>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: [31.08.2012] Quả phụ đen Nhật Bản.

Hybrid View

  1. #1
    ~August~
    mura_saki18's Avatar


    Thành Viên Thứ: 44847
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Đồng Tháp
    Tổng số bài viết: 427
    Thanks
    492
    Thanked 1,140 Times in 252 Posts

    [31.08.2012] Quả phụ đen Nhật Bản.


    Người phụ nữ Nhật Bản xinh đẹp, bị kết án tử hình vào tháng 4-2012 vì đã vét sạch tiền bạc và giết chết mọi người đàn ông mà ả lấy làm chồng. Vụ án gây chấn động cả đảo quốc Phù Tang.

    Người phụ nữ 40 tuổi mà Naoki Yasuda gặp lần đầu tiên, có vẻ như không đẹp bằng bức ảnh mà cô ta gởi cho mình qua mạng internet, nhưng lại rất lịch sự, ân cần và muốn có mối quan hệ nghiêm chỉnh. Lúc đó là tháng 9-2009. Hai người nói chuyện suốt 3 giờ liền trong căn hộ khiêm tốn của cô ta ở Tokyo. Cuối cùng, Kanae Kijima (34 tuổi) đồng ý theo ông về nhà ở quận Chiba, lân cận.

    Yasuda nhớ lại: Cô ta dọn bánh kẹp vào buổi sáng, bánh patê vào buổi trưa và gà rán vào buổi tối. Cô ta làm bếp rất giỏi, nhà lúc nào cũng sạch sẽ. Cô ta pha trà ngay khi tôi không yêu cầu. Tôi nghĩ đây là một người vợ tốt. Nhưng thực tế lại khác hẳn. Ngày 21-9-2009 một cú gọi của cảnh sát làm cho ông sững sờ: Kanae Kijima bị nghi ngờ trấn lột và giết chết rất nhiều đàn ông. Nhưng điều xấu nhất còn chưa đến. Sau khi cảnh sát thẩm vấn cô ta, Yasuda mới biết thêm: mặt ả xuất hiện trên nhiều đài truyền hình, được mô tả như một kẻ giết người hàng loạt kiểu mới, hoành hành trên internet và đã giết chết ít nhất 4 người đàn ông.

    Theo cảnh sát, nạn nhân mới nhất là Yoshiyuki Oide, 41 tuổi, với cái chết được ngụy trang bằng cảnh tự sát. Kanae Kijima trộn thuốc ngủ vào đĩa thịt bò ragout trước khi đưa ông ta vào chiếc xe hơi đóng kín cửa với chiếc bếp than cháy. Sự việc xảy ra sau khi lấy của Oide 5 triệu yen (51.000 euro). Yasuda nói: Thoạt tiên tôi không tin. Tôi vẫn tin vào nàng.

    Kanae Kijima lừa hàng chục đàn ông khi giả vờ tìm người tình, hay tình nguyện giúp việc nhà bằng cách đưa lên hình ảnh của mình và những đĩa thức ăn hấp dẫn để thu hút những đàn ông cô đơn. Trong vài năm, ả đã vơ vét được 200 triệu yen (2 triệu euro) bằng chiêu thức này. Phần lớn nạn nhân là những ông già, tìm kiếm tình yêu trên mạng internet. Phiên tòa xét xử làm cả nước Nhật Bản rợn tóc gáy.

    Nạn nhân đầu tiên của ả là một ông 70 tuổi tên Sadao Fukuyama, chủ một cửa hàng bán đồ cũ, khi giả dạng là một sinh viên học nhạc, mồ côi. Theo cảnh sát, Kanae Kijima gặp ông ta mỗi tháng một lần, để lấy 3,2 triệu yen (33.000 euro) tiền đóng học phí. Cuối cùng ông ta đưa cả thẻ tín dụng trị giá 74 triệu yen (760.000 euro) và ả đã rút sạch tiền. Sau đó, người ta tìm thấy xác chết của Fukuyama vào ngày 6-8-2007. Bạn bè ông cho biết: Đó là một người rất cẩn thận và hà tiện, không dễ lừa bịp. Ả phải có thủ đoạn gì đó rất thâm hiểm.

    Những ông khác thú nhận với cảnh sát đã dẫn Kanae Kijima vào một khách sạn đẹp, theo yêu cầu của ả, và tỉnh giấc vào hôm sau đầu nhức như búa bổ, miệng khô dữ dội, còn nhớ đã chi ra một số tiền khổng lồ. Đó là những kẻ may mắn. Một gã si tình khác tên Takao Terada, 53 tuổi, chết trong căn nhà ở Tokyo vào tháng
    2-2010. Cũng là đầu độc bằng bếp than.

    Yasuda còn nhớ Kanae Kijima than thở về khó khăn tài chánh của mình. Cô ta sắp mở một tiệm bánh. Nhưng người bỏ vốn đã trở mặt, nên phải mắc nợ. Cô ta định bán nhà, vì thế tôi đề nghị dọn về nhà mình. Khi tôi hỏi: mắc nợ đến bao nhiêu? Cô ta hứa sẽ xem lại báo cho biết sau. Hôm sau, cô ta nói cần đến 2,4 triệu yen (24.600 euro). Tôi đã rót đủ tiền vào tài khoản Kanae.

    Gọng kềm xiết lại quanh Kanae Kijima sau cái chết của Yoshiyuki Oide. Cảnh sát không tìm thấy chiếc chìa khóa xe hơi của ông ta. Như vậy, không phải là tự sát, bởi ông ta rất vui với cô vợ mới của mình. Họ mò ra ả khi lục lọi hộp thư điện tử. Được mời đến đồn cảnh sát Kawagoe, của Tokyo, ả trả lời rất lịch sự trước các câu hỏi. Thoạt tiên bị tạm giam vì lừa đảo 12 người, đến tháng 2-2010 bị chính thức giam vì tội giết chết Yoshiyuki Oide. Cảnh sát Nhật Bản nổi tiếng cần mẫn nhất thế giới, tiến hành điều tra tỉ mỉ. Họ tìm thấy trong nhà của thị nhiều loại thuốc mê và một cái bếp lò để chuẩn bị giết thêm ít nhất một ông nữa.

    Trong một quốc gia mà theo truyền thống, phụ nữ đóng vai trò thứ yếu trong xã hội, vụ án “quả phụ đen” làm cho đàn ông Nhật Bản kinh hoàng. Họ tự hỏi: Còn bao nhiêu Kanae Kijima khác nữa trên mạng internet? Thật khủng khiếp. Ông Yasuda cũng đồng ý: Phần lớn là người lương thiện, nhưng chỉ cần một kẻ như ả, đủ để làm hỏng tất cả. Ông hứa từ nay sẽ cẩn thận hơn: Tôi không biết mình ở trong tình thế nào. Tôi cô độc và rất dễ bị lừa. Ngày nay, tôi tự nhủ mình thật may mắn còn sống sót.

    Nguồn: congan.com.vn

  2. The Following 3 Users Say Thank You to mura_saki18 For This Useful Post:

    ngocdiep2907 (31-08-2012), teenwitch (31-08-2012), Yukin (04-09-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 20-06-2012, 04:52 PM
  2. [25.04.2012] Oricon Weekly 16/4/2012~22/4/2012
    By Tiêu Dao Tử in forum Tin tức Giải trí
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 28-04-2012, 04:48 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 12-04-2012, 10:45 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •