Hình như tới tuần chém bé anh rồi. Tình hình là lão KHA cho biết "phu nhân" của lão đang đi học tới tháng 7 mới về, hiện đang rất rảnh rỗi. Hay anh em ta ưu tiên, lập bàn mổ cho lão trước nhỉ?
![]()


Hình như tới tuần chém bé anh rồi. Tình hình là lão KHA cho biết "phu nhân" của lão đang đi học tới tháng 7 mới về, hiện đang rất rảnh rỗi. Hay anh em ta ưu tiên, lập bàn mổ cho lão trước nhỉ?
![]()


Ứ mổ anh KHA đâu, mổ nhiều quá, biết hết cả rùi, chán rùi!!!
Sao?Ko lẽ anh DÊ sợ bị em chém đến vậy sao
![]()
chuẩn chuẩn!
mổ xẻ anh chùm trước đê![]()


Sắp hết tuần rùi nhỉMừh tuần sau hình như đến fiên anh1226 thì fải
![]()


Em đừng có thách nhà giàu húp tương nhá. Thôi thì lập topic chém bé Anh đê.
Anh thấy câu nào hay thì lại bon chen.
Câu trả lời cái hũ: Nếu có thì mong là nó đựng máy thời gian của Doraemon.
Còn trái tim anh muốn làm bằng gì à? Hèm, đã nghĩ ra: Bên ngoài bọc bằng băng, gần nhân là lửa đỏ.
^^
(ngoài lề)
Khanh đọc tin nhắn trong profile nhé ^^
...
dạo này công ti hay bảo trì hệ thống mạng lắm! nên là rớt lên rớt xuống! có khi 1 tuần onl đc vài tiếng :01:


Oạch, mới đọc xongSorry nhé, ko để ý, sẽ làm whenever I have time
![]()


Em chả có thách ai cả, chỉ là mấy hôm nay thấy anh DÊ ít vào JPN quá nên hơi buồn thôi
Sẵn đây trả lời cho chính câu hỏi của em!!!
Cái hũ em dùng để đựng những kí ức mà em không còn cần đến nữa
Còn trái tim, câu này vốn được pé Eck hỏi trong 1 lần chat, em cứ nhớ mãi ^^, em muốn trái tim mình làm bằng thủy tinh để người mà em yêu quý nhất có thể nhìn xuyên thấu trái tim em. Nhưng em lại muốn bề ngoài trái tim mình trơn nhẵn để ko ai có thể giữ được nó trong tay, bên trong trái tim rỗng và nhám để ... làm gì thì em vẫn chưa nghĩ ra, chỉ mún là nó như thế thôi
Ôi... thôi thì đành chém đỡ pé Anh vậy ^^


Đề nghị Bonus thêm nửa tuần =]], em hem chém ãnh, mà khoái xem ng khác chém ãnh![]()


Ưm... ko chém pé Anh à, thôi thì cù cưa nhay nhưa với anh Fri3 thêm tuần nữa vậynhân tiện lại đá ké anh DÊ vài phát
![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks