
Nguyên văn bởi
oychii
Các bạn ấy có bỏ thi thật hay không thì trời biết đất biết bạn ấy biết. Nhưng nếu các bạn ấy có bỏ thi thật thì cũng chẳng ai có quyền trách móc gì cả. Tớ chỉ nói đơn giản thế này: Cô giáo dạy tiếng Anh của tớ hồi phổ thông đã từng tuyên bố trước lớp: Nếu trong lúc làm bài kiểm tra, hoặc trước lúc làm bài kiểm tra, các em cảm thấy khó chịu ở chỗ nào, ví dụ như đau tay, đau mắt, mệt mỏi, hay thậm chí đau chân, sưng mắt cá, các em cũng có quyền xin cho thi lại; bởi vì một tâm lý không thoải mái sẽ không thể làm bài được tốt. Nếu các bạn ấy thật sự không thích đề và không thể làm được vì bị ức chế tâm lý, thì cũng đừng trách tại sao bỏ phí 18 năm học hành. Đành rằng đây là một kỳ thi quan trọng, nhưng văn là một môn nhạy cảm, nếu không thực tâm thì khó đạt điểm cao. Các bạn chẳng có quyền gì lên án việc các bạn ấy bỏ thi cả. Tớ chỉ thấy các bạn ấy sai khi, kể cả trên mạng, buông những lời không hay như thế về cha mẹ và gia đình.
Tớ cũng cho rằng đề năm nay như vậy không hay. Có thể đây là một vấn đề nóng, nhưng nó không phổ biến trên cả nước. Có rất nhiều bạn vùng sâu vùng xa không hiểu không biết đến cái thứ gọi là "thần tượng". Vùng sâu vùng xa có cái đài đã khó, lại còn đòi thần với tượng ai? Nghị luận xã hội mà không có dẫn chứng thực tế thì nghị với luận cái gì? Hoặc có thể không phải vùng sâu vùng xa mà chỉ là hoàn cảnh nghèo khó không tiếp cận nhiều TV báo đài. Bao nhiêu năm sống nghèo khó vất vả mong muốn thi đại học để đổi đời, vậy mà gặp cái đề này thì khác gì "người nghèo không được đi thi"?
Ngoài lề một chút, tớ không thích cái cách nhiều bạn (có cả những bạn ở đây) nói một cách thiếu tôn trọng về fan Hàn Quốc và thần tượng của họ. Bọn họ gọi thần tượng là oppa (ộp pa như các bạn vẫn nói) thì có gì sai? Chẳng qua theo như mình được biết thì Nhật không có từ nào hay dùng để gọi tương đương như vậy, nhưng nhiều fan Việt vẫn gọi là "các anh", "các bé" đó thôi?
Bookmarks