Một cái kết rất hay--- Dù nhà hàng Isshouan có bị dẹp hay ko mà vẫn có những con người như OSEN ,YOCCHAN ,đầu bếp trưởng ... thì
Ở một khu phố nhỏ của đất nước này ,Shitamachi.chúng ta vẫn có thể tìm thấy nhà hàng đó.
--------------------------------------
Xem phim này lại nhớ đến bài thơ
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay".
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Bookmarks