Phim nì cũng có một dàn sao. Maki trong đây già không đỡ nổi >"<.

Trích Nguyên văn bởi Matsumoto Jun
Cảnh quay của “Wagaya no Rekishi” (Phim truyền hình mới nhất của Jun sẽ lên sóng vào mùa xuân năm 2010) thật sự thú vị. Thứ nào thứ nấy thật sang trọng. Đó là một thế giới trang phục và vật dụng được tạo nên đầy phức tạp vì nó là từ thời Showa (1926-1989). Việc tôi có thể bị đắm chìm vào thế giới đó khiến tôi hạnh phúc! Dàn diễn viên thực sự cũng rất cừ; tôi nhìn sang trái và nghĩ :”Wow, (người này) thật đáng sợ!” và khi tôi nhìn sang phải thì :”Whoa, (người này) quả là một diễn viên tuyệt vời!” Suốt cả ngày, bao quanh tôi là những người mà tôi nghĩ rằng thực sự vinh dự khi được làm việc với họ, gần như là tôi đang trong một giấc mơ [có vẻ anh ấy thật sự hạnh phúc khi nói vậy]. Không thể lúc nào bạn cũng tập hợp được một dàn diễn viên như vậy đâu. Mới đây thôi [các diễn viên] đã có một bữa cơm ngay tại nơi chúng tôi quay phim, và nó rất thú vị. Tôi tiếp tục học hỏi những điều mới mẻ mỗi ngày.
Jun phát biểu trên tạp chí Duet vào tháng 12.
V-trans: Janken no Melodies. Phiên bản đầy đủ của bài phỏng vấn Jun sẽ sớm có trên JKM