>
kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Ký sự Trúc Lâm Viên - nét Nhật tại VN.

Threaded View

  1. #1
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,056
    Thanked 598 Times in 319 Posts

    Ký sự Trúc Lâm Viên - nét Nhật tại VN.

    Bên forum aquapet có đại ca mới đi du lịch . Khu này công nhận đẹp không thua gì bên đó cả ( đấy là tớ nghĩ thế ) . Xin mời mọi người.
    Trích Nguyên văn bởi aquapet
    Ngày thứ 1
    Đã lâu lắm rồi tôi mới "được" đi du lịch một mình, cái cảm giác thức khuya để chờ trời sáng, chộn rộn trên chuyến bay kéo dài 30 phút. 7h sáng, hít thở không khí yên bình và thoải mái ở sân bay Liên Khương cộng với cảm giác đã thực hiện được lời hứa của ông bạn - người đã mời tôi lên Trúc Lâm Viên từ khi đang còn xây dựng dang dở, nhưng tôi cứ hứa và hứa... - làm cho tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái và ... thanh thản ... ^^
    Bạn tôi chu đáo, sắp xếp tài xế đón tôi tại sân bay, không khí tại Đức Trọng thật dễ chịu. Tôi ghé ngang một quán Bún bò Huế khá nổi tiếng (theo lời tài xế) tại Đức Trọng để mua thức ăn sáng ... tặng bạn thôi . Xong, xe quay đầu về hướng đường cao tốc sân bay Liên Khương - Đà Lạt, bon bon trên con đường phẳng phiu, uốn lượn qua các triền núi, ngắm nhìn toàn cảnh thung lũng * (tôi không biết tên địa danh khu vực này) những khóm mây mỏng bay là là bên dưới thung lũng, bầu trời trong vắt, nắng sớm như tô đỏ thêm những mái nhà thưa thớt, những ô nhà kính ươm hoa được sắp xếp ngăn nắp... tất cả đã để lại cho tôi những ấn tượng khó quên về lần đầu tiên đặt chân lên vùng cao nguyên này. 10p ngồi trên xe tính từ trung tâm thị trấn Đức Trọng, xa xa bên phía tay trái, trong lòng bao bọc của tứ Sơn hùng vĩ, Trúc lâm Viên dần dần hiện ra trong mắt tôi.

    [align=center]

    Lối đi lên Trúc Lâm Viên[/align]

    Tôi là một con người luôn cầu toàn, luôn nghĩ về những điều tốt đẹp nhất, vì thế mà không ít những lần tôi đã thất vọng về một sự việc mà tôi nghĩ đến hoặc tưởng tượng ra. Nhưng lần này thì tôi bị sự hoàn hảo của Trúc Lâm Viên gây choáng ngợp tầm mắt. Không phải vì Trúc Lâm Viên hoành tráng, vĩ đại mà vì sự hài hòa của một gia trang với khung cảnh thiên nhiên yên bình... đó là cảm nhận ban đầu của tôi khi xe đưa tôi lên các triền dốc lát đá, với cây cỏ hai bên đường, với hồ Định An in bóng Trúc Lâm thiền viện.
    [align=center][/align]

    Xe vào garage, bây giờ tôi chỉ mong được gặp bạn tôi. Đã 3 tuần rồi, ngày nào anh ta cũng réo điện thoại. Cầm bịch bún bò, vai lỉnh kỉnh hành lý và cái camera yêu quý tôi leo dốc lên khu nhà Nhật, nơi mà ông bạn đang đang đứng khoanh tay, ngắm lũ gà cảnh quý và chờ tôi. Cái nhoẻn miệng cười, cái bắt tay thân mật của 2 thằng bạn ... 3 tuần mới gặp lại nhau ... có vậy thôi mà huyên náo cả một không gian yên bình của một góc vườn. Chú Yểng được dịp cứ líu lo "anh ơi, anh ơi" ... trước khi vào phòng ăn sáng, tôi không quên chào chú Bull dog - chú chó mà bạn tôi nuôi từ lúc còn đóng đô ở Sài Gòn.
    [align=center]
    chú Yểng - nickname: công công


    Chú Bull dog - nickname: Lucky[/align]
    Gặm vội cái chân giò heo thơm lừng, tôi giục T (tên bạn tôi) mau mau dẫn tôi đi thăm Trúc Lâm Viên. Là một gia trang, TLV như một tác phẩm nghệ thuật do chính gia chủ (tôi tự hào nói rằng gia chủ ở đây là gia đình bạn tôi ) nhào nặn. Ba năm trời lao động với tất cả tâm huyết của gia chủ, TLV đang hình thành và càng ngày càng phô vẻ đẹp tinh khôi của nó. Ý tưởng biến một vùng triền núi đẹp nhất trong khu vực thành một thắng cảnh với các ngôi chùa tôn nghiêm và yên bình đang được gia chủ vun đắp...
    Bạn tôi đưa tôi lên nhà Trà Đạo, với kiến trúc mang phong cách Nhật Bản, nhà Trà Đạo nằm trên một quả đồi phía sau là vách núi, phía trước là Vườn Đá Nhật Bản. nhà Trà Đạo là nơi tiếp khách của TLV, nơi đây nhân viên mặc Kimono phục vụ trà cho du khách với phong cách đúng với Trà Đạo Nhật Bản, khách ngồi bên bàn đá (tất cả bàn ghế đá ở đây đều được nhập khẩu từ Nhật) thưởng thức ly trà thơm ngon, nghe tiếng chim rừng hót vang vẳng, tôi vốn là thường dân bình dị không am hiểu nhiều về trà đạo chỉ cảm nhận được vị trà , cách pha trà cầu kỳ và nụ cười ngây ngất lòng người của cô tiếp viên… thật thú vị! Bạn có thể dạo quanh trong sảnh của nhà Trà Đạo, ngắm nhìn những hồ thủy sinh do chính tay bạn tôi thiết kế với phong cách sắp đặt đá Iwagumi. Hoặc ngắm 3 chú rồng mexico quý hiếm….Dạo quanh Vườn Đá Nhật Bản, tôi mới cảm nhận được sự tinh tế của gia chủ trong cách bài trí bố cục của những tảng đá rất lớn và rất đẹp, có những tảng nặng đến 20 tấn, điều gây bất ngờ cho tôi là toàn bộ đá ở đây đều nhập từ Nhật Bản… whoowwh !
    [align=center]
    Một góc nhà Trà Đạo....[/align]
    Ngồi uống trà và nói chuyện đến khoảng 11h trưa, bạn tôi rủ tôi lên Đà Lạt – Suối Vàng. Đường lên Suối Vàng cũng để lại ấn tượng tốt đẹp của tôi về Đà Lạt, rừng núi trùng trùng điệp điệp. Chúng tôi dùng bữa trưa tại đập nước Suối Vàng. Trời mưa nặng hạt, âm vang của núi rừng, tiếng nước suối chảy ầm ĩ, nhưng vẫn không ồn ào bằng cuộc chuyện trò của chúng tôi,40 lon heneiken đủ làm tôi choáng choáng, nhưng đến bây giờ tôi vẫn không quên được mùi vị của món gà nướng, nai nướng muối ớt, thật thi vị… Đến 4h chiều, trời se lạnh, mặc mỗi chiếc áo thun mỏng nhưng có lẽ men bia làm người tôi nóng và không cảm thấy lạnh lắm. Leo lên xe, chúng tôi đi về trung tâm Đà Lạt, bạn tôi đưa tôi đi vòng quanh ngắm đường xá phố phường. Đến khi trời nhá nhem tối, sau bữa ăn nhẹ tại nhà hang Ngọc Lan, chúng tôi quay về Trúc Lâm Viên. Về đến nhà, chẳng kịp thay đồ, tôi đánh ịch lên giường, ngáy ro ro cho tới sáng. Ngày đầu tiên của tôi tại Đà Lạt bắt đầu và kết thúc như thế đó.

    [align=center]Cảnh tại Suối Vàng





    Bonus hình cái xe của bạn tôi chụp tại Suối Vàng
    [/align]




    Ngày thứ 2

    [align=center]
    Sáng sớm tại một góc hồ Định An[/align]
    Tôi tỉnh giấc 6h sáng, bạn tôi ngồi chơi game trên máy iphone. Không khí lạnh lạnh, quấn chặt chăn, tôi ngủ tiếp (sợ chưa?!!). 8h sáng, bạn tôi kêu tôi dậy dùng bữa sáng, sau đó anh ta qua phòng làm việc. Nắng đã vào tới ngoài hiên cửa của gian nhà Nhật. Nắng sớm như màn lụa mỏng, mọi cảnh vật trở nên tươi tắn hơn. Bây giờ tôi mới để ý khung cảnh quanh gian nhà. Bên tay trái gian nhà là khu vực chuồng gà cảnh quý, phí trước là mini zoo, nơi đang nuôi rất nhiều loại thú và chim quý hiếm. Bên phải gian nhà là văn phòng làm việc của gia đình. Các loài hoa khoe sắc. Khí hậu ở Đà lạt giường như làm cho mọi thứ trở nên tươi tắn, muôn hoa khoe sắc. Bụi hoa ***g đèn ở góc nhà, sát bên hồ nước nhỏ thật sự làm tôi thích thú, đây là một loài hoa hiếm thấy, trông nó như bong dâm bụt nhưng mặt hoa cúp xuống, cánh hoa ôm tròn nhị hoa. Dưới dốc đá, các loại hoa dại đủ sắc màu. Đâu đâu cũng thấy hoa trái, lần đầu tiên tôi nhàn thấy cây hồng, những cây hồng xanh rì trĩu nặng quả. Tôi vốn dĩ thích chụp ảnh, không cầm lòng, tôi làm vài shot. Máy cùi, trình thấp, mong các bạn thêm vào một chút trí tưởng tượng cho ảnh đẹp hơn.

    [align=center]Bụi hoa ***g đèn











    Quả hồng giòn
    [/align]



    Còn nữa ...
    Chữ ký của snowdog
    Mệt nhoài...

  2. The Following 5 Users Say Thank You to snowdog For This Useful Post:

    bé sa (01-07-2010), Honami (02-08-2010), kalanhikov (01-07-2010), kei_itsumo (07-07-2010), wilduck_911 (30-06-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •