>
kết quả từ 1 tới 10 trên 289

Ðề tài: "Tokyo lời Việt" - Ở VN thì YUI bị lép vế trước Trinh xù nhé ;)

Threaded View

  1. #11
    Chonin
    Tori chan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 44028
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 3
    Thanks
    16
    Thanked 19 Times in 4 Posts
    Khiếp quá, vừa vào đã thấy 11 cục đá bay thằng vào mặt. Nếu như người khác người ta sẽ nghĩ rằng cái hội vô công rồi nghề ấy được thể có đứa chọc ngoáy quay ra cắn nấy cắn để cho sướng răng chứ cái forum lèo tèo mấy mống này làm gì có việc làm gì khác, người ta sẽ nghĩ rằng "tuổi trẻ mà, giỏi a dua chứ không giỏi nghĩ".
    Forum lèo tèo mấy mống ư? Hơn 100 người online và 31,938 thành viên, ô hay, thế cái định nghĩa về từ "lèo tèo" trong não bạn nó bị sao à? Hay không giỏi tiếng việt? "Tuổi trẻ, giỏi a dua" Phê phán bất kì cái sai trái nào trong xã hội là a dua, thế đồng tình với cái sai trái đó thì gọi là có chính kiến à? Làm ơn mở to hai con mắt của bạn lên đọc tất cả thông tin vào dùng cái bộ não của bạn vào việc xử lý thông tin đó đi, xem cái gì đúng cái gì sai. Bạn chưa hiểu rõ gì mà đã gọi chúng tôi là đồ a dua, vô công rỗi nghề...

    Mình thì mình không nghĩ thế, mình thì mình nghĩ thà thần tượng quê hương mình, những cái dù là quê mùa, là không hay, là xấu, là bắt chiếc kệch cỡm còn hơn đặt một thằng người Nhật Bủn nào đó lên bàn thờ nhà mình để cúng.
    Tôi cũng yêu quốc gia mình, dù nó quê mùa mộc mạc. Nhưng đối với những hạng người không có tí lòng tự trọng nào khi ăn cắp nhạc của người khác thì nói thật tôi khinh bỉ. Họ là người Vn thì sao, họ làm sai thì mình phải chê trách, cứ làm ngơ trước cái xấu thì mãi mãi sẽ không tiến bộ được. Ai trong đời cũng có người mình ngưỡng mộ, yêu quý, Thế là sai hả? Người Nhật Bản thì sao? Họ không phải là người à? Bất kì ai trên thế giới này là người tốt thì luôn đáng kính trọng, dù họ là người nước nào đi nữa. Còn những người chỉ biết ăn cắp và đi bao che cho cái xấu thì dù có ở đâu cũng bị chửi thôi. Mang chuyện quốc gia ra đây làm gì?

    Mà kết lại, mình xin lỗi các bạn vì đã phát ngôn không suy nghĩ, chẳng đúng nơi đúng chỗ. Nếu suy nghĩ thêm 1-2 phút nữa thì mình sẽ chẳng post bài đó nữa mà để trong lòng, gặp mấy người biết nghĩ mà tâm sự chứ tâm sự với cái lũ miệng còn hơi sữa làm gì, rồi chỉ tổ tốn thời gian. Còn ai muốn nói chuyện ra nói chuyện, tranh luận ra tranh luận, tự tin thì đấy, tên thật mình để trên kia, cần thì liên lạc.
    Bạn lại một lần nữa gọi chúng tôi là người không biết nghĩ và miệng còn hơi sữa...Ồ, có khi bạn lại nhỏ tuổi hơn cả một số người ở đây đấy. Tôi nghĩ những người không biết nghĩ là những người chưa gì đã quy chụp người này là thế này thế nọ, và chỉ có người không biết nghĩ mới đi bao che cho cái xấu. Tôi nhớ môn GDCD nhà trường làm gì có bài nào dạy là "Vì yêu tổ quốc ta phải biết chấp nhận bao che cho những việc làm không tốt trong xã hội" đâu?

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Tori chan For This Useful Post:

    akirayuu (26-07-2010), Megumi Natsume (27-07-2010)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 19-06-2010, 12:39 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-03-2010, 03:07 PM
  3. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2008, 10:03 PM
  4. "Váy ngắn chân dài" tại Tokyo Auro Salon 2008
    By Kasumi in forum Toàn cảnh Nhật Bản
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 22-01-2008, 05:17 PM
  5. OST "tokyo Drift"-Teriyaki Boyz(fast beat!)
    By Taichi in forum Âm Nhạc - Phim Ảnh
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-09-2006, 08:24 PM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •