Kênh 14 không biết nó chọn bài nào để dịch, hoặc là nó cố tình giảm nhẹ đi rồi. Bọn netizen Hàn phản pháo lại cũng kinh lắm, gọi Tiếng Nhật là "ngôn ngữ loài khỉ".
Tội nghiệp AKB48, bây h suôt ngày bị Sones mang đi so sánh với SNSD. Mà mọi người đọc comment ở cái video này nhé:
http://www.youtube.com/watch?v=zLBzjgfVdug
Teaser Heavy Rotation của AKB48 mà không hiểu sao tự dưng chui ra các bạn Sones tự sướng với nhau, bảo SNSD là "vẻ đẹp và chất giọng hoàn hảo", không như AKB bất tài, dùng sex để bán đĩa.
Nói thật mình rất ghét cái trò đổ xô sang Nhật của mấy nhóm Kpop hiện nay. Toàn dùng mấy bài cũ rồi dịch ra tiếng Nhật, ngữ pháp thì trúc trắc, phát âm thì dở tệ (mấy con Soshi hát khó nghe kinh khủng), toàn được media tâng bốc lên tận mây xanh. Fan thì đú, cứ tưởng thần tượng của mình chúa lắm, chưa gì đã đòi đem ra so sánh với nhóm nhạc nữ popular nhất ở Nhật bây h. Trong mấy nhóm Kpop chỉ thấy Kara còn tạm được. Hôm nọ thấy mấy em ý lên Shabekuri007 nói lưu loát phết mà không cần translator.
Bookmarks