Ren còn nhớ cách đây 1 năm ,lần đầu tiên xem phim Nhật là Hana Yori Dango . Xem bản Jap của bà chị cho từ Nhật . Ấn tượng đầu tiền ...* Sry cả nhà vì ai cũng có ấn tượng đầu mè * diễn viên xấu , k đẹp bằng dv Hàn Xẻng lại xem bằng tiếng Nhật . Hiểu nửa nửa ko có hứng thú mấy . Nhưng dần dần lại thích xem phim Nhật . Ý nghĩa sâu sắc ,bình dị , đặc biệt , và nhất nữa là cách làm phim của Nhật khác hẳn với các nước khác . Và cũng bắt đầu nhận ra đc vẻ đẹp của Shun Oguri + các thành phần khác )))))

Ren k phải chê phim Hàn , nhưng Ren thấy phim Hàn truyền hình k sâu sắc và đặc biệt như phim Nhật . Nc là nó bằng bằng . Ren k nói đến điện ảnh Hàn .Vì điện ảnh Hàn khá là xuất sắc Và cũng có những nét rất riêng biệt . Rồi phim các nước khác như Trung Mỹ mang tính hoành tráng cao , choáng ngợp nhưng ko thật .

Ren lập topic này dành cho những bạn cuồng phim vào tán Và nhất là những phim gây ảnh hưởng cao

Như Ren sau khi xem Mr.Brain cuồng loạn muốn học ngành y ... Hay xem SPEC cực thích làm cảnh sát kiểu đấy ha ha ha + Rất nhìu phim khác

Nói chung chưa loại phim nào khiến mình cuồng cuồng kiểu này ngoài phim Nhật