Tớ rất rất hứng thú với những phim đề tài truyền thống, hoặc bất kỳ đề tài nào của Nhật vì họ khai thác rất kỹ. VD như về nấu ăn thì nấu ăn sẽ được đưa thành nghệ thuật. Nhưng thực sự là Osen không được như những gì tớ mong đợi hay là vì tớ tưởng tượng quá
Tớ thấy phim diễn viên thì diễn chuẩn, quần áo thì quá đẹp, đề tài truyền thống (rất rất rất thích x"D) nhưng nội dung chưa được sâu lắm, không làm người xem thấy ấn tượng. Nội dung nhiều khi thấy nhạt. Xem xong thấy thiếu thiếu, cảm giác không trọn vẹn.
Thực ra đấy chỉ là so với những gì tớ trông đợi thôi chứ nếu nói về phim thì là hay rồi, vì không hay thì đứa lười bẩm sinh như tớ đã chả down về, thậm chí cố cắm máy mà down part 3 Ep 10 = MU chứ
Mà Isshouan gặp người như tớ chắc sập tiệm vì tớ rất qua loa búa xua việc ăn uống, lười tới mức bảo nấu thì tớ thà nhịn

Xem xong phim tự dưng lại thích được ăn ngon nhưng ăn mà tốn tiền thế nghĩ lại thấy phí, tiền đấy làm được nhiều việc
Dạ iem quên: em xin chân thành cảm ơn các anh chị subber đã làm sub, em biết các anh chị mất thời gian nhiều vì ty này, em thề là phim Nhật em chỉ xem nhà mình thôi ạ. Cái em mê nhất ở sub JPN là chữ nhìn rõ mà không quê (em ghét loại sub hồng sub vàng lắm)

Bookmarks