(JPN) - Diễn viên Mikuni Rentarou, cha của Sato Koichi, đã qua đời vào ngày 14/4 ở tuổi 90.
Sato đã xuất hiện tại họp báo cho bộ phim mới “Kaibutsu” của mình vào ngày 15/4, đồng thời là ngày kỉ niệm 55 sự nghiệp sản xuất của Yomiuri TV, và anh đã chia sẻ đôi điều khi được phỏng vấn. Theo lời Sato, Mikuni qua đời vì một cơn suy hô hấp cấp tính vào hồi 9h18’ sáng ngày hôm qua và di ngôn cho con trai rằng sau khi mất ông không cần được đặt tên theo Phật giáo, hay muốn sử dụng tên thật Sato Massao của mình và cũng không muốn con trai thông báo với bất kì ai về cái chết của ông ngay cả sau khi đã rắc tro. Sato giải thích rằng cha anh quá yêu thích nghệ danh Minuki Rentarou đến nỗi ông muốn bước sang thế giới bên kia cùng với cái tên ấy.
Sato cho biết anh chỉ định tiết lộ thông tin sau khi thi hài của cha được hỏa táng nhưng tin tức lan đi nhanh hơn dự tính. Vậy nên cũng dễ hiểu khi anh đính chính mọi chuyện xung quanh sự ra đi của cha mình trong buổi họp báo hôm nay. Trên thực tế, ngay tối hôm trước cha anh còn rất khỏe nhưng ông bắt đầu nôn mửa sau bữa tối. Ngày hôm sau (14/4), ông có dùng bữa sáng nhưng vẫn bị nôn dẫn đến hiện tượng huyết áp tăng đột biến và hai giờ sau đó, ông qua đời. Sato đang ở nhà riêng khi Mikuni qua đời, anh đã không thể nhìn mặt cha lần cuối nhưng cũng đã ít nhiều chuẩn bị tinh thần cho ngày này bởi cha anh tuổi đã 90 tuổi và sức khỏe không được tốt. Lần cuối anh gặp cha là vào đầu tháng 4, trước khi anh bay sang New York quay bộ phim mới, hôm đó anh đã ghé qua bệnh viện nơi cha đang dưỡng bệnh. Hai cha con đã trò chuyện như bình thường trong buổi gặp mặt cuối cùng ấy. Sato nói anh cảm thấy an ủi khi Mikuni ra đi với sắc mặt toát ra vẻ trang trọng, điều khá hiếm thấy trong những năm cuối đời của ông. Vì vậy, khi nhìn thấy cha, Sato đã không khóc. Khi được hỏi về suy nghĩ của mình dành cho Mikuni, Sato chỉ đơn giản trả lời rằng ông ấy không phải một người cha giống như bao người cha khác.
Theo Wikipedia, Sato là người con trai của cuộc hôn nhân thứ ba của Mikuni (ông đã lấy 4 người vợ và có quan hệ tình cảm với nhiều nữ diễn viên). Ban đầu, quan hệ giữa Sato và Mikuni không tốt lắm nhất là trong những năm Sato còn trẻ. Họ lần đầu cùng xuất hiện trong bộ phim "Ningen no Yakusoku" năm 1986 nhưng không có cảnh đóng chung. Năm 1996, họ lại cùng hợp tác trong phim “Oishinbo” và có xích mích công khai ngay trong buổi họp báo khi mà trước công chúng hai cha con gọi nhau là “Mikuni-san” và “Sato-kun” khá khách sáo. Sau đó, hai người tham gia một quảng cáo của ANA năm 2008. Quan hệ giữa họ có vẻ khá hơn khi Sato nhận xét trong một tập phim “Tetsuko no Heya” (2009) rằng cha mình là một người rất chăm chỉ. Có thể do sự thất thường trong mối quan hệ giữa hai cha con mà Sato nói rằng Mikuni không giống một người cha bình thường. Tất nhiên, việc Mikuni là một diễn viên gạo cội danh tiếng cũng là một lí do cho việc ông không giống với bao người cha khác.
stonevipz (Theo Doramaworld)
Nguồn: Mantan Web / Eiga.com + Wikipedia









Bookmarks