>
Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 30

Ðề tài: Nhạc Việt - đôi điều suy ngẫm ^^

  1. #11
    talented writer 08


    Thành Viên Thứ: 5827
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 285
    Thanks
    4
    Thanked 35 Times in 14 Posts
    Minh Hằng mà hk đòi nhờ scandal để lên ah, thử hỏi ở VN, đã có ca sĩ nào ra 1 album mà giá lên tới...200k không, quà tặng kèm thì 400k, chả hiểu nghĩ j nữa
    T.T kinh thật chả biết mặt cái chị mờ hờ đấy luôn. Cái bài một vòng TD á cứ yêu em k yêu anh k loạn cả lên baka hết mưc
    mà thỉnh thoảng chán đời mình cũng ngồi nghe nhạc sến
    Chữ ký của JILchan


  2. #12
    Shogun
    IloveAyu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 79
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 1,340
    Thanks
    13
    Thanked 20 Times in 16 Posts
    Cái đó là chơi nổi, chiêu thức lăng xê thôi! Nhìn cái size album đã thấy shock rùi, mà album ấy đang xếp xó ngoài mấy tiệm đĩa kìa, có ma nào đụng vào đâu!
    Tại thích hình tượng của Minh Hằng hùi đó Gọi giấc mơ về nên có cảm tình thế thôi, nhìn cũng xinh nữa!
    Chữ ký của IloveAyu

  3. #13
    †3N†
    Guest
    uh size đại 30x40 thì phải, có rớ vào 1 lần nhưng rụt tay luôn, tại cái bìa đĩa nó shokku quá, không thì cũng chịu, chả biết đấy là ai.

  4. #14
    Ninja
    tử uyển's Avatar


    Thành Viên Thứ: 8534
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 226
    Thanks
    438
    Thanked 70 Times in 51 Posts
    Không biết từ bao giờ không còn nghe nhạc Việt nữa.
    Chẳng cảm thấy có gì hay trong số những bài hát bọn bạn nghe .Lời thì chả có gì đáng để đọng lại, nhạc cũng tàm tạm.Chán.
    Đem so với nhạc Trịnh,nhạc vàng ,nhạc đỏ thì đúng là một trời một vực. Thử hỏi tại sao những bài hát ấy có thể sống mãi với thời gian,còn bây giờ thì đa số chỉ nổi được một thời gian rồi lại chìm.Nản.

  5. #15
    || TRÙM ||
    KHA's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Lào Cai
    Tổng số bài viết: 4,086
    Thanks
    1,148
    Thanked 7,054 Times in 1,457 Posts
    Gió là bài được TT và QB đầu tư kỹ rồi - nghe TT từ ngày Ngọt&Đắng cơ. Nói chung là nhiều bài hát của TT (trước kia thôi) thuộc dạng có đầu tư nên thấy ok.

  6. #16
    We never give up!
    no more words's Avatar


    Thành Viên Thứ: 65
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hồ Chí Minh
    Tổng số bài viết: 1,610
    Thanks
    2,057
    Thanked 278 Times in 102 Posts
    Nhạc Việt thì có lẽ thích nhạc của Thùy Chi nhất, nếu ko có vụ Xe đạp thì có lẽ đã thích her nhất rồi Ai kêu đã cover ko xin phép, sửa lời tùm lum còn đem hát live khắp nơi & khi bị "phát giác" thì cứ im thin thít để mấy em M4U trẻ người non dạ "cái miệng hại cái thân (danh) "
    Thích cả bài Cứ ngủ say của Phương Linh & Hải Phong nữa, chỉ có điều giọng nam làm mình speechless & thật sự ko hiểu tác giả muốn nói gì thông qua lời bài hát?! o_o Tiếng Việt của mình kém vậy sao???
    thay đổi nội dung bởi: no more words, 21-05-2008 lúc 08:41 AM
    Chữ ký của no more words
    Xấu hổ quá hổng dám để sign nữa .____.

  7. #17
    Retired Mod
    ZenG's Avatar


    Thành Viên Thứ: 1309
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 790
    Thanks
    114
    Thanked 131 Times in 65 Posts
    hình như topic này bị moved từ chat chit wa bên đây <== spam dữ wa ^^' chém ghê luôn ^^"
    G sẽ ko moved topic này lại bên đó mà sẽ del 1 số bài spam (thông cảm nha )mọi ng` đừng spam bên đây nữa, G sẽ close đấy
    thay đổi nội dung bởi: ZenG, 21-05-2008 lúc 09:36 AM
    Chữ ký của ZenG
    My FB: Emz Nadax

    Utopia is on the horizon.
    I come 2 steps closer, it moves 2 steps away.
    I walk 10 steps and the horizon runs 10 step farther.
    That is what utopia is for: WALKING.
    ~ Eduardo Galeano ~

  8. #18
    Retired Mod
    pisco's Avatar


    Thành Viên Thứ: 6122
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Phú Thọ
    Tổng số bài viết: 221
    Thanks
    23
    Thanked 612 Times in 102 Posts
    Trích Nguyên văn bởi hime View Post
    Không biết từ bao giờ không còn nghe nhạc Việt nữa.
    Chẳng cảm thấy có gì hay trong số những bài hát bọn bạn nghe .Lời thì chả có gì đáng để đọng lại, nhạc cũng tàm tạm.Chán.

    Đem so với nhạc Trịnh,nhạc vàng ,nhạc đỏ thì đúng là một trời một vực. Thử hỏi tại sao những bài hát ấy có thể sống mãi với thời gian,còn bây giờ thì đa số chỉ nổi được một thời gian rồi lại chìm.Nản.
    Vậy bây giờ em hay nghe nhạc gì hả hime ? Nhạc Nhật àh ?

    Lời của bài hát nhạc Nhật hiện nay có khác gì nhạc Việt mình không .

    Hay em thấy nó hay vì giai điệu ???
    Chữ ký của pisco

    泣いて暮らす も一生,笑って暮らす も一生。。。
    心の中に日本の姿

    LSI Software Development Inc
    横浜開発センター
    〒224-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西6-13-32
    ワコー電子ビル4F

    Vu Phan Dung Ha
    http://lsi-dev.co.jp/
    電子メール : vu_phan_dung_ha@lsi-dev.co.jp


  9. #19
    Retired Mod
    Mizu.K's Avatar


    Thành Viên Thứ: 252
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,910
    Thanks
    299
    Thanked 1,115 Times in 338 Posts
    Chinese , Japanest , English No 1 , chỉ hiểu tàm tạm tiếng Trung và tiếng Anh, nhạc Nhật thjx vì giai điệu, sau đó kiếm lyrics để dịch (chứ không có khả năng nghe) thì thấy rất ý nghĩa. Thjx nghe nhạc Hàn vì thjx giọng Rap + Rock của 1 số anh đặc biệt
    Không hẳn là ghét nhạc Việt, cũng có nhiều bài Miz thjx nghe và vẫn nghe (điển hình là TC =___=, và Lê Hiếu), với lại lúc buồn buồn mà có bài kha khá để nghe mà mình hiểu hết thì cũng được chứ.
    Để trả lời cho câu hỏi của anh Pis, thì cái "cách diễn đạt" trong lời nhạc Nhật rất hàm súc + không "trơ" như đa số nhạc trẻ VN bây h , hay đúng hơn là cái dòng nhạc TEEN bây h. Nên cảm thấy thjx hơn. Cái bài 1 vòng Trái Đất của MH và Tim đã có lần mang lêu "nhại " trên sign vì lời nó baka ko đỡ đc.
    Chữ ký của Mizu.K
    Chết chìm vì Tatchan!
    Nhà tôi toàn người giỏi! Nhà tôi toàn người đáng iêu! Tôi yêu nhà tôi lắm!
    Tham gia JH, gia nhập ngay nhóm của bạn Mizu để biết thế nào là THIÊN ĐƯỜNG DƯỚI ĐỊA NGỤC

    Yuu: Giống như hạt mưa rơi xuống vai áo 1 ai đó. Nó không thể trở về biển cả cũng không thể nuôi dưỡng 1 nụ hoa hay 1 mầm cây. Cuộc đời tôi thật đáng thương.
    Tomoyuki: Giống như những hạt mưa rơi nhẹ trên vai. Yuu khiến tôi phải ngước nhìn bầu trời. Cơn mưa dịu dàng rơi xuống với 1 vẻ đẹp màu bạc. Và cơn mưa ấy, giống Yuu.
    Ame ni niteiru _ Watanabe Taeko


    RIGHT HERE WAITING~
    EMPTY UP!

  10. #20
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 15950
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 11
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    e hèm...........nhạc Việt tui thấy hay nhất vừa dễ đi vào lòng ngừoi...........mah còn phù hợp với tâm trạng..........đỡ hơn mấy nhac ngoại nghe chã hiễu gì hết mah tối ngày gud gud............toàn xao xự............tui yêu nhac Việt tui sống vì nhac Việt.........i love nhac Việt hehe...................

Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •