Giải thưởng Darwin 2007: Những cái chết ngớ ngẩn nhất
Giải thưởng Darwin là một trong những giải thưởng “kì quặc” nhất thế giới nhằm tôn vinh những người dám đánh mất sự sinh tồn của mình một cách ngu ngốc nhất!
Giải thưởng Darwin không đơn giản chỉ đem đến hình dung về một bộ sưu tập những câu chuyện hài hước. Giải thưởng này còn được xem xét bởi những quy tắc và luật lệ nghiêm ngặt. Đây là giải thưởng cho những người tự triệt tiêu bản thân mình ra khỏi quỹ gien của loài người. Phần lớn những người đạt giải chỉ được công nhận sau khi chết.
Hầu hết các giải thưởng có người sáng lập hoặc ít nhất có năm sáng lập. Tuy nhiên, giải thưởng Darwin không có ngày sáng lập chính xác. Nó được nhắc đến lần đầu tiên vào năm 1985, khi một người sử dụng máy tính cá nhân đã công bố một câu chuyện vui trên hệ thống máy tính “tiền Internet” – một mạng máy tính ra đời trước Internet. Câu chuyện kể về một người đàn ông cố gắng kéo chai Coca-Cola ra khỏi máy bán hàng tự động và chết khi chiếc máy đổ vào người ông ấy…
Các ứng cử viên của giải thưởng Darwin năm 2007
- Một người đàn ông Đông Đức đã tự giết mình khi cố gắng diệt sạch lũ chuột trũi quanh nhà bằng cách, nối đất một sợi dây nối với nguồn điện cao thế!
- Một người đàn ông ở West Virginia (Mỹ) đã tự chôn sống mình trong đống đổ nát của nhà kho khi ông ta đang dỡ bỏ nó. Ông ta đã dùng cưa cắt cọc chống giữa và thế là cả khối nhà đã đổ sụp xuống đầu ông ta!
- Một người đàn ông ở Illinois (Mỹ) đã giành chiến thắng trong một cuộc cá độ để tìm ra người có đủ dũng cảm ngồi trên đường ray lâu nhất khi một con tàu đang lao tới!
- Một chuyên viên máy tính 29 tuổi đã bị chết trên đường phố California khi vừa lái xe vừa dùng laptop!
Và người chiến thắng tại giải Darwin 2007 là một người đàn ông 58 tuổi đến từ bang Texas (Mỹ). Ông ta không thể nào uống rượu bằng miệng bởi một căn bệnh liên quan đến họng. Giải pháp của người đàn ông nhậu nhẹt này đó là: dùng sơ ranh bơm rượu vào cổ họng và ông ta đã chết sau khi uống hai chai rượu loại 1,5 lít!
bí st
bó tay
tiếc quá ko có ảnh để coi :emptyone:






Trả Lời Với Trích Dẫn




Bookmarks