@Himeno: mình xem Grave of the Firefiles rồi, bùn lắm phải nói là rất buồn, đúng như bạn nói, phim của Studio này rất sâu sắc mặc dù chỉ là phim hoạt hình. Coi phim đó xong mới thấy mình may mắn, thấy mình được sống trong hòa bình, có bố mẹ đầy đủ sung sướng thế nào. Phim ấy tội nhất là con bé gái ấy, phim làm rất hay chỗ này, người xem có thể cảm nhận được cô bé đang yếu dần dần, trái ngược với anh của bé vì chỉ là một cậu nhóc, nên làm sao nhận ra được điều đó..... coi xong thấy cay cay sống mũi.
@all: ai có ý định sưu tầm phim này thì nên cân nhắc nhé, coi xong thì ngẩn ngơ mấy ngày á






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks