hình như còn khuyến mại đến tháng 6


hình như còn khuyến mại đến tháng 6
conf j\khuyen mai den 15/06...ddomddomddor dang co mot so phieu giam gia (20k/nguoi/lan)..hihi..ai co nhu cau thi lien he...0913.024.184
hom qua qua CCTOP an...hic...het 103k...no cang.../2 nguoi...
an banh xeo ngon hon so voi hom duoc an free..bao nhieu la muc...pancake thi khong ngon lam...hinh nhu la vo banh ra doraemon dung lam pancake luon ....
ba con thong cam...chang hieu sao lai khong go duoc tieng viet...da an phim F12 ma khjong duoc...


bạn ddomddomddor cho tớ phiếu với
mà cái quán đấy
nó ở chỗ nào nhỉsao hôm nay tớ đi qua, ko thấy
![]()


quán đấy ở 148b Bùi thị xuân đối diện Sen Hà thành , từ Vincom đi xuống 1 đoạn ngắn. Hôm nay vừa ăn ở đó xong 1 đĩa Takoyaki, 1 pancake, 1 okonomiyaki hết có 80k, có 2 cái coupon 20k , tốn có 40k mà no đến tận tối. Bác nào đi ăn ở đó thì đừng nên gọi đồ uống vì đồ uống hơi đắt mà cũng k đặc sắc lắm. Dù k gọi đồ uống thì quán cũng mang cho mỗi khách 1 cốc trà
![]()


Mình cũng thích các món ăn của quán đó lắm. Nhất là Korokke và CC-Chips!! Yummy yummy!! Ngon mà rẻ nữa, phục vụ rất nhiệt tình và thân thiện. Nếu bạn muốn chat chit về Nhật Bản, hay học hỏi kinh nghiệm học tiếng Nhật thì gặp chị chủ quán í, cực hay luôn!!
Mà quán đấy là CC-TOP, ở 148B Bùi Thị Xuân, cách Vincom có một đoạn thôi, chứ không phải C C-pop như bạn gì đấy nói đâu. hí hí...
Mình vừa ăn đẫy một bụng Curry Rice về đây, mang CC-Chips đi xiem phim ở Vincom mờ phải ăn sạch trước khi vào rạp, no nứt mề luôn![]()


quán này ăn cũng bình thường, giá phải chăng, chỉ khoảng 35k...ăn cũng chẳng nhớ tên nó là gì, gọi tạp nham quá...
đầu tiên là mới đến, nhìn cái card của cửa hàng nhận ra ngay đây là quán có anh đầu bếp đẹp traicủa gian hàng bên cạnh mình hum đi X-style...vẫn nhớ món bánh xèo (hay tên gì gì đấy khó nhớ quá) anh ý làm cho ăn hum đấy (bán chớ làm cho cái gì T_T)...thía nên 4 cái bánh xèo được gọi ra, 3 mực 1 tôm...khổ nỗi anh đầu bếp đẹp trai đi đấu rùi ý, còn mỗi mí chị bán hàng T_T bùn mất mấy giây
Theo như khẩu vị shiro thì loại tôm ngon hơn (ăn ké của người khác bao h chẳng ngon hơn là của mình)Lúc ăn miếng đầu tiên thì công nhận ngon,nhưng đến hết 1/2 cái thì ngán đến tận cổ, nếu 2 người đi ăn thì chỉ nên gọi 1 cái thui, đừng có tham gọi 2 cái rùi nhìn nhau mà cười...
Còn cái viên viên gì gì đấy, thì hum đấy gọi 2 loại, 1 loại là Kimchi (đồ nhật lại có kimchi, quái) 1 loại có gừng, ai không ăn được gừng thì nhớ để ý mà gọi nhá, không đến lúc gọi ra ko ăn được thì tiếc...ăn cũng ngon...nhưng cũng chỉ được đến miếng thứ 3...T_T
Nhìn qua qua thì thực đơn cũng không phong phú lắm, tokbuki à, lại quên tên, điên quácái món mà khoai tây nghiền + thịt đem rán ý thì chưa thử nhưng chắc cũng ngon, nhắc lại thèm, khi nào ở nhà làm ăn, thèm quá
![]()


Món bánh xèo đấy là Okonomiyaki còn món khoai tây với thịt nghiền là Korokke,ngon cực kỳ luôn, ăn với sốt tonkatsu là nhất T^T hôm nay tớ đi siêu thị unimart, nghía thấy chai sốt tonkatsu giỏi lắm là 75ml mà 82k T^T ngậm ngùi đặt xuống T^T. Mà anh đẹp trai hôm x-style bán okonomi là TRung sempai làm ở New sake chứ k fải ở đây đâu, hỏi rùi, có hẳn số đt nữa, bạn có cần k. Ở đây có bác Nhật nấu bếp vui tính lắm, nhưng mừ hình như bác ý về Nhậthôm 25 rùi
![]()


quán này chỉ đc cái giá rẻ còn đồ ăn thì bình thường. menu cũng chỉ gồm các món thông dụng mà mình có thể làm đc ở nhà. tớ hơi thất vọng sau khi ăn ở đấy về. có lẽ là do đọc trên này nhiều bạn khen nức nở quá đâm hi vọng hơi cao.
cái viên viên mà bạn trên kia bảo là takoyaki. tớ và bạn, 2 đứa đi ăn cùng nhưng gọi mỗi thứ 1 suất rồi chia đôi, vậy có thể nếm hết các món mà ko thấy ngán (có điều là no bục dạ dày). theo tớ thấy thì vẫn còn thiếu vài gia vị. ví dụ như okonomiyaki thiếu nước tương quẹt phía trên, takoyaki thiếu cái... bỏ phía trên nữa (gomen, tớ chưa tìm được tên cái đấy là gì).
nếu bạn làm korokke ở nhà thì sau khi nghiền khoai + trộn với thịt thì nên bọc lại rồi bỏ vào làm lạnh. như thế khi nặn rồi tẩm bột, khoai sẽ đỡ èo uột+ đỡ dính vào tay hơn. đấy là kinh nghiệm của tớ khi làm món này.Nhìn qua qua thì thực đơn cũng không phong phú lắm, tokbuki à, lại quên tên, điên quá cái món mà khoai tây nghiền + thịt đem rán ý thì chưa thử nhưng chắc cũng ngon, nhắc lại thèm, khi nào ở nhà làm ăn, thèm quá


oi bạn hag gì gì này giỏi thế, bạn làm được cả Takoyaki ở nhà á? Làm thế nào chỉ tớ với. Tớ ngưỡng mộ bạn xế. Thế cái gì bỏ phía trên Takoyaki là cái gì hở bạn để lần sau ăn tớ còn đòi hỏi![]()
Làm Takoyaki ở nhà hơi khó, tại khó mà làm cho nó tròn tròn được.
Ở đây làm okonomiyaki có nước tương quẹt lên trên mà. Tớ thích cái nước tương đấy.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks