Công nhận là mình chẳng thích Michiru 1 tẹo nào cả. Thấy So còn đáng thương hơn.



Công nhận là mình chẳng thích Michiru 1 tẹo nào cả. Thấy So còn đáng thương hơn.


thik takeru rồi đến eri rồi đến sosuke, ghét ogurin với michiru, ruka thì bt
Tại yoko thấy Proposal Daisakusen kết thúc vào hè 2007 nhưng tới đầu 2008 mới có special ep,và 1 littoru no namida cũng vậy.Nhưng ko chắc special ep có gì lôi cuốn ko ha? ^^



Tại mình thấy trên wiki.d-addicts.com lúc trước ghi là 12 tập? Trên website chính thức cũng nói là SP next week. Mình nghĩ có hay không có SP cũng ko sao. Phim kết như vậy là được rồi.
thay đổi nội dung bởi: mattroilanh_tt, 21-06-2008 lúc 09:27 AM


Phim này Sp như kiểu ngoại truyện thôi, nội dung kể về Eri là chính, tại trong phim đất diện của Eri ko nhiều chứ kết thúc thế tạm ổn rồi (dù tớ ko thik cái kết thế này lắm )


hixhixx.
Mình thích tính cách của..Eri..mà sao đất diễn của cô này.... ÍT xỉn àh hixhix.
Buồn ghê. Thấy chị này lạc quan và ko buồn nhiều.
Hy vọng được như chị ấy nhỉ ???hihxi.


Thực ra Eri mới chính là người cô độc nhất - Cô luôn tỏ ra vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Nhưng cái mà cô ấy nhận được lại chẳng là gì cả. Lúc mà Eri đọc thư của Sousuke gửi cho Michiru, cô ấy tự hỏi về tình yêu đích thực và mong muốn có một tình yêu như vậy (ở đây là sự quan tâm hết lòng của người đàn ông với mình). Chính vì vậy mà khi đối diện với Sousuke, Eri không hề sợ hãi. Có một điều gì đó Eri thấy cảm thông và thương cảm cho Sousuke nhiều hơn -> đó cũng là lý do cô đến thăm Sousuke nhiều hơn 1 lần. -> Do vậy Eri là người cũng "Có vấn đề". Vấn đề của Eri là cô bị cô độc ngay chính giữa thế giới của mình. Điều này mới thực sự đáng sợ.


Đúng là như thế đấy. Lí do mà Eri đại diện cho Solitude cũng là như vậy. Lúc nào Eri cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người....Nhưng nhìn xem, bạn bè cùng hãng đi qua ko thèm chào lại Eri. Cô ấy quý và bao dung với Ogurin nhiều đến vậy, nhưng Ogurin thì ko thể xác định rõ tình cảm của mình, cứ lằng nhằng khiến cho Eri lúc nào cũng có cảm giác mình là người thừa, chứ ko phải là một người đáng được thương yêu. Ánh mắt cô độc của Eri khi nhìn theo các bạn đồng nghiệp, khi cô ấy nói với Ruka rằng Sharehouse chỉ có hai bọn mình thôi nhỉ, lúc cô ấy nhìn thấy Ogurin với vợ......Có lẽ chính vì thế, Eri cũng rất nhạy cảm với tâm trạng của Sousuke nhiều hơn ai khác. Cô ấy cảm thấy Sousuke "tuy thật là hết thuốc chữa nhưng tên ấy vẫn có chỗ đáng thương", vì Eri hiểu được điều đó, nên cô ấy dễ dàng cảm thông với Sousuke hơn ai khác trong số mọi người ở Sharehouse. Nhưng mà quan trọng là Eri cũng luôn là chỗ dựa cho Sharehouse, một cách rất khác với Takeru, nhưng rất quan trọng, vì cô ấy ko bị chìm vào nỗi cô đơn của mình, mà cô ấy biết vượt qua. Tính cách của Eri cũng rất thú vị mà ^^
Chỉ riêng có Sousuke, ko hiểu mọi người nghĩ thế nào, chứ riêng phần JF cũng ko thể tha thứ cho Sousuke được. Có thương hại Sousuke, nhưng tất cả những gì Sousuke làm, đều ko thể tha thứ được. Sousuke cũng rất khổ tâm, nhưng chưa đủ đền bù tất cả những thứ do cái tính ích kỉ độc đoán của Sousuke gây ra. Viện cớ rằng tôi khổ lắm, tôi cô đơn lắm, để mà đổ sự tức giận của mình lên người khác, hành hạ người khác nghe thật là vô lí.
Dù sao, mỗi nhân vật trong Last Friends đều có những cái khổ tâm của họ, đều có mặt tốt và mặt xấu của họ.....cũng là tùy cảm nhận mỗi người thôi.....
phamthidung (09-03-2014)
Ogurin mới ít đất diễn nhất chứ :P


Nhưng Ogurin chỉ là vai phụ thôi mà, 5 nhân vật đại diện cho 5 vấn đề làm gì có Ogurin đâu :-j
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks