Mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa trước vong linh hàng ngàn người vô tội đã chết trong chớp mắt mà không hiểu tại sao mình lại bị trừng phạt.

Con người sinh ra cùng trên một hành tinh, cùng hít thở một bầu không khí, cùng ngắm một bầu trời xanh, có chung một mặt trời ấm áp và một mặt trăng dịu dàng. Nhưng lại có những kẻ tự cho mình cái quyền định đoạt mạng sống của người khác. Đơn giản chỉ là 1 cái bấm nút lạnh lùng, một lời xin lỗi, một tiếng than khóc vì ân hận, bấy nhiêu có đủ cho hàng ngàn mạng người đã bị cướp đi mạng sống khi chưa được xin phép. Họ đâu có tự nguyện chết đâu, phía sau đó là hàng ngàn cuộc sống, hàng ngàn cuộc đời với niềm vui và ước nguyện. Chúng là ai, chúa trời hay diêm vương, mà ngạo nghễ lạnh lùng làm 1 việc còn ghê tởm hơn những con thú ăn thịt, những tên tội phạm hay những kẻ tâm thần ăn thịt người...

Bại trận trong tủi hổ và nhục nhã với 2 vết thương nặng nề và dai dẳng đến ngày nay, Nhật Bản đã âm thầm bước đi, lặng lẽ tìm ánh sáng của văn minh, tự cứu thoát mình khỏi tàn phế của chiến tranh, của 1 đất nước nghèo đói tài nguyên, sản vật trong khi thế giới còn mải gào thét và cách mạng.

Những tiến bộ thần kỳ chưa từng có tiền lệ trong lịch sử loài người của Nhật Bản đã, đang và sẽ là bài học cho tất cả những ai, những quốc gia dám làm vì độc lập , vì tự do.

Nippon ichiban

PS: updated on News!