Chỉ mới coi xong tới tập 4. Lúc đầu coi tập 1 phim rất hấp dẫn, nhưng hình như càng về sau càng nhàm đi hẳn thì phải.
1 phim điều tra như vậy thì theo mình có nhiều chỗ vô lý quá

.
Ví dụ như việc cô cảnh sát nữ gián điệp đó khi bị phát hiện ra vẫn có thể ngang nhiên ra vào phòng điều tra. Còn có tình tiết là có 1 cảnh sát lúc đó thấy cô đi vào nhưng mà nghi ngờ là do bản thân hoa mắt

, sau đó cũng ko hề báo cáo lên cấp trên để yêu cầu kiểm tra mà để cho sự việc xảy ra rồi mới hoản loạn lên.
Với cái phòng điều tra đó tính ra hơi ù lì

, toàn người tài cả nhưng mà bị quay mòng mòng ko chủ động đc gì cả
Nhưng mà Miura diễn hay quá, mỗi cảnh Miura thâm nhập vào hệ thống máy tính đc diễn tả bằng đôi mắt mình thấy rất đỉnh

. Cả dàn lap trong này nữa, nhìn mà fê ~.~
Dù sao cũng sẽ theo tiếp bộ này đến hết ^^!
Cám ơn các bạn đã là sub nhiều lắm

Bookmarks