Đúng như bạn nói là thường thì staffs sẽ để ý đến những mems mới nhiều hơn. Đơn giản vì thường các mems đăng ký cũng chỉ để tìm link down films nên các staffs chú ý hơn. K ko có theo dõi bài viết của bạn nên ko biết nội dung bài viết của bạn ra sao để có thể phán xét bạn có spam hay ko.Có phải vì tôi là mem mới, nên viết cái gì cũng giống như là đang spam vây?Sự thực tôi rất nản, không còn biết phải post như thế nào mới là đúng cách.
Cảm xúc thì có nhiều cách thể hiện, nhưng nếu chỉ có vài chữ mà xúc tích thì vẫn ko phải spam, trong khi nhiều bài, 2 đến 3 hàng, nhưng chẳng có ý nghĩa gì thì vẫn phải del. Đương nhiên chẳng ai cho rằng cảm xúc của bạn là vớ vẩn cả. Nhưng hãy đặt trường hợp ng` nào cũng chỉ vài câu sáo rỗng như nhau thì topic chắc cũng vài ngàn trang, trong khi những ng` thật sự muốn theo dõi thì lại rất khó đủ kiên nhẫn để mà đọc cho hết những ngần ấy trang.Đôi khi cảm xúc của tôi rất rõ ràng là như thế, tôi chỉ có thể viết như thế, nhưng lại bị cho là vớ vẩn.
Xin bạn đừng đánh đồng những mems chân chính muốn download film vì tình yêu NB với những ng` chỉ muốn coi vì cho thỏa thích. Nếu họ có tình yêu thì tại sao ko bỏ 1 chút công sức nhỏ của mình đóng góp cho diễn đàn ? Đành rằng có nhiều nhiều ng` ko có thời gian, nhưng trong thời gian các bạn download 1 tập film là các bạn có thể post bài giúp cho diễn đàn thêm phát triển. Đã bỏ công ra post cho đủ 50 bài thì tiếc gì mà ko post nữa ? Hay chỉ là post cho đủ, down cho đã rồi lẳng lặng ko quay trở lại ?Có 100% thành viên ở đây, chắc chắn có đến 90% mang tâm lý này, trừ những người lãnh đạo và gắn bó từ những ngày chưa có cái luật 50 kia.Các bạn sub vì muốn phim Nhật đến với những người yêu thích nó rộng rãi, muốn nó được phổ biến hơn, vậy tại sao lại hạn chế những người bạn cùng chung tình yêu này của bạn. Bạn nói rằng bạn đang chia sẻ công sức của mình một cách phi lợi nhuận, miễn phí, vậy tại sao bạn còn cố đưa ra những luật lệ như thế để làm mọi việc khó khăn hơn, không phải vì bạn thấy bực bội khi công sức của mình bỏ ra không được đáp trả sao? Nếu ai đó muốn kinh doanh phim Nhật họ có quá nhiều cách, từ những trang web khác, từ ngay cả trang web này mà bạn vẫn không thể kiểm xoát được, việc làm này liệu có vô ích. Họ bán phim Nhật cho ai, không phải cũng cho những người yêu thích phim Nhật sao? Nếu mang tâm lý hi sinh, sao không cảm thấy thoải mái để hi sinh cho trót. Những người tử tế sẽ trân trọng phim bạn dịch , và cảm ơn bạn từ tận đáy lòng, họ sẽ không mang bán đâu. Còn những kẻ đã muốn lợi dụng, thì chẳng gì ngăn được họ cả.
Staffs làm sub đúng là làm fi lợi nhuận, vì tình yêu NB & muốn share cùng tất cả mọi ng` nên họ mới bỏ công ra làm. Có ng` biết ơn thì subbers rất vui & có thêm nghị lực để có thể sub thêm film cho các bạn xem, có cả uploader bỏ thời gian up film thì 50 posts có là gì với công sức của những ng` đã bỏ ra ???
Đúng là bạn nói đã làm fi lợi nhuận sao còn phải khó khăn, nhưng hãy đặt mình vào vị trí những fansubbers mà suy nghĩ trước. Bạn ko thể lấy đó là 1 cái cớ để thỏa mãn cho chính bản thân mình. Cái gì nó cũng có giới hạn của nó cả. Làm sub để làm gì mà 1 tiếng cảm ơn, 1 lời góp ý, 1 lời động viên cũng ko có. Ai mà ko chán nản hả bạn ?
Ok, cái nào đúng thì phải tiếp thu, các staffs cũng nên lấy đó là 1 kinh nghiệm cho mình. K cũng đã nhắc nhở bao nhiêu lần là ko nên physical del để tránh trường hợp kiện cáo mà ko có bằng chứng để chứng minh ai đúng, ai sai. Như trường hợp của bạn Mandy, K chẳng thể nào phục hồi hay đứng ra xem ai đúng, ai sai trong chuyện này. Mong các staffs rút kinh nghiệm thêm.Không thể vì thế mà úp cho họ cái giá là spam được. Tôi quá sốc khi bài mình bị cho là spam, quá sốc với những quy định về bài viết không được thế này, không nên thế kia. Toàn phạm vào những thứ cảm xúc thông thường nhất, vì thông thường nên nó có ở hầu hết bài viết. Các bạn là một người đọc rất nhiều bài có cùng cảm xúc, nhưng những người post thì chỉ post một cảm xúc duy nhất ấy thôi. Các bạn thấy nó nhàm quá, nhưng tôi thì chỉ nghĩ gì nói nấy.
Đừng đánh đồng hết các staffs với nhau, vì nói thế bạn đã động chạm đến K, và đương nhiên K ko có ở trong thành phần mà bạn đã tự suy diễn ra như thế. Có những staffs làm việc có trách nhiệm, thậm chí bỏ thời giờ ra giúp đỡ cho mems mới cách post bài. Có những staffs làm việc còn non trẻ, sơ sót có thể xảy ra. Đã là con người, thì chẳng có ai hoàn hảo cả.Tớ tự hỏi có phải các bạn làm việc với spam nhiều quá, bây giờ trở thành một nỗi ám ảnh không? Các bạn không phân biết được spam trơ trẽn với spam có lương tâm à? Việc thúc giục mọi người đừng spam cho đủ số bài, đừng chủ yếu vì đủ số bài để down mà viết là một việc không tưởng, mọi người cố sức giả tạo những cảm xúc của mình để nó theo được yêu cầu, vì những cảm xúc bình thường nhất lại ngắn quá, hay thông thường quá.
OK, cảm xúc có thể giả tạo, muốn ra sao chả ai cấm cản ai được, nhưng đừng có đi đâu cũng chỉ vài câu tựa tựa như nhau. Các bạn có nhiều cách đóng góp khác nhau.
Như bạn nào khuyên tôi share bài hay nhạc trên box nhạc ấy, tôi không thích nó. Tôi chỉ theo đuổi vấn đề mà tôi thích thôi.Rõ ràng bạn đang khuyên tôi gỉa tạo, và dùng những thủ thuật để câu bài, có khác gì nhau. Có người post thì phải có người xem, tôi không share link hay up phim, đâu có nghĩa tôi vô tích sự với diễn đàn này. Tôi là một thành viên, đọc những thành quả của các bạn và ủng hộ nó, tôi nghĩ đó là một việc thông thường ở web.Thủ thuật cơ đấy, vậy hóa ra các staffs chỉ cách ra cho các bạn đóng góp bài là giả tạo cơ đấy
Vậy thì hóa ra cái bài post của bạn thì là gì ? Trên cả giả tạo ?Sao bạn có thể lấy 2 chuyện khác nhau ra mà đánh đồng như vậy nhỉ ? Bạn ko thích up nhạc, bạn ko thích thế này thế nọ thì bạn muốn như thế nào đây ? Ko cần up nhạc, bạn cũng có thể share tin tức ở trang news hay bất cữ lĩnh vực nào bạn ưa thích mà diễn đàn chưa có, hay còn thiếu thì bạn đóng góp. Chả lẽ web thế này ko có cái nào ngoài topic down film cho bạn để đáng cho bạn đóng góp bài àh ?
Chết thật, ko biết có phải mình đang dùng cái cách mà bạn mandy bảo là giả tạo để chỉ cho bạn ko nữa
Bạn đừng đem tuổi tác và công việc làm để chỉ ra nỗi khổ của mình. Ko chỉ có mình bạn, K tuy đang ở độ tuổi đi học, mà lại ko phải trường VN mình (nếu thế thì K còn online nhiều hơn nữa kìa.) K ko ở VN, học ko = chính tiếng nói, ngôn ngữ của mình. Vừa đi làm, vừa đi học, vừa giúp đỡ gia đình. K còn chưa kêu ca thì sao bạn lại kêu ca nhỉ ?Tôi qua tuổi đi học rồi, đi làm rất bận, không có thời gian nhiều để tham gia cùng các bạn, chỉ có tình yêu với nước Nhật khiến tôi tìm kiếm đến các bạn, và mong xem được những phim mình thích.
Okie, quanh đi quẩn lại cũng chỉ thắc mắc và sự bực dọc vì bài của bạn bị del thôi. Mục đích vẫn là phải post cho đủ để down film cơ mà. Ráng lên nhé bạn.Tôi vẫn sẽ kiên nhẫn chiều theo những cái tôi cho là vô lý từ các bạn, cho đến khi đủ số bài để tôi down phim, cho dù có thể rất lâu nữa, điều này chẳng có gì xấu cả nhưng nhập gia thì tuỳ tục, các bạn hẳn cũng có cái lý của mình. Tôi vẫn sẽ viết như tôi muốn dù bạn có xoá bài của tôi hay không, nếu nó vi phạm vào quy định. Nhưng chắc chắn tôi không spam như một kẻ ngu ngốc, tôi đang spam bằng tình cảm thật sự của mình.
Phim Nhật có rất nhiều phim hay, đừng chỉ xem thôi, hãy học tập nó nhiều hơn để làm tốt hơn!
Nói lại thêm lần nữa, những bài viết ngắn nhưng xúc tích thì sẽ chẳng ai del bài bạn làm gì, còn cứ dài, nhưng chả có tí nội dung thì cũng sẽ bị del hết thôi. Hãy tìm những cách khác nhau để đóng góp cho 4rum thêm phát triển. Ko hẳn là share link nhạc, link hình or whatever, có rất nhiều topic cho bạn để bạn post bài đóng góp.
Chúc may mắn!






Thủ thuật cơ đấy, vậy hóa ra các staffs chỉ cách ra cho các bạn đóng góp bài là giả tạo cơ đấy 
Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks