



Anh đẹp chaj gần giống anh này hem ? kekeke...




coi bộ khuya ròi Nhân chém đi ngẻu hết, chừa sức cho ngày mai =]]




Chưa nghĩ bao giờ thì bây giờ nghĩ cũng chả muộn, sớm muộn gì em cũng có ngày hỏi anh mấy câu tương tự thôi(dĩ nhiên là ND phải khác chứ :01
Em cũng thích Bắc Âu nhưng Vancouver thì phải suy nghĩ lại... cái địa danh này làm em ám ảnh quá >.<
"Khi một lời tỏ tình mà thất bại thì hiếm có mối quan hệ nào trở lại như bình thường được lắm" ~~> Lâu lâu thấy anh DÊ nói một câu hơi bị đúng
Lại hỏi típ anh Fri3em đang có hứng, hỏi cho đã lun
- Khi yêu, anh thường nghĩ về điểm nào của người mình yêu nhiều nhất?
- Nếu người con gái mà anh yêu là một người có tính khí thất thường, mặt trái mặt phải trở nhanh như cái bánh tráng nướng thì anh có chịu nổi ko???
- Một khi tình cảm của anh bị người ta hắt hủi, anh sẽ làm gì??? Van xin người kia ở lại hay cũng dứt áo ra đi vĩnh viễn??? (nghe như chuyện tình cảm cổ trang í nhỉ???)




nghe bạn casshern hỏi như kiểu mình đang trong tình trạng ý ấy nhờ.....
@Anh Phí: còn nợ em một món nợ nhưng em chưa biết nên đòi thế nèo.... từ từ em suy nghĩ.


Tự dưng có hứng trả lời, lão Phí cứ trả lời Cas, tôi sẽ trả lời của tôi.
Number 1: Khi yêu thì ko gặp sẽ nhớ lắm, mà nhớ nhiều nhất có lẽ là ánh mắt của cô ấy.
Number 2: Cô ấy sẽ làm anh buồn lắm, nhưng yêu thì phải chấp nhận tất cả, có khi chính vì cái tính khí thất thường mà mình yêu cô ấy cũng nên.
Number 3: Một khi tình cảm bị hắt hủi á? Trong giai đoạn đầu mình sẽ ko muốn gặp cô ấy, ko muốn nghe thấy điều gì về cô ấy nữa, muốn quên đi mà. Nhưng sau đó một thời gian thì con người ta sẽ bình tâm lại chứ sao. Ko yêu thì hãy là bạn, dù sao đã từng có một thời gian mình vô cùng yêu cô ấy, hãy luôn nghĩ tốt về cô ấy để tình yêu đó mãi mãi là một kỉ niệm đẹp. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà.
Hai cái câu Hũ và Trái tim bằng gì vẫn chưa nghĩ ra.
Cái gì có giá trị nhất nhỉ? Mà lại còn bền nữa.![]()


Ôi, Ông Tưởng Bở... về quê chăn zịt dắt dê dùm đi ông ơi :t2:
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks