Vậy là hôm nay đã là ngày đầu tháng 7 - chỉ vài ngày nữa thôi, kì thi đại học sẽ bắt đầu.
Chúc các sĩ tử của JPN thi tốt và đạt được mong muốn của mình
Cùng cố gắng nhé xD
Taisuke


Vậy là hôm nay đã là ngày đầu tháng 7 - chỉ vài ngày nữa thôi, kì thi đại học sẽ bắt đầu.
Chúc các sĩ tử của JPN thi tốt và đạt được mong muốn của mình
Cùng cố gắng nhé xD
Taisuke


Chúc các em thi tốt và làm hết sức minh nhé. Bình tĩnh khi làm bài, làm tới đâu phải đúng tới đó, không làm hết cũng ko sao, đừng có hoảng. Các em nên nhớ, kì thi Đại Học ko phải là kì thi chọn ra người tài giỏi nhất mà là kỳ thi chọn ra một số lượng những thí sinh đáp ứng đủ tiêu chuẩn của trường. Bạn nào sau khi thi mà ko tốt, cần lời khuyên thì có thể pm cho anh.![]()


Mọi người ai có tips gì cũng đóng góp đi
1 điều cần chú ý là thi xong thường tâm lý chung là ai cũng muốn so đáp án với bài mình đã làm xem đúng sai thế nào, việc này thật sự không cần thiết, bởi vì dù sao kết quả cũng là cố định rồi, cái mình đã làm thì sẽ không thể sửa được. Giả sử có mắc lỗi, sau khi xem xong đáp án rất dễ bị tâm lý và ảnh hưởng đến môn thi kế tiếp. Vậy nên tốt nhất là nên nghỉ ngơi, dành chút thời gian ôn lại kiến thức của môn tiếp theo, thời gian đó sẽ có ích hơn nhiều![]()
nupagachi (02-07-2009)


- Hồi đó thi về chả xem đáp án gì cả, ngủ suốt ngày.
- Em gái mình cũng vừa lên TP hôm nay, chẳng biết thi cử sao đây.


tớ cũng có mấy chữ này
bình tĩnh,tự tin,ăn no,ngủ đủ, giữ sức khỏe thật tốt
vào phòng thi nếu tim đập chân run quá thì hãy nhắm mắt,hít thở thật sâu vào,làm như thế vài lần là sẽ ổn ngay thôi
Kì thi sẽ qua nhanh thui,cố gắng nào![]()


mình thì khuyên thía này
đi ngủ đi, mí ngày cuối học làm gì nữa, học thêm 1 đêm cũng chẳng hơn gì
![]()


đúng dzậy, mí ngày cuối nên để đầu óc free hoàn toàn, tốt nhất là nên play sports hoặc giải trí nhẹ nhàng thui, đừng có dại mà coi mí fim kỉu như Byaku hay Sekaichuu![]()


Thế có ai có lời khuyên nào dành cho môn văn ko![]()


Shiro nói hoàn toàn đúng
Còn lời khuyên cho môn văn: Cái đó học chả đc. Nó thấm vào đầu rồi. Có học thì thuộc thơ đi rồi hy vọng
Vào phòng thi thì cứ lai láng chém mạnh vào
Cứ như Fox-kun nhà ta đây, thi văn 3 tiếng viết có gần 4 mặt mà đc 4.5 điểm cơ mà. Ngoại ngữ và Toán gỡ bù suýt thủ khoaTức quá đi
Ngoài ra lúc viết văn nếu bí thì đề nghị ngó nghiêng tia girl xinhlấy cảm xúc viết tiếp
Vd như fox lúc làm bài viết 2 dòng tia 1 lần, nháy mắt đá lông nheo
Kết quả quen đc 1 đống chuyên ngữ
CỐ LÊN bà con![]()


Chúc mọi người thi tốt. Tớ không thi đại học bao giờ nên không biết phải khuyên mọi người ra sao nữa.
mà năm nay có những bé nào thi ý nhỉ
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks