Ồi, từ bi h lại chuyển sang soi ... underwear của a để nhận quá![]()


Ồi, từ bi h lại chuyển sang soi ... underwear của a để nhận quá![]()


@ Dale: thế ss bảo Hami trả em cái post 1984 với cái post 1990 đirồi em trả cho cái 1986
![]()


mới post 2 bài dịch báo poplo tháng 9![]()
của akame
sang bên news đọc nhé
Kame yêu rất đơn giản, ko có gì là xa vời, cao sang cả. Chắc có lẽ vì anh chưa từng trải qua chuyện tình nào thật sự cả.... haizzz.... anh đã yêu là sẽ hết mình vì người yêu... ^^
Phần của Jin thì...... đọc đoạn ban đầu thấy Jin rất ngây ngô, rất trẻ con... nhưng đến đoạn thứ hai, khi nghe Jin kể về tình yêu của mình, thấy thương anh ghê gơm ....
Jin ơi...
mai sẽ tiếp 2 chữ T và nếu dc thì nốt UN luôn cho đủ bộ, còn nếu ko dc thì ngày kia
Preview câu khách
Junno: "Đàn ông phải biết tha thứ", đó là châm ngôn của tình yêu.
Koki: Vứt bỏ đi danh dự của mình, thế mới là tình yêu thực sự.
Ueda: Tôi tin rằng, trong tình yêu sẽ có hôn nhân.
Maru: Dù có cầu nguyện thế nào thì cũng có sự chia tay.
thay đổi nội dung bởi: dale_kl, 22-07-2009 lúc 02:27 AM
Kawa-chan (23-07-2009), kei_itsumo (09-08-2009), Souchan (22-07-2009)


Thanks Dale mấy cái trans nhé, chuyện tình yêu của kat-tun thì thấy nhiều phần sadness hơn là happiness nhỉ
.
Với Junno, chuyện tình yêu luôn hàm chứa sự bao dung trong đó. Hồi đó coi cái kat-tun x3, chính Jin đã la Junno tại sao lại quá tốt bụng trong phần câu hỏi :"Khi bạn thấy tấm ảnh người yêu chụp với bạn trai cũ, bạn sẽ làm gì?". Chỉ vì anh chàng đã trả lời là:"Tôi sẽ làm như kh nhìn thấy, vì dù sao đó cũng là một phần kỷ niệm của người ta. Chúng ta nên tôn trọng điều đó". Thậm chí cả ông MC còn mắng Junno là:"Cậu vĩ đại quá đấy". Có thể nói Junno với chuyện tình yêu thì phần nhún nhường người ấy có lẽ là hơn cả
.
Với Koki, tình yêu với Koki là tất cả. Người sống tình cảm nhất trong kat-tun là Koki (đó là lý do tại sao em chọn anh làm chồng em
). Anh quá nhạy cảm để biết tình yêu nó quý đến mức nào
. Cả Junno và Koki đều có điểm chung là biết nhường nhịn người ấy nhiều hơn bản thân
.
Nhân tiện nói thêm, nếu Koki gặp được cô gái trông mộng, câu đầu tiên anh nói với cô ấy là: "Hãy cho anh 1 đứa con".
Với Ueda, mình kh biết nói sao, mình nghĩ anh chàng này rất khó tính trong tính yêu đấy, và xem ra anh rất coi trọng hôn nhân (cái này là ảnh hưởng từ Konkatsu!! rồi
). Ueda cho rằng trong tình yêu có hôn nhân, cái này cũng tựa tựa quan niệm hồi xưa ấy: cưới nhau rồi mới yêu nhau, và quan niệm hiện đại: yêu nhau đến một lúc người ta cảm thấy kh thể thiếu nhau nữa thì kết hôn nào. Nói chung, quan niệm tình yêu của Ueda là quan điểm của 1 người lớn. (mình chưa lớn nên chưa hiểu lắm đâu
)
Với Nakamaru, tình yêu với anh là 1 điều hoàn toàn có giới hạn, nó kh phải sự vĩnh cửu. Nếu mình kh nhầm với các mangazine khác thì Yuichi-san là người kh mặn mà với tình yêu đâu
(nên có bàn về tình yêu với ông này cũng như không
).
dale_kl (22-07-2009), kei_itsumo (09-08-2009), loveyuichi (22-07-2009)


mãi mới thấy vợ Koki xuất hiện...
muốn cắm biển tuyển vợ cho Junno quá...
riêng Kame thì ko tuyển vợ, ko thì chiến tranh trong này mất
mà jewel nói thế, bé yuichi nó buồn đấy... chồng nó mà jewel bảo ko quan tâm đến tình yêu![]()


ớ
ÔI
Junno cao cả vĩ đại quá.
Ueda ..dĩ nhiễn là trong tình yêu sẽ có hôn nhân..em muốn làm vợ anh được không ? Nhưng mà
thôi anh ạ...nếu ta thành đôi thì anh làm "vợ" của em hợp hơn
Koki ơi là Koki...có một đứa thôi á...anh tin là cái box KT này ối người sẵn sàng cho anh nguyên đàn con luôn.
Mà sao Maru lại tiêu cực thế chứ....tình yêu tới đây đi..em sẽ cho anh câu nguyện thoải mái nhưng không có màn chia ly đâu....an tâm...mặt em đảm bảo mà![]()


update của hai chữ T
ôi, junno... anh lãng mạn quá... nhưng em có cảm giác anh vẫn còn trẻ con lắm
ôi, koki... vợ anh chỉ cần biết nấu cơm thôi ư?... em biết sau này chị ý sẽ rất sung sướng khi có được một người quan tâm đến vợ như anh...


Tin siêu hot
Có lẽ sẽ ko còn hot sau vài h nữa...
Concert tour khai mạc...
Kame ko còn hát 1582 nữa?
Một bài hát mới của Kame?
Kame đánh đàn guitar?
Jin hát Care?
Toàn là thật cả đấy!!! Ko mơ đâu!
OMG...
dale chết rồi...
chết vì nghe tin này...
chết vì ánh mắt của Kame trong concert goods nữa... T_T
Dying now... Anyone go to paradise with me? (or maybe hell? )
thay đổi nội dung bởi: dale_kl, 22-07-2009 lúc 09:01 PM


Ối bỏng tay
*phù phù*
Không hát 1582 nữa sao....thích bài ế lắm
Jinjin hát Care....OH YEAH ! Bài ế cóc ero dance như Pinky nhưng mà hay điên đảo
ai bảo Jin hát Ha-Ha đi![]()


Hôm qua đến giờ mới vào JPN đc >"<
Sao lại nghe nói Jin không hát Care vậy?
Hôm bữa đọc tin dale post, giờ mới hiểu tại sao Jin đã từng bảo những bài anh sáng tác lyric thường rất đau >.< Kinh nghiệm bản thân để ra được những bài hát như thế T_T [làm tim mình cũng rớt thình thịch theo]
Hồi đầu mới biết KAT-TUN đồng nghĩa với việc chỉ biết Jin & Kame. Sau 1 thời gian, bắt đầu "để ý" Koki vì cái message Koki gửi cho Junno, phải nói là "chuẩn ko còn gì chuẩn hơn" >.< Đại khái như "tôi thì không thích cậu, nhưng có điều này tôi muốn nói với những ng xung quanh cậu, là "xin đừng làm cậu ấy khóc"" >.< Junno lúc nào cũng cười, bị chọc, bị phá, bị lờ, kiểu nào anh cũng cười được. Vậy nên sợ nhất là có ngày thấy anh khóc =.="
Dù rằng đắm đuối Kame [ko hiểu tại sao càng lúc càng chết chìm >.<], nhưng nếu chọn 1 trong 6 anh để làm chồng hay người yêu, thì tớ luôn thích chọn Junno. Ai cũng chọc bảo Junno chán lắm, làm trò cười mà ko ai cười nổi [chỉ có fans ngồi bò ra cười thôi], hơi trẻ con 1 tí, nhưng mà tự dưng lại thích thế
Còn với Kame thì cái thế giới anh sống những cái với chúng ta là đơn giản nhưng với anh lại chẳng đơn giản tí nào. Làm việc như thế thì ước mơ "chỉ cần đc ở cạnh người mình yêu" cũng chỉ như 1 giấc mơ ấy >.<
Còn đang mê 1582Anh lả lướt, lả lướt
![]()
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks