Chẹp, cứ như thể còn mỗi mình mình mò vào cái topic này
Tôi ko biết nói gì nữa... Tôi chán cậu rồi Naruto. Tôi chán cái mớ sự việc đang tiếp tục diễn ra. Tôi chán việc tình yêu của cậu với mọi thứ không lấp đầy tôi nữa. Tôi ko cảm thấy dễ chịu và tự hài lòng với những thứ tưởng tượng nữa. Và nói thật là tôi phán ngán lên được mỗi lần đọc được mấy thứ rác rưởi chúng nó cãi nhau tùm lum về Naruto
. Tôi vào update chap mới theo một thói quen. Tôi lướt qua mọi thứ và... chẳng hiểu chuyện đang diễn biến thế nào
.
Chắc tại giờ tôi đã biết nằm bắt và mong muốn những giá trị hiện thực.







. Và nói thật là tôi phán ngán lên được mỗi lần đọc được mấy thứ rác rưởi chúng nó cãi nhau tùm lum về Naruto
. Tôi vào update chap mới theo một thói quen. Tôi lướt qua mọi thứ và... chẳng hiểu chuyện đang diễn biến thế nào
.
.

Bookmarks