Hetalia. Hetalia.![]()


Hetalia. Hetalia.![]()




Bữa nào wa nhà wata-chan đi. Wata-chan cho coi. Bảo đảm cực BH.![]()


Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua
Em từ nhà đi tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông
Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang
Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư
Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo
Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh
Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…
- Xuân Quỳnh _
![]()


Bài vẽ, dù là thế nào cũng là 1 tác phẩm, là công sức, là sự đầu tư trí tuệ của người vẽ, thiết nghĩ cùng là người học vẽ, sao ko biết cách trân trọng tác phẩm của người khác nhi? Hay chỉ có mình là biết trân trọng cái giá trị của trí tuệ còn những kẻ kia chỉ là giống phàm phu tục tử không biết đến lẽ phải của nghệ thuật?
Đã là người cùng lớp thì ko muốn nói nhau lời nặng nhẹ nhưng quả là có những khi chỉ muốn dùng cái đế giày chà vào mặt những đứa "không biết trân trọng bài vẽ" kia nhưng thiết nghĩ không muốn làm dơ giày nên có lẽ đúng là không nên "nói lời nặng nhẹ".
2012 có là cái gì đâu, vậy mà có những kẻ đầu sắp đụng trời, chân thì lúc nào cũng bám đất cứ tin sái cả cổ... cái này là mình chứng cho việc đi lên 1 bước thì té trở xuống 20 bước, ngu quá mà, ngu đến độ chả biết cái gì nên tin, cái gì không nên tin. Sao mà nực cười đến mức phát ói thế này.
Thế là mình chính thức giã từ FB khi đã dùng hết... đếm không hết cách để vào bằng đc nó mà vẫn không vào đc... cứ i như cái thời 360, sao khi đã trang hoàng hoàn hảo căn nhà của mình xong thì cứ i như rằng sẽ có cần cẩu tới kéo sập nàh mình vậy.. có lẽ mình nên sống thực tế 1 chút, có lẽ mình nên bớt lại cái thế giới ảo này 1 chút, có lẽ không nên đặt quá nhiều công sức, quá nhiều cảm xúc vào nó, biết đâu có 1 ngày khi mất đi, mình không tiếc nhiều đến vậy, nhở?
Có những thực tế rất là khắc nghiệt nhưng cũng có những thực tế lại chả thực tế chút nào, ví dụ như "bạn có 1 trí tưởng tượng rất phong phú", đó là 1 thực tế nhưng mà rõ ràng là cái thực tế đó nghe nó cứ thế nào ấy, chả ai hiểu nổi cả.
1 chuyện rất là vui đó là ai cũng bảo mình sống vì người khác nhưng suy cho cùng cũng chỉ là để bản thân cảm thấy vui, thế thì rốt cuộc cũng là mình sống vì mình mà thôi, không nên tự đề cao hóa bản thân quá, lố bịch lắm!!!
Khuya rồi, nói chuyện thoải mái thật, dù không muốn đặt quá nhiều thứ vào cái nơi này nhưng suy cho cùng, đây là 1 trong những nơi hiếm hoi mà mình có thể nói mọi thứ mà chả ai phàn nàn gì cả, cũng không tệ...
tuần tới đi Đà lạt ở 3 tuần, hy vọng không biến thành cuộn len di động, hớ hớ hớ


@ss Tin:
- Sống trước hết vẫn là phải để bản thân thoải mái đã. Nếu mình sống ko ra sống thì cũng chẳng còn gì có ý nghĩa nữa.
- ss học MTCN, là mỹ thuật ứng dụng, design nó khác xa art nhiều lắm ss. Cái chuyện thái độ này nọ cũng là bình thường thôi. Chẳng thấy dân nào chửi nhau về thậm tệ và nhiều như bọn học mỹ thuật (nhất là tụi bị nhập nhằng giữa art và design). Em thấy dần thì sẽ quen ấy mà
, sau này càng hiểu rõ nghề thì mình thấy những chuyện đó rất nhảm nhí :-j


tinchang đi đà lạt hở![]()
![]()


Ai dà, biết sao đc, mình yêu cái đẹp mà có kẻ chà đạp cái đẹp thì chậc chậc... đau lòng lắm, nhất là cái đẹp của chính mình nữa, hờ hờ...
Thực ra thì học art với design ss thấy nó cũng ko có ranh giới nhiều cho lắm, đứa học hội họa vẫn design đc mà đứa học design vẫn vẽ tranh ra trò lắm đấy, cái chính là ss hơi buồn 1 tí về chuyện bài kiểm tra của ss bị đứa nào để bất cẩn nên dính dầu thông với màu dầu tèm lem í mà, làm hư cả cái bìa trong khi cái bài đó ss yêu nhất là cái bìa (cái bìa chả liên quan gì tới ND bài KT cả)
Ừ!!! Tinchan đi Đà Lạt 3 tuần lễ, còn không mau về đây đón người ta đi dạo Đà Lạt nữa, năm sau là đi chỗ khác òi![]()


Em ko muốn áp đặt ss nhưng mà em nghĩ và em học được là, nếu muốn làm tốt design thì phải hiểu rõ được sự phân định giữa art và design. Nếu cứ nghĩ 2 thứ đó same same như nhau thì khó mà tiến xa được.


ss không nghĩ 2 thứ đó same same nhau, chưa hề, cái ss mún nói là cái thằng học design ở trường ss nó vẫn có thể vẽ tranh ra trò còn cái thằng học hội họa thì nó vẫn có thể design ối thứ, cái ranh giới nằm ở chỗ design là để phục vụ nhu cầu của quần chúng còn art có lẽ dùng để thỏa mãn bản thân nhiều hơn. Trong việc học design ss nghĩ tiến xa hay không là ở chỗ nắm bắt thị hiếu chung, nhất là dân mới học, cần biết cái nhu cầu của xã hội đối với vấn đề thị giác. Mà thôi, dù j em cũng học trc ss, kinh nghiệm nhiều hơn, ss sẽ lắng nghe ý kiến của em. Tại dạo này ss đang làm bài thi, cảm giác cũng không đc tốt lắm nên gặp vài chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng có thể nổi cáumà em đã thi chưa?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks