tớ tìm phim này mỏi hết cả mắt T^T

thất vọng vì dàn diễn viên phụ cảnh sát, quân đội Nhật, Mỹ, các em bé trại trẻ mồ côi, cô gái ở trại trẻ...diễn chán quá...chính nó kéo sự gay cấn của phim tụt hết xuống =_=. Oánh nhau cũng không ly kì hồi hộp lắm, tất nhiên phim Hàn, Nhật cái khoản hành động không hoành tráng bằng phim Mỹ ràu T^T. Thấy có bạn nói tình tiết phim chậm nhưng tớ lại thấy nó hơi nhanh, nhanh trong việc phá án, nhanh trong diễn biến tình cảm của hai nhân vật chính. Cảnh sát đúng là dùng để tranh trí cho phim, chả được cái tích sự gì =_=, nhìn cái bác cảnh sát trưởng chạy mà tớ còn thấy mệt =_=.


Sao không khắc họa tình cảm của hai anh rõ nét hơn tí =_=


Vễ diễn xuất thì tớ lại thấy hai bác Tamaki với Yamada diễn tốt chứ. Cái mặt bác Yamada trông u buồn não nề, còn mặt Tamaki thì lạnh như băng thật, nhất là lúc trợn mắt lên, lồi hết cả ra trông khiếp chết đi được. Có thể là so với nguyên tác thì nó không lột tả hết được nhân vật, nhưng mà do tớ chưa đọc nên thấy thế này là hay rồi, cái kịch bán chán tí thoi.


Cơ mà nhìn thế nào cũng thấy Tamaki quá trời quyến rũ, quá trời đẹp giai, quá trời...a...a *xỉu*


Yêu các bạn làm sub phim này vô vàn XD.