Nhật ký theo tháng [tự đoán thôi] của bà Aoi do 1 bạn trên trang baidu.com [fan Aoi] dịch sang tiếng Trung.
Trans: sammi
Edit: tea_tea
Nguồn: http://tieba.baidu.com/f?kz=718593194
Tháng 3/2010
Bây giờ tôi đang ở Kyoto để đóng phim điện ảnh “Okan no Yomeiri” nên từ hồi tháng 1 tôi đã được sắp xếp ở tại khách sạn. Tuy thấy cô đơn thật nhưng mỗi ngày đều được thưởng thức những món ăn yêu thích của tiệm 乐食 (đoán là tiệm hay món ăn, nếu dịch Hán Việt thì là “Lạc Thực”, cuối cùng chọn là tiệm ăn) nên thấy đời hạnh phúc quá đi.
Hồi trước, tôi đã đọc qua nguyên tác của “Okan no Yomeiri” với lại cũng thích bộ tiểu thuyết này lắm. Bởi vậy, khi nghe tin tiểu thuyết này được chuyển thể thành phim tôi thấy hứng khởi lắm. Ở trường quay có nhiều người thú vị lắm. Otake-san – người diễn vai người mẹ (trên phim của Aoi) vô cùng dễ thương. Tôi thấy có chút tự nhiên và Otake-san còn nói đến những cái không ngờ tới luôn nhưng là người dễ dàng tiếp xúc nói chuyện. Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi hợp tác làm việc cùng nhau và tôi rất kính trọng chị ấy.
Giám chế và Sudo Atsuko là hai bạn thân ngoài đời. Khi tôi biết cô ấy là bạn thân của Atsuko thì tôi chợt nhớ ra tôi và cô ấy đã từng làm việc chung một lần lúc cô ấy còn làm biên soạn tại Dailin và mong muốn được tiếp tục hợp tác với nhau nữa.
Kiritani Kenta, diễn vai người yêu của mẹ, lần thứ hai chúng tôi hợp tác đó sau Solanin. Còn Kunimura Jun-san thì năm tôi 16 tuổi, tôi với ông từng diễn vai bố con với nhau. Vì thế rất vui khi được tái hợp với ông lần thứ hai này. Những người được debut chính thức tuy không nhiều nhưng chúng tôi đã hợp tác với nhau rất ăn ý đó và tám chuyện phiếm thật vui.
Chú thích:
Kiritani Kenta đóng trong Solanin (2010)
Kunimura Jun đóng chung với Aoi trong Tomie: The Final Chapter - Forbidden Fruit Tomie: Saishuu-sho - kindan no kajitsu (2002) vai Kazuhiko Hashimoto
Tôi đã cùng Otake-san, Kenta-kun, Jun-san, giám chế đi tiệm 乐食 ăn cơm tối. Ai cũng khen ngon hết. Bình thường tôi chỉ thích ăn những món mình thích sẵn thôi nhưng nếu đi cùng mọi người tôi có thể thưởng thức thêm những món ngon mới. Pizza cheese, đậu phụ, salad với nước sốt vừng (ゴマダレサラダ), đều rất ngon~~~. Cộng thêm những món ưa thích của tôi nữa thì… chà chà, tôi lại nói nhiều về 乐食 rồi.
Bởi đây lần đầu quay phim tại phim trường Toei (Kyoto) nên lúc đầu có thấy chút lo lắng. Nhưng khi mà cận thần của Atsu hime (Kitaoji Kinya-san) đùa với các nhân viên tại phim trường là “Công chúa lại đến thăm chúng ta rồi!” làm mọi người thấy thoải mái hẳn ra như có cảm giác sẽ lại nhận được sự giúp đỡ của Atsu hime vậy đó. À tôi còn nghe nói là Sakai Masato-san đang quay phim ở ngôi nhà bên cạnh trường quay Sochiku và bất ngờ là Matsuzaka Keiko-san cũng có mặt thế nên ba chúng tôi tán chuyện với nhau được một lúc.
Chú thích: Kitaoji Kinya, Sakai Masato, Keiko Matsuzaka đều cùng hợp tác với Aoi trong Atsu-hime.
Kitaoji Kinya vai từ từ mình tra.
Sakai Masato vai Shogun Iesada – chồng của Atsu hime
Matsuzaka Keiko vai Ikushima
Đã lâu rồi không đóng phim nên thấy khó quá đi. Ngày xưa thì thấy mình diễn xuất tự nhiên hơn và cũng không phải suy nghĩ nhiều như hiện nay. Tuy rằng suy nghĩ nhiều cũng có mặt tốt của nó nhưng tôi hy vọng là tôi có thể diễn xuất đơn giản, tự nhiên hơn.
Chú thích: Solanin mới chiếu ngày 03/04/2010 thật ra đã đóng máy vào ngày 25/05/2009 => đã gần một năm Aoi không nhận đóng phim nào. Trong khi “Okan no Yomeiri” chỉ mới bấm máy vào tháng 1 hay 2/2010 thôi. Và cái nhật ký này là vào tháng 3 ^^.
Tiếp theo sau đó, trong lúc đan bao tay vào giờ rỗi, tôi phát hiện ở Kyoto này có một tiệm bán đồ len mà tôi rất thích. 200gram len giá khoảng 7000 yen, mắc quá đi nhưng cơ mà trông dễ thương lắm. À tôi đang dùng len mua ở New York đan cái bao tay. Cái bao tay đó viền màu vàng và màu đỏ, tôi có nên dùng túm len mua ở Kyoto đan thêm một vài hình tròn lên đó không nhỉ? Tôi hay thường xuyên nghĩ tới mấy chuyện vớ vẩn như thế thật nhưng khi đang ngồi đan len thì tôi chả suy nghĩ gì cả.
---
Tra tên mấy ông bà diễn viên mệt phết luôn vì chuyển sang tiếng Trung hết trơn, phải nhìn bản Eng = google xem có ra romanji không rồi tra tiếp ở mí trang wiki, không thì dựa vào trí nhớ như tên của Sakai Masato-san (mình thích chú í nên mình nhớ tên chú í
) ="=. Và cũng chỉ là dịch đọc cho hiểu khỏi mòng mòng cái đầu thôi chứ nhiều chỗ như "Lạc Thực", Dailin, hay giám chế của Aoi (mình không biết tên) không chắc là đúng đâu
.
Cảm ơn bạn sammi đã đồng ý chịu sự đàn áp của tớ để dịch cái này(cho tớ). Còn 2 cái nữa, cố lên
. Mà nó có tốt bụng tới cùng đâu, không type dấu gì hết trơn, phải type lại và đoán nó ghi cái giống gì nữa chớ
.
Thanks Thỏ đã giúp tớ dịch cái món này: ゴマダレサラダ (salad với nước sốt vừng)
Chán cái là bạn trans tiếng Trung trang baidu đó không ghi nguồn tiếng Nhật ở đâu ra nên chỉ biết thanks bạn ấy chục phát trong tim thôi![]()
![]()
Hey, xong rồi vui quá ^^.






.
, không thì dựa vào trí nhớ như tên của Sakai Masato-san (mình thích chú í nên mình nhớ tên chú í
) ="=. Và cũng chỉ là dịch đọc cho hiểu khỏi mòng mòng cái đầu thôi chứ nhiều chỗ như "Lạc Thực", Dailin, hay giám chế của Aoi (mình không biết tên) không chắc là đúng đâu 
.

Bookmarks