Ôi cái film này có dấu hiệu koreanized, hixhix, k thích cái kiểu chị Kiriko ấy ăn vạ tẹo nào. Thấy nó cứ quen quen trong mấy phim chuối + sến ngày xưa từng xem(mình cũng ăn vạ
) Nhưng mà điểm trừ so với film Hàn là chị Kiriko ấy diễn cảnh ghen tuông chưa đạt, mắt chị ấy cứ ráo hoảnh thế kia, chả thấy ghen tuộng, giận dữ hay kẻ cả gì cả.
Tập này giải quyết được mỗi quan hệ của Nakaji với cô người yêu cũ (chị này xinh thật) nhưng chính nó lại khiến cho nhân vật của anh thêm phức tạp. Tình yêu (chăn gối ??????) 7 năm với một người phụ nữ muốn có cả tiền lẫn tình. Mâu thuẫn và mối quan hệ khó hiểu với người cha (mình thật sự muốn hiểu về nhân vật người cha và mối quan hệ này). Tình cảm chớm nở với Haru. Haru là người bạn quan trọng đã truyền cái động lực "Ganbaru" lên anh. Từ bỏ người bạn đó có nghĩa là từ bỏ nguồn động viên đó. Hiện tại Keisuke chọn Kiriko vì 7 năm theo đuổi không phải là chuyện đùa, 7 năm của "ngày ấy chúng tôi không thể chịu nổi cô đơn" cơ mà. Cho nên có lẽ nào cái sự việc chị Kiriko ăn vạ sẽ nằm trong cái tập hợp lý dó để Nakaji bỏ chị này và theo Haru không nhi?Nhưng nói cho cùng, người mà Kiriko quen là Keisuke, một con người đang cô đơn và bế tắc. Còn người Haru quen là Nakaji của mạng Twitter, một người đang có khát vọng làm lại đường đi cho mình. Giải quyết vấn đề này chính là giải quyết 2 con người trong Nakaji, aopisi nghĩ vậy.
Anh Dr thì ngố không đỡ được. Mà thích cải cảnh anh ấy chui vào tủ trốn em gái , vì mình cứ nghĩ đến cái tủ của mèo ú DoremonCòn cảnh dưới mưa thì no cmt, anh toàn tỏ tình vào những lúc đầu óc chị trống rỗng thế kia thì ăn dưa bở là phải rồi
Chính ra cuộc sống của anh Dr lại đơn giản và vô tư, chỉ cần lo kiếm tiền và kưa chị Haru, cho nên hèn gì ngố điên cuồng.
Ôi, muốn film khai thác sâu hơn về tâm lý anh Rinda đẹp trai nhà giàu hết mình vì bạn bè. Con mụ tổng biên tập thật là tởm lợm, béo, già, xấu lại còn hám giai trẻ đẹp, lợi dụng chức quyền kưa hết giai này đến giai khác, toàn giở trò sex harrassment
Chỉ chỉ lên trên: @ Jisa: Tôi ủng hộ Park với Kenta, Haru trả về cho Nakaji, như vậy là ai cũng có đôi có cặp
Nói xong chuồn lẹ![]()






(mình cũng ăn vạ
) Nhưng mà điểm trừ so với film Hàn là chị Kiriko ấy diễn cảnh ghen tuông chưa đạt, mắt chị ấy cứ ráo hoảnh thế kia, chả thấy ghen tuộng, giận dữ hay kẻ cả gì cả.
Nhưng nói cho cùng, người mà Kiriko quen là Keisuke, một con người đang cô đơn và bế tắc. Còn người Haru quen là Nakaji của mạng Twitter, một người đang có khát vọng làm lại đường đi cho mình. Giải quyết vấn đề này chính là giải quyết 2 con người trong Nakaji, aopisi nghĩ vậy.
Còn cảnh dưới mưa thì no cmt, anh toàn tỏ tình vào những lúc đầu óc chị trống rỗng thế kia thì ăn dưa bở là phải rồi 


Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks