đợi êp6
chà! lắm bạn com hay thật đấy
bái fuk! cak bạn đã như sống với câu chuyện này nhỉ!
CP: JURI & EITA NO1! GAMBADE!
đang dow lại bộ này!
mần thay đổi lun kái ava
trước xem film này ở iuphim nên muốn dow về cho đủ bộ


đợi êp6
chà! lắm bạn com hay thật đấy
bái fuk! cak bạn đã như sống với câu chuyện này nhỉ!
CP: JURI & EITA NO1! GAMBADE!
đang dow lại bộ này!
mần thay đổi lun kái ava
trước xem film này ở iuphim nên muốn dow về cho đủ bộ
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 21-05-2010 lúc 01:34 PM
Mong ep 6 quá đi. T__T
>__________________<
@thuthuy1962: Ừ í, Nakaji và Haru thôi. >_< Mà sao phim này họ có quá nhiều rào cản thế không biết. Nặng ký nhất là bạn gái của Nakaji. >_<
Kaoru, Dr, Peach. Thương 3 người này >_< Hy vọng cuối cùng họ được hạnh phúc.
Tối nay chiếu Ep 6 rồi ...
Được gặp lại người thương ...
Hồi hộp ...


có pạn nào xem lats friend chưa nhỉ... cho mình hỏi nếu như mình nhìn không nhầm thì kai" chị bồ của A NAKAJI (eita) ế, tớ thấy sao trông giống chị gái ( chẳng ruột thịt gì sất) của eita trong drama last friends nhể. BẠN NÀO TINH THÔNG CHO MINH BIẾT KAI" KOI
À! CÒN điều này nữa minh cũng muốn nói mình cảm thấy sunao như 1 kai" kết co" hậu hơn cho 2 nhận vật RUKA(juri ueno)& TAKERU( eita nakagawa)
i" nhỉ!
thay đổi nội dung bởi: GReeeeN_HIchan, 20-05-2010 lúc 02:05 PM


Tớ xem last friends rồi nhưng nhớ là ko phải là chị ý
còn nếu muốn xem nhiều về chị ý thì giới thiệu bạn sang xem Junjou kirari, Ikigami (nhân vật siêu phụ) với Ookyuu (Hậu cung) ý![]()


bài com của bạn phải nói là cực chuẩn.
cảm thấy như khi Linda nhận ra tình yêu của mình với Nakaji cũng là lúc đặt dấu chấm hết cho hạnh phúc của mình.Trong tình yêu là cảm giác được cho đi và nhận lại.Linda chỉ miệt mài cho đi mà không bao giờ mơ được nhận lại.Sự hy sinh Dr. làm cho Haru làm cô ấy cảm động và biết ơn.Peach biết ơn Nakaji* sao thấy có hơi hứm phải lòng Nakaji luôn ko bik*thì chả ai biết được sự hy sinh của Linda.Từng ngày từng ngày anh đẩy mình và bế tắc và ngõ cụt của cuộc đời, của tình yêu.Như một người mù mơ được thấy ánh sáng.Với anh tất cả chì là bóng tối mù mịt không lối thoái.Nhưng với tính cách nhân vật từ đầu phim thì có lẽ anh sẽ không bao giờ tự tử.Những gì anh làm,Nakaji yêu ai, và tình yêu của anh nó được đáp lại thế nào? đều đã được anh nhận thức từ đầu và anh chấp nhận nó,hài lòng với nó.Là một người đàn ông,cuộc sống đã là một sự bế tắc khốn cùng khi bản thân mình lại không thể làm mọi thứ dựa vào thực lực của chính mình,không thể làm việc mình đam mê yêu thích khi mà mọi khuất mắc của xã hội cứ đầy rẫy ra đó.Cuộc sống bao gồm tình yêu cong việc và bản thân thì Linda lại bế tắc với cả 3 vấn đề chính,công việc tồi tệ,bản thân không thể làm chủ được chính mình,còn tình cảm thì lại hướng về một gã con trai khác.Trong cái tình yêu đó,không thể được đáp trả,không thể được phơi bày,không thể được chia sẻ,không thể để người khác cảm nhận.Tất cả chỉ là một vòng tròn của những thứ không thể cuốn lấy anh,thứ duy nhất Linda có thể là chỉ có thể yêu trong im lặng,chỉ có thể dõi theo trong yên lặng,chỉ có thể làm mọi thứ người mình yêu cũng trong yên lặng...thế thì cầu mong gì một sự đáp trả,cầu mong gì người đó sẽ biết đến tình cảm của mình.So với Haru,Linda cũng chỉ chấp nhận một cuộc sống bên cạnh Nakaji,nhưng dù mọi thứ có tồi tệ đến đâu ít nhất Nakaji còn biết về tình yêu của Haru...còn với tình yêu của Linda,cuối cùng vẫn chỉ là một cơn gió thoảng wa,mát lạnh...mà chẳng ai biết được trong đó đong đầy những tình cảm và có thể...cả nhưng nỗi đau.Vậy mà,dù đã biết sẽ trong tình yêu đó chỉ có sự đau khổ thì cái cách hy sinh tất cả cho người mình yêu,dù phải bán cả lòng tự trọng của một người đàn ông và thể xác của mình thì thật sự quá cay đắng.Thứ duy nhất anh giữ lại cho mình dù cho công việc có bị trì trệ,có bị dừng lại có bị khuất lấp...cuối cùng lại vứt bỏ trong im lặng.
Nhân vật hạnh phúc nhất có lẽ là Peach.Dù gặp phải vấp ngã của cuộc sống nhưng bên cạnh cô có bạn bè,và đặc biệt chưa vướng vào tình cảm rắc rối của 4 nhân vật còn lại.Không biết con Peach thế nào?Nếu nó sống,cô là người hạnh phúc nhất.Dr. trong sáng,đơn giản nhưng không đơn giản,chính sự ngờ nghệch của anh làm anh đau khổ.
Lúc trước mong cô giáo và" bác sĩ" thành đôi.Nhưng sau hành động nghĩa hiệp của anh thì mất hoàn toàn.Haru đáp lại tình cảm của Dr thì đó hoàn toàn không phải yêu mà chỉ là sự biết ơn,cảm giác xúc động nhất thời của một người con gái nào khi thấy một chàng trai yêu mình và cứu mình.Và tình cảm đó thật sự không đúng,không đáng,không hợp với người như Dr.Anh càng đơn giản thì càng đau nhiều,càng hy vọng thì càng đau nhiều.Nếu người như Linda hay Nakaji tổn thương sẽ có thể tiếp tục sống với tổn thương đó,nhưng Dr.có lẽ anh không làm được thế,không phải vì nhân vật anh yếu đuối hay vẻ bề ngoài mà chính do suy nghĩ.Nó ngốc ngếch và quá chân thật.Vô tư đến nổi người mình yêu đang yêu ai cũng không biết.Đôi khi thấy sợ sự đơn giản và ngờ nghệch của nhân vật Dr.
Sao mà bấn cp Dr- Linda thế ko bik.... nhiều khi thấy ánh mắt của Linda nhìn Dr. còn hơn cả nhìn Nakaji ấy chứ.... giá mà bác biên tập đổi lại nhỡ*một phút mơ xa*
thay đổi nội dung bởi: ukito_2004, 20-05-2010 lúc 04:03 PM
akluvka (21-05-2010), meomun_xu (20-05-2010), opallius (21-05-2010), thuthuy1962 (20-05-2010)


Nhanh quá!
Do tuần này bận rộn nên đã đến thứ 5 để hóng Sunao
Ngay sau Moon Lover là được thưởng thức Sunao. Sướng quá!
Đã hối hả tham gia trả lời 2 lượt câu hỏi, chưa đựoc giải rút gì. Do lười chỉ viết qua qua.
Tuần này nhiều người viết hay qua mà văn thơ lai láng nưa chớ![]()


Tình hình là vừa xem trực tiếp ở Fuji xong, mặc dù chả hiểu kí rì hết .
hanaclover (21-05-2010), thao33 (20-05-2010)



Đang đợi RAWDạo này chẳng có RAW trên youtube nữa
Mấy tài khoản up phim này bị xử cả rùi
![]()


hehe nghe thuthuy nòi mà lại bấn lên roài
có thật vậy ko
mỗi khi tập fim kết thúk dù rất bấn nhưng vẫn cố đợi mà không giám xem kái phần giới tiệu tập sau
sợ xem xong biết trước tinh tiết rồi sẽ chẳng con thấy thú vị nữa
mà fim nào minh xak" định xem nội dung hoặc nghe người khák kể trước là coi như bộ fim đấy trả còn tí hứng thú nào nên mới làm thế
ko bit có ai như em ko
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
cố lên đội sub nhà JPN
CÁC SUBPER làm việk năng xuất lắm
thay đổi nội dung bởi: Jisa, 21-05-2010 lúc 01:32 PM
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)
Bookmarks