Bắt đầu rải bom rồi mình đây và các bạn chuẩn bị tư thế sẵn sàng hứng bom![]()


Bắt đầu rải bom rồi mình đây và các bạn chuẩn bị tư thế sẵn sàng hứng bom![]()


Cái này thì... ko dám hứa trước đâu nha. Quá trình đòi nợ của tớ vẫn còn gian nan lắm![]()
Tình hình là mình xem tới tập 99 rùi . Có những điều học được và rút ra được từ phim. Nhưng càng xem lại càng thấy bùn , bùn vì phim cũng gần hết rồi. Nhưng mình vẫn mong được xem hết bộ phim này . Cảm xúc là những gì mình có thể cảm nhận được . Một cách sâu sắc , đầy chất nhân văn . Có thể những nhân vật trong phim có nhìu bạn sẽ ghét , sẽ yêu và qua đó bộc lộ những ý nghĩ chủ quan . Nhưng theo mình tất cả những lý do trên cũng có thể chấp nhận . Riêng mình nghĩ , mỗi nhân vật mình đều thích và họ có những khoảnh khắc tỏa sáng . Chính những lúc đó làm cho mình yêu quý cách suy nghĩ , cách sống . Họ đều có những lý tưởng của mình . Như cô vợ Togo , mình khâm phục cô ấy nhìu thứ . Ở đức hy sinh , có thể nói cô ấy là những phẩm chất mà người đàn ông nào cũng ngưỡng mộ . Có thể mình sẽ bị các bạn nữ cho là phong kiến . Có những điều , mà chúng ta không nên áp đặt vào hoàn cảnh sống của người khác . Chảng hạn như , Togo ,có bạn sẽ nghĩ là anh ấy là một thằng đàn ông hèn.Nhưng theo mình , anh ta cũng có những đức tính tốt , bản chất con người không thể hoàn hảo . Nhưng sau đó anh ấy cũng bí mật đi kiếm việc làm thêm. . Còn cô vợ của togo , cô ấy hết lòng vì togo . Một người phụ nữ ,biết hy sinh cho chồng , và cảm thấy hạnh phúc mỗi khi thấy anh ấy hạnh phúc. Liệu có tình yêu nào đẹp bằng , một người yêu không vụ lợi , dám hy sinh vì người mình yêu . Mình biết sau khi nói ra những suy nghĩ này ,sẽ có những bạn không đồng tình . Nhưng có 1 điều giá trị của 1 con người ,không phải do một cá nhân nhận xét là chính xác . Đó là những ý kiến chủ quan của mình . Bạn nào không hợp thì cũng không cần để ý. Cuối cùng dù bạn có ghét nhân vật nào đi chăng nữa , thì trong một bộ phim họ đều có những giá trị của họ , có thể là làm nền cho nhân vật khác , nhưng cuối cùng khi bạn xem xong , khoảnh khắc họ tỏa sáng trong phim mới là đáng quan trọng . Dù có là nhân vật chính hay phụ , chính hay phản diện thì cũng không thể phủ nhận rằng thíu một trong những nhân vật đó . Bộ phim cũng không thể truyền tải cảm xúc mà chính người đạo diễn muốn gửi gắm tới người xem .
Một lần nữa , mình muốn cảm ơn đến những người làm bộ phim này ( tất cả mọi khâu ) Với một sự biết ơn , về một bộ phim tuyệt vời.
Và mình cũng muốn cảm ơn thật nhìu với toàn bộ các bạn trong khâu tìm bộ phim, sub ,upload ( còn thíu khâu nào cho mình cảm ơn lun ) ,thật ra với người chưa từng sub như mình cũng chưa rành lắm , nên không thể tường tận các khâu . Mong các bạn thông cảm . Những cảm xúc mà bộ phim mang lại đến cho mình là những gì mình quý giá nhất . Mong các bạn sẽ luôn mạnh khỏe . Mình mong là sẽ còn được thưởng thức các bộ phim tuyệt vời do các bạn sub nữa .


không kip down.![]()
ứ ứ .... mình đang há mồm hứng bom mà sao vẫn chưa thấy quả nèo rơi vào ... bom ới ... bớ bom ... tớ muốn 1 dải to đùng![]()




Aka!chan (30-07-2010), giangleohart (31-03-2012), HIRO_CHAN (20-07-2010), Jdo-chan (22-05-2010), karin14 (08-02-2011), Killko (22-05-2010), lostheaven (21-05-2010), saungudong (20-03-2012), usapig (21-05-2010), vermouth2205 (22-05-2010), xuongrong315 (11-06-2010)


Aka!chan (30-07-2010), giangleohart (31-03-2012), HIRO_CHAN (20-07-2010), Jdo-chan (22-05-2010), karin14 (08-02-2011), Killko (22-05-2010), lostheaven (21-05-2010), saungudong (20-03-2012), usapig (21-05-2010), vermouth2205 (22-05-2010), xuongrong315 (11-06-2010)


Đang mần mấy tập từ 13x, ghét Sakurako, kinh khủng kinh khủng kinh khủng
Ghét Togo, dở hơi, ăn hại
Thường tớ xem mấy film đơn giản bình dị thế này thì thích nhưng ko thật sự có cảm giác gì. Nhưng mà đến khúc này thì ko thể cứ bình lặng mà xem dc nữa, đối với tớ cái chi tiết này sụp đổ hết cả ấn tượng tốt đẹp. Mặc dù biết là nó cũng có thể hiểu dc phần nào, nhưng vẫn ghét
Còn đấy là vụ gì... thì đợi xem hẵng biết nhá![]()


Xì bom bự quá
Những ấn tượng tốt đẹp cơ à
Nôn quá đi cơ![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks