>
Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối
kết quả từ 11 tới 20 trên 22

Ðề tài: Lần đầu xem J drama

  1. #11
    Thỏ non JPN
    Thiên thần FS
    mattroilanh_tt's Avatar


    Thành Viên Thứ: 11288
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: TP Hà Nội
    Tổng số bài viết: 6,706
    Thanks
    2,117
    Thanked 25,765 Times in 2,137 Posts
    Riêng đề tài như 1 LoT thì nó cảm động đến 1 cách lạ lùng riêng với tớ nói thật là con trai mà xem khóc như 1 đứa trẻ con thật sự là lâu rồi ko khóc đã đời như vậy.
    Thôi chết rồi... lại một chàng trai ở phương trời xa rơi vào bẫy tình của em Erika

    Còn Taiyou no Uta, Tegami... nữa cũng Erika đóng, JPN làm sub cả rồi đó bạn
    Chữ ký của mattroilanh_tt
    Stay hungry, stay foolish

  2. #12
    Bụi đường
    snowdog's Avatar


    Thành Viên Thứ: 56591
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 194
    Thanks
    1,056
    Thanked 598 Times in 319 Posts
    Bạn này giống mình quá , dân nghiện như nhau . Mình thích các thể loại về học đường ( ngây thơ làm sao ) . Trước kia mình đọc khá nhiều manga về thể loại này , nhất là thể thao của Mitsuru adachi . Mình vẫn nghĩ rằng , quả thực có niềm tin khát vọng , nụ cười , tình bạn chân thành ấy thật sao ? ( vì mình ở VN nên mấy cái vụ đó hầu như không có, thông cảm ) . Rồi mình bắt đầu tìm hiểu Koshien , uầy , youtube có thật , hoành tráng như trong truyện nhé . Tiếp đến , ma xui quỷ khiến kiếm được bộ Rookies , mê mệt =.= . Tớ xem không chán ,nhiều tình tiết tưởng như giản đơn , như một nụ cười chân thành nhưng cũng làm tớ tin vào cuộc sống , hiểu thêm về tình bạn ( nhiều khi nước mắt tuôn rơi và cảm thán , sống thế mới là sống chứ T_T .
    Nói chung đã xem phim Nhật thì tớ thấy " một lần là nghiện " . Dù bạn là nam hay nữ , nhưng khóc trước một drama mình thích thì là điều đáng hoan nghinh .
    Một lần nữa chân thành cám ơn nhóm Sub đã cống hiến không bít mệt mỏi vì tương lai con em chúng ta .
    P/s : Ngại quá , lần nào sang bạn nó cũng hỏi , mày xem gì đấy ?
    Ờ , phim cấp 3 Nhật Bản ....
    .... Oan thế .
    Chữ ký của snowdog
    Mệt nhoài...

  3. The Following User Says Thank You to snowdog For This Useful Post:

    Niets (11-06-2010)

  4. #13
    JPN-Fansubber
    Jisa's Avatar


    Thành Viên Thứ: 20384
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 3,038
    Thanks
    13
    Thanked 9,460 Times in 618 Posts
    đọc mấy comment rồi ngẫm nghĩ, ở JPN này chắc mỗi mình tớ là chưa coi 1LOT quá
    Chữ ký của Jisa
    天魔 - 「悪魔」

    Bắt đầu cuộc hành trình xa xứ...

  5. #14
    Ninja
    yume_haru's Avatar


    Thành Viên Thứ: 65128
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 227
    Thanks
    116
    Thanked 56 Times in 47 Posts
    Trước đó cũng có coi vài Jdrama, nhưng không gọi là nghiêm túc được, tại k chú ý theo dõi, mãi tới gần đây (chính xác là hùi tết này) , mới ngồi coi nghiêm túc 1 phim "Một lít nước mắt"
    Thiệt là chọn đúng phim để coi
    Nghe nói về phim này cũng nhiều rùi, nghe là buồn lắm, nhưng vẫn rất ngoan cố, ráng tìm xem cho bắng được, và mình coi xong cái drama đó trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tết (chọn cái phim và thời gian coi thiệt là ....)
    Cái cảm giác đầu tiên thì quả thật là rất buồn, phim gì mà buồn chết đi được, cứ quen coi những phim hay manga mà happy ending, nên coi đúng phim này cứ như có cái gì đó hụt hãng vậy. Ngồi coi mà cứ hy vọng là có phép màu nào đó xảy ra và cứu sống Aya, vậy mà...
    Phải nói là trước giờ coi manga thì khóc cũng nhiều, nhưng coi phim thì Một lít nước mắt là phim đầu tiên mà mình khóc >"<
    Phim thứ 2, sock k kém gì, cái này k gọi là buồn nữa mà là tức anh ách, phim của 2 anh iu - Kinki Kids - Ningen Shikkaku . Thiệt là bi giờ nhắc lại vẫn còn tức. Thứ nhất, phim hoàn toàn không có subs, cả Vietsubs lẫn Engsubs, chỉ toàn nhật và nhật (coi bằng niềm tin >"<), đã vậy, coi cái trailer,vô cùng hấp dẫn, 2 anh kiss nhau um sùm . Cứ tưởng là phim hấp dẫn lắm, ai ngờ....
    Chịu nổi k, rõ ràng là 2 nhân vật chính, vậy mà chưa đến nữa phim, 1 anh đã die mất tiêu, cái lý do die đó cũng k thể chấp nhận được , coi được 1 nửa là bỏ cuộc theo luôn.
    Từ đó rút ra kết luận, chỉ khi nào bít phim đó là happy ending mới dám coi, k thui lại tức anh ách >"<
    Chữ ký của yume_haru
    Kinki Kids - Arigatou!!!


    Không có sức đề kháng với những tấm ảnh thế này - Hận Kouchan

  6. The Following User Says Thank You to yume_haru For This Useful Post:

    Niets (11-06-2010)

  7. #15
    Ninja
    meomun_xu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 905
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 117
    Thanks
    600
    Thanked 40 Times in 22 Posts
    Jisa ơi mình cũng giống Jisa nàk, nghe nói tới 1 LOT lâu rồi mà vẫn chưa co Ko thích coi phim buồn
    Chữ ký của meomun_xu


  8. #16
    Retired Mod


    Thành Viên Thứ: 86991
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: An Giang
    Tổng số bài viết: 1,572
    Thanks
    15
    Thanked 3,416 Times in 531 Posts
    Buồn chỉ là cảm giác ban đầu khi xem 1LOT thôi, cái hay chính là triết lý nhân sinh mà bộ phim muốn chuyển tới cho người xem, rằng "cuộc sống dù có bất hạnh đến đâu đi nữa thì việc chúng ta được sống thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi".

  9. The Following User Says Thank You to Tasaki For This Useful Post:

    fablepc (10-06-2010)

  10. #17
    JPN-Fansubber
    fablepc's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51281
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 853
    Thanks
    1,267
    Thanked 4,221 Times in 507 Posts
    Tasaki: Buồn chỉ là cảm giác ban đầu khi xem 1LOT thôi, cái hay chính là triết lý nhân sinh mà bộ phim muốn chuyển tới cho người xem, rằng "cuộc sống dù có bất hạnh đến đâu đi nữa thì việc chúng ta được sống thôi cũng là hạnh phúc lắm rồi".
    Chính xác, đấy chính là điều mình thấy hay nhất khi xem phim này.^ ^

  11. #18
    Hyakusho


    Thành Viên Thứ: 62996
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 63
    Thanks
    1,306
    Thanked 12 Times in 8 Posts
    Một phim làm mình ám ảnh vô cùng, ám ảnh nhất trong tất cả các phim mình đã xem, Byakuyakou
    thật sự 1lot ko làm mình khóc nhiều bằng Byakuyakou,coi ko ám bỏ sót 1 lời thoại nào,vừa xem vừa ko cầm nổi nước mắt,coi đêm mà luôn phải thút thít,cắn khăn khóc cho khỏi ồn vì làm phiền mọi người,thế mà tiếng khóc cứ nức nở trong đêm ...

    trước đây coi Last Friend cứ tg đã là phim ám ảnh nhất rồi,thế nhưng đến Byakuyakou mới biết thế nào là ám mãi
    nếu bạn muốn coi mấy phim vui vui về học đg thì coi Hana Kimi nhé ^^

  12. The Following User Says Thank You to thuduongmn2 For This Useful Post:

    HH (11-06-2010)

  13. #19
    Chonin
    Niets's Avatar


    Thành Viên Thứ: 67363
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 12
    Thanks
    6
    Thanked 25 Times in 6 Posts
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cảm nghĩ bản thân. Các bạn chỉ ra nhiều tên phim, mình thì muốn xem nhưng sợ xem quá nhiều, cái hay của từng bộ phim nó nhạt nhạt dần. Thế nên là cứ để dành, bao giờ đói phim, hay cảm xúc trào dâng, mình sẽ tìm đến thưởng thức. Tận hưởng những thứ mà nó đang trong tình trạng khan hiếm cũng khá thú vị.

    @Azkazukin, Chắc bạn làm sub? Cố gắng, bạn!!! Nhờ những subber như bạn mình mới biết đến những bộ phim hay, ý nghĩa.

    @ huynhbaongoc, lolz, cũng đúng, nhưng mình nghĩ có thể những người chê diễn viên xấu chỉ là buột miệng, chứ họ sau đó vẫn lần mò xem phim.

    @ Tasaki, wow, mình thì lại rút ra điều khác, đã sống thì sống sao cho thật có ích cho cộng đồng, cho những ng quanh bạn. Như việc quyển nhật ký của Aya truyền cảm hứng cho bao nhiêu người trên thế giới. Hay việc các subber đang làm. Viva subbers !!!!! Viva những người đang đóng góp cho xã hội!!!

  14. #20
    Ninja


    Thành Viên Thứ: 65521
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 101
    Thanks
    108
    Thanked 77 Times in 28 Posts
    Trích Nguyên văn bởi Niets View Post
    HI, mình lập topic này trước hết muốn nói vài cảm nghĩ của mình khi lần đầu xem (1 cách trọn vẹn, nghiêm túc) J drama. Và tất nhiên nếu được mong các bạn cũng chia sẻ chút cảm nghĩ khi các bạn lần đầu xem J drama.

    Cách đây 4-5 ngày thôi, trong cơn đói "phim", mình lần mò khắp các forum tìm kiếm vài cái tên đáng chú ý. Lúc đầu thì chỉ định tìm phim 90-120ph thôi, nhưng đột nhiên poster 1 LoT đập vào mắt. Vì không có thói quen đọc giới thiệu phim, nên chỉ ngo ngó mấy cái mấy tấm hình thôi. Trông thì cũng có vẻ mơ mộng, ảo ảo nên tìm Esp 1 xem luôn.

    Xem xong..., trong đầu lẩn quẩn " wtf, wth, đùa nhau ah, chơi nhau ah, có cần phải nói là nv chính sẽ chết ngay từ tập đầu thế này không?? Chắc đùa, chắc lại khỏi bệnh cuối phim thôi. Hay là chết thật nhỉ". Vì tò mò, mình xem liền tù tì các Esp còn lại và...... Toàn thân lạnh, nổi da gà, nước mắt chỉ chực rơi từ esp 2 đến hết. "Cái gì thế??? 1 đứa mà mặt không biến sắc, không biểu lộ mấy cảm xúc khi xem các phim kinh dị, ma quái rừng rợn, bi ai, đau thương, chia ly... mà giờ chịu trận trước 1 drama là sao??"

    Chỉ vài câu thoại, vài nụ cười của nhân vật chính, vài cái nhìn, vài khung cảnh mà 1 LoT gần như gây choáng mình, choáng thật sự. Mình chỉ xem 1 lần duy nhất không hơn, thế mà khi đi kiếm vài bức ảnh của 1 Lot, chỉ cần nhìn vào đó thôi là nước mắt chỉ trực trào ra rồi. MÌnh tự hỏi mình có bị hâm không?

    Rồi do quá tò mò với J drama, mình lần mò tiếp, và ngày hôm qua tìm được cái Last friends. MÌnh mới chỉ xem esp1 thôi, vậy mà nó ám ảnh mình. Thực sự ám ảnh. Trong đầu mình trong lúc ngủ là hình ảnh Sosuke chờ Michiru ở chỗ làm, rồi cũng là Sosuke xuống tay không thương tiếc với Michiru, và hình ảnh khuôn mặt của Ruka lúc gặp lại Michiru, là hình ảnh Takeru phản ứng trước cái hôn má của model. Rồi lại prisioner of love cứ văng vẳng trong não từ lúc tỉnh dậy, rồi hết cả ngày. Nó ám mình đến nỗi mình không dám xem tiếp các esp còn lại.
    Có bạn nào có triệu chứng thế này không?? Hay chỉ có mình bị, phải chăng các J drama đều mở đầu gây sốc tận óc na ná như các 2 drama trên?
    mình đã nghĩ rằng ko thể có 1 bộ phim nào khiến mình đau lòng thực sự, khóc thật sự , mình nghĩ rằng dạng mình làm gì có thể cảm động vì 1 bộ fim chưa nghĩ đến là khóc vì nó mà mình là đứa chúa ghết phim buồn, vậy mà bạn à cũng như bạn đấy , cảm giác y trang bạn mình đã cười thầm đứa bạn sao lại khóc vì 1 bộ fim cơ chứ lúc đó nghe nó PR mình cứ nghĩ chắc lại của mấy bác HÀN XOẺNG , trước khi xem mình còn tự nhủ ko nên phí nước mắt chỉ vì 1 bộ phim vậy mà...haha... khóc, nhưng bạn ạ còn một điều nữa khiến mình khóc vì nó là 1 câu chuyện có thật, còn về LF thì thực sự là mình bị ÁM ẢNH bởi diễn biến và cách xây dựng nv, rồi cả bài hát của ss utada hikaru cứ âm ỉ, nỉ non(mà nghe bài nì trước khi biết nó là soutrack fim cơ, đã tưng 1 thời điên đảo với bài nì)...
    xem JDRAMA thật sự là bị ám ảnh...

Trang 2/3 đầuđầu 1 2 3 cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 69
    Bài mới gởi: 02-08-2012, 11:31 PM
  2. DRAMA OF THE YEAR!!! Đã có kết quả ;))
    By mattroilanh_tt in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 73
    Bài mới gởi: 06-02-2011, 05:54 PM
  3. Nhật Bản - Nhà vô địch của drama Châu Á
    By KHA in forum Trao đổi - Bình luận - Hỏi đáp
    Trả lời: 23
    Bài mới gởi: 02-09-2010, 05:27 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •