Mình có thể khẳng định là mình hoàn toàn ko nhìn dưới con mắt fan của 2 bạn Haru và Nakaji. Theo bạn phải đấu tranh mới được hạnh phúc à? Mình thì nghĩ là còn nhiều thứ được gọi là hạnh phúc hơn cái thứ gọi là đấu tranh. Ý bạn là bạn Dr đang đấu tranh à? Có gì gọi là đấu tranh đâu. Đấu tranh ở chỗ nào chứ? Cứu Haru à? Thế thì khác gì là sự cho - nhận đâu. Mình ko phản đối chuyện của Haru - Dr, nhg thà Dr ko đc Haru còn hơn, vì Haru yêu Nakaji hơn, như thế chỉ khổ Dr mà thôi.
Còn mình cũng chẳng thấy có ai giống với hoàng tử và công chúa trong phim này cả. Chẳng qua chỉ là có nv chính và nv phụ thôi. Nv chính đến với nhau cũng chẳng thể gọi đc là hoàng tử - công chúa. Vì vốn phim cũng ko xây dựng trên motif này







Trả Lời Với Trích Dẫn

Bookmarks