
Nguyên văn bởi
Chita
Jin’s Interview in Tokyo Sport
Jin Akanishi đi đến US để tổ chức solo concert “You&Jin” tại Club Nokia, Los Angeles trong 2 ngày 19 và 20/6. Không chỉ lấp đầy buổi diễn với 2000 khán giả, mà còn đi tour tới 7 thành phố của US vào đầu tháng 9.
Akanishi trở về Nhật trong chiến thắng vào trưa ngày 28 với trang phục giản dị: kính mát, áo khoác đen, quần short và dép đi biển. Khác với tâm trạng căng thẳng khi rời nước, có lẽ do thành công lớn ở L.A, anh ta chưa bao giờ trả lời phỏng vấn nhiều như thế này. Sau đây là Q&A.
Q. Anh nghĩ gì về concert ở LA?
Tôi thật sự thích nó.
Q. Anh đã diễn rất thân mật với các người đẹp tóc vàng trên sân khấu. Chuyện này còn xảy ra ở tour tiếp không?
Tôi không biết.
Q. Các bài hát được sáng tác chủ yếu là R&B và Hip Hop phải không?
Dĩ nhiên, đó là âm nhạc tôi thích.
Q. Anh thích nó hơn cả trong KAT-TUN?
...........Yeah.
Q. Anh cũng hát một bài hát chỉ trích paparazzi. Anh ghét paparazzi à?
Không, không hẳn là tôi ghét họ. Thật sự tôi muốn cảm ơn họ vì chụp hình tôi. Nhưng vẫn có một vài điều viết không đúng sự thật. Ngay cả bây giờ, nếu tôi nói quá nhiều...
Q. Bởi vì anh là một ngôi sao( vì vậy họ chọn anh là mục tiêu)!
Mufufu...( Anh ấy cúi đầu và cười với ngón tay chỉ vào phóng viên, ám chỉ “ Anh thật tuyệt!”)
Q. Vì thế trước đây anh nói phần sai sự thật là anh rời khỏi KAT-TUN?
Tôi vẫn là một phần trong nhóm, tôi không bị loại trừ nhưng chúng tôi không biết chuyện gì xảy ra trong tương lai.
Q. Anh có liên lạc với các thành viên khác không?
Không, không có ai.
Q. Hả??
Không phải như vậy! Không phải như vậy! Điện thoại tôi không thể liên lạc bây giờ. Tôi còn chưa liên lạc với gia đình.
Q. Làm sao nó lại bị ngắt kết nối?
Tôi đặt điện thoại cho ngắt kết nối vì mỗi lần gọi tốn 30.000~40.000yen. Sau khi sử dụng cho công việc, nó ngắt kết nồi.
Q. Nhưng anh là một idol...
Guu! (cúi xuống và cười)
Q. Một phần bài báo có nói anh sẽ làm việc với Mr. Kobayashi Takeshi.
Ha? Koba…Kobayashi? Tôi không biết chuyện đó.
Q. Bài báo cũng nói anh sẽ biểu diễn với Mr. Kobayashi ở ngoài trời.
Thật sao? Chuyện gì xảy ra trong suốt thời gian tôi không ở Nhật vậy?(cười). Nhưng biểu diễn ngoài trời? Tôi muốn tham gia!
Q. Còn nói rằng Mr. Kobayashi là nhà sản xuất và anh sẽ song ca với Kuroki Meisa.
Hả? Ai? Kuroki...Meisa? Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nghe bất kì tin nào như vậy. Thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?
Q. Vậy không có người song ca?
Tôi không biết. Hãy hỏi cô Meisaia ấy.
Q. Cuối cùng, hãy cho chúng tôi chụp hình anh.
Không, lúc này tôi thật sự xấu lắm...
Source: Tokyo Sport 2010.06.29
v-trans: Chita
Bookmarks