phim này coi hay quá, iu dàn staff nhìu, chụt chụt
phim này coi hay quá, iu dàn staff nhìu, chụt chụt
Film này hay wa' !!! Arigatou !!!
Đề nghị Mina khen thì khen cho chót nha, hay thế nào, vì sao hay ? Hay ở đoạn nào ? Theo bạn nó hay so với những phim khác (cùng loại) như thế nào...
Em thấy film này kết thúc hơi bùn nhưng nội dung và diễn viên rất tốt, cảnh way đẹp, cách thể hiện nội tâm nhân vật có đôi khi hơi bị nhanh (vì là Movie?) nhưng đây là một bộ film rất đáng xem![]()
hơn 1 năm chờ đợi mòn mọi cuói cùng cung đã được xem rùi hahaha
đợi thi nốt môn hóa ngày mai về down xem ngay kẻo mun! chúc các bạn thi tốt!
từ hồi xem trailer film này đã rất mong chờ vì kom vô cùng thích bộ manga này. muốn kiếm raw về xem nhưng định sẽ chờ vietsub dù là chờ vô cùng mòn mỏi. thấy release trên JPN mừng bao nhiêu thì xem rồi thất vọng bấy nhiêu.mong chờ movie này đến vậy mà...
kịch bản movie so với truyện thì thay đổi quá nhiều. vẫn biết và đã quen với chuyện live action chắc chắn không có cửa theo sát nguyên bản( đặc biệt là movie - thời lượng ngắn nên chuyển tải nội dung từ nguyên tác ít hơn drama nhiều) tuy nhiên có rất nhiều thay đổi không chịu được.
đúng là mao-chan và okada-kun nhìn rất dẹp đôi, tạo hình mayu của mao-chan không có gì bàn cãi, nhưng tạo hình takuma của okada-kun thì khác hẳn truyện. cái này hồi trước kom từng comment lúc xem trailer rồi. takuma nhuộm tóc vàng để trở nên nổi bật mục đích là để mọi người không nhìn và đối xử với mình như một người bệnh tật. xỏ lỗ tai là vì tin rằng mỗi một lỗ được bấm vào sẽ thay đổi định mệnh của mình, thể hiện khát khao, ý chí được sống ---> kom nghĩ 2 chi tiết này có ý nghĩa rất quan trọng nên việc lược bỏ hai chi tiết này là một thiếu sót không nhỏ của phim.
các nhân vật phụ khác được lượt bỏ thì không sao, vì dù gì vai trò cũng không quá quan trọng, nhưng lược bỏ cà nhân vật mẹ mayu (thay thế bằng chi tiết bà đã mất) thì kom nghĩ là không nên. đúng là trong truyện nhân vật này không xuất hiện quá nhiều nhưng bà là người phản đối quyết liệt mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính. kom nghĩ nếu vẫn để nhân vật này sẽ càng khắc đậm mối tình của 2 người, hơn nữa càng làm rõ quyết tâm khiến mayu hạnh phúc của takuma, vả lại dù nhân vật này có xuất hiện thì thời lượng phim cũng sẽ không tăng lên quá nhiều. vì không ai phản đối mối quan hệ của 2 người trong bản movie nên kom cảm thấy chuyện tình trong phim không đủ sức để hấp dẫn người xem.
một chi tiết khác mà kom nghĩ là chi tiết mấu chốt khiến kom giãy giụa thất vọng tràn trề là chi tiết về nhân vật kou. kou trong phim và kou trong truyện khác nhau đúng là một trời một vực. chuyện lớp lang tạm thời không nói (từ sempai thành doukyuusei) nhưng kom không cảm nhận được tình cảm mà nhân vật này dành cho mayu. vẫn biết là thời lượng phim là một trở ngại rất lớn để chuyển tải hết và y chang những gì trong manga nhưng tình cảm mà kou trong phim dành cho mayu khiến kom cảm thấy rất hời hợt, không đủ thuyết phục để nói chuyện thay thế takuma làm cho mayu hạnh phúc. ngay cả sau đó chi tiết ủng hộ tình yêu cnủa hai người này cũng rất sơ sài. nói chung là kou trong phim theo kom nghĩ là một thất bại T T cứ hễ nhân vật này xuất hiện là kom không thể ngừng giãy giụa (m>"<m)
cuối cùng kom nghĩ kết thúc mới của phim cũng ok lắm nhưng quả nhiên kom vẫn thích kết thúc mở trong truyện hơn. takuma có một cơ hội mới sống sót mà không cần dùng đến trái tim của kou, bức thư cuối cùng gửi cho mayu cũng như hình ảnh cuối cùng mayu và gia đình riêng của mình hạnh phúc bên cạnh nhau (khuôn mặt người chồng là takuma). có thể đó là những hình ảnh được vẽ ra từ bức thư gửi mayu, đó cũng có thể là một tương lai mới của hai người. một kết thúc mở để ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. kom vẫn thích dạng kết thúc đó hơn. đám cưới vẫn được tổ chức trong movie, hai người đều được 2 gia đình đồng ý và chúc phúc, kết thúc này kom nghĩ cũng rất cảm động vì thể hiện rõ tình cảm của mayu dành cho takuma nhưng nếu để hai người kết hôn trong lúc takuma còn sống như trong truyện thì cả takuma sẽ tận hưởng được niềm hạnh phúc đó, cho dù sau này có mất đi nữa thì cũng đã làm cho mayu hạnh phúc cho đến giây phút cuối cùng của cậu.
mà nói chung đã là fan của truyện thì khó mà nhìn nhận live action một cách dễ chịu như những người chỉ xem phim mà chưa đọc truyện. nhưng dù sao kom nghĩ đối với fans của mao-chan và okada-kun thì đây vẫn là một bộ phim đáng xem. hơn nữa trong phim cũng có nhiều chi tiết hay và ý nghĩa. lời thoại cũng tốt. nói chung nếu nhìn dưới góc độ của một người không pảii fan của manga này thì phim vô cùng ok.
thank subteam đã làm movie nàymặc dù cũng có nhiều lỗi dịch (kom không có ý vạch lá tìm sâu hay gì đâu nha) - chẳng hạn như câu thoại mà kom nhớ nhất là lúc mao-chan nói chuyện với okada-kun sau khi bạn này kiz bạn teru-chan. câu nói đó nguyên nghĩa nó phải là con trai nếu được người con gái không-phải-bạn-gái-mình hỏi là thích hay ghét thì nhất định phải trả lời là ghét. có mấy chỗ lặt vặt nữa nhưng không nhớ kỹ lắm. không biết là subteam dịch từ tiếng nhật hay từ bản eng sub nhỉ.
nhưng dù gì thì gì, kom vẫn rất cảm ơn subteam đã sub movie này.
arigatou![]()
thay đổi nội dung bởi: kompoko, 09-07-2010 lúc 08:38 PM
gienny (11-07-2010), graptfamous (21-07-2010), KHA (09-07-2010), sa-chan (15-07-2010), tea_tea (09-07-2010), toji (09-07-2010), yUyU_Aichan (21-10-2010)
cuối cùng cũng có phim nì, thanks bác nhìu
Phim dịch thẳng từ tiếng Nhật bạn àh. Có những đoạn hội thoại nhanh & hơi nhỏ nên bạn Niichan khá vất vả để nghe và dịch cho sát đc. Bạn thông cảm.
--
Mình thấy nếu ko đọc qua truyện, phim hay đấy chứMình thấy cái kết thế là ổn. Dù sao thì sự thật là vẫn có nhiều người vẫn mãi mãi ra đi vì không nhận được người hiến tạng hợp với mình. Đôi khi có rồi nhưng khi ghép vào thì cơ thể không nhận.
Bạn Kom nhận xét chi tiết nhỉ?
Tớ cũng đã từng đọc truyện này rồi nhưng cũng lâu rồi nên ko còn nhớ rõ lắm
Thấy truyện hơi sến và buồn nhưng vì có Maochan nên vẫn mong chờ cái movie này
Đúng là khi xem xong phim cảm thấy ko đc thỏa mãn cho lắm. Tớ cũng nghĩ là nên có tình huống mẹ Mayu phản đối. Vì thực tế chắc chắn sẽ là vậy
Còn về cái kết thì có lẽ BK đã có ý định cho phim sad ending ngay từ đầu
Thật ra xem phim thì ai cũng mong Takuma có thể sống. Nhưng nếu là hiện thực thì đâu thể lúc nào cũng như m` mong muốnCơ hội sống của những ng`mắc bệnh như Takuma chẳng phải rất mong manh sao? Xem phim thấy thương cả Takuma và Mayu. Họ yêu nhau và họ đau khổ vì điều đó. Nếu ko yêu thì mọi thứ có tốt đẹp hơn ko, có đỡ đau hơn ko? Buồn nhất khi xem đoạn cuối. Cảnh Mayu ở trong nhà thờ ý...."Sống là nỗi đau, là ngập tràn nỗi đau thế này đây". Đôi khi ko biết Takuma và Mayu ai mới là ng` đau khổ hơn trong suốt bao năm trời yêu nhau
Thích 2 đứa trẻ con![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks