Hay có ai muốn viết điếu văn không, mai bạn Điêu viết nốt nhằm thỏa mãn linh hồn bạn khỏi về ám.


Hay có ai muốn viết điếu văn không, mai bạn Điêu viết nốt nhằm thỏa mãn linh hồn bạn khỏi về ám.


Vậy là CheChơn đã ra đi mãi mãithông cảm cho ta cả ngày đứt mạng nên không thể vào đây cất lên tiếng nói công lý vì nàng
Đừng hận ta mà đêm nay về đứng đầu giường ám giấc ngủ của ta nghen nàng, chó nhà ta dữ lắmnó mà đợp là hết đường về bản ~
Âu cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những tâm hồn chuẩn bị bước vào con đường lầm lỡ ~


Đừng . Đá đắt lắm đó ...
Ko ko.. Mik yêu bạn í quá rồi . Mik thần tượng .M<ik hâm mộ rồi . Mik k quên đc . Bao lâu này chưa kiếm đc ai có niềm ' TỰ HÀO' vãi ĐẠN như bạn í ...ÔI !!!! Ai đồ ủa lòng mik . Có khi bạn í
là người quen của Trinh Xù đó . Có khi
giờ Xù và bạn í đang đọc cũng nên
![]()



dziet' đê Đ ơi! ai nớp uHay có ai muốn viết điếu văn không, mai bạn Điêu viết nốt nhằm thỏa mãn linh hồn bạn khỏi về ám.có lẽ dziet' xong lương tâm mình đỡ cắn rứt hơn
![]()


Điếu văn gửi hương hồn CheChơn.
Hương hồn CheChơn ơi hỡi !
CheChơn, lúc còn sống tuy người gây nhiều việc thiếu chất xám, khiến quần hùng tụ hội ném đá, làm thiên hạ không vui mà bỗ bã dập không tiếc tay một con người. Giờ tự ngẫm lại, thấy chúng tôi không phải với người nhiều lắm, vì người là người miền núi, người cõi trên, còn chúng tôi chỉ là những kẻ được đi học đầy đủ, văn hóa văn minh giắt lưng đủ để không bị thiên hạ chửi vào mặt... Cớ chi lại đôi co với một con người thiếu thốn trầm trọng cái chúng tôi có như người ?!!!
Nghĩ đi nghĩ lại, chúng tôi không biết làm cách gì để bù đắp lại tổn thất to như cái tát này. Trời ơi ! Chúng tôi, tuy không giết người trực tiếp, nhưng đã ra tay gián tiếp dồn ép khiến một con người không có đầy đủ học vấn và văn minh như người phải tủi thân mà nghĩ đến cái chết bằng cách nhảy... nhà sàn, sau hai lần tự tử bằng một cách thú vật như đu dây diện và ăn đá ném như thời trung cổ. Càng nghĩ đến, chúng tôi càng đau lòng, bụng đau như ăn phải hàng kém chất lượng, nước mắt dầm dề... Miệng cười khùng khục.
Lúc còn sống, người đã có công lao vĩ đại lắm. Tuy chỉ qua hai bài post mà người đã khiến dư luận dậy sóng, các nhà khoa học mải nghiên cứu xem người ở bộ tộc nào mà thiếu não thế, các nhà địa lý học thì tìm xem dân tộc TêEnNờ ở đâu mà khác người Việt Nam bình thường quá vậy, các nhà sử học thì khám phá xem người có phải là tàn tích sót lại của loại vượn cổ chưa phát triển đầy đủ không, còn các nhà dinh dưỡng học thì thắc mắc người ăn cái chi mà phát ngôn nó ng* si thế... Đặc biệt là dân JPN được một phen mở mang tầm mắt "À, địa lý nước mình to lắm, còn có giống người này sao ?" khiến topic bèo nhèo mà tăng một lèo thêm gần 10 trang rưỡi.
Đã vậy, đến lúc chết cũng chẳng khá khẩm gì. Dân JPN ngày than khóc vì nhung nhớ, đêm đau đớn vì tương tư... Mất người, chúng tôi mất đi HLV xuất sắc của bộ môn "ném đá giấu tay". Mất người, chúng tôi mất đi một bác sĩ giải phẫu chuyển đổi giới tính qua lời nói giỏi nhất hành tinh. Mất người, chúng tôi đau đớn đứa nào đứa nấy nơm nớp lo sợ mình là đứa baka nhất hành tinh vì đã mất đi người duy nhất hứng trọng trách ấy rồi.
Ôi !
Vậy người ơi, hương hồn người đang ở chốn nao ? Miền núi xa thẳm nơi con người bình thường không đặt chân đến hay trại Biên Hòa, Trâu Quỳ, Cầu sông Ngang ? Xin người về đây thốt lên cho chúng tôi một lời, cũng để ăn thêm chút đá mà yên nghỉ nơi xa nào. Cho chúng tôi dứt điểm một lời tạ biệt, chứ thế này thì ai cũng day dứt cũng đau lòng, sao người an nghỉ nổi đây?
Ôi thôi ai tai !
Từ biệt vong linh CheChơn.
JPN's members
akirayuu (27-07-2010), Azuma Sawada (27-07-2010), bi_iloveyourain (27-07-2010), fighting (27-07-2010), Lexie (27-07-2010), love_u_ryosuke (28-07-2010), lynkloo (28-01-2012), nakia (28-07-2010), roshajoley (27-07-2010), Tiêu Dao Tử (27-07-2010), Walkin'InDaRain (27-07-2010)


Mọi người bình tĩnh đi ... đã biết bạn Che CHơn này là ai rồi![]()
![]()
![]()


Đề nghị bạn im_ren tiết lộ thông tin



ai thế?mềnh mún bik kẻ mà mình lỡ sát hại là đứa nào
![]()



à nhầm lỡ tay ném quá nhiều đá![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks