Tớ tới rạp để đổi thì cô bán vé chỉ kí vào đó thôi. Mình ra bàn thông tin thì mấy chị ở đó bảo là ko vấn đề gì, có vé vào xem là được rùi.
Tớ tới rạp để đổi thì cô bán vé chỉ kí vào đó thôi. Mình ra bàn thông tin thì mấy chị ở đó bảo là ko vấn đề gì, có vé vào xem là được rùi.
thay đổi nội dung bởi: usagi, 20-10-2010 lúc 02:23 PM Lý do: sold out


Chào mọi ng
Em đi thôi
Hôm nay không có xe đạp xe máy j cả
Bây h mới đi làm sao chiếm chỗ dc khi ai cũng cố đến sớm trc mấy tiếngNhà còn cak rạp gần chục cây =.=
Mà hình như rạp quốc gia ko cho mag đồ ăn vào =,=
Tí nữa ra thể nào cũng tắc đg ---lại ko có phương tiện j để về
Phải hy sinh vì 3 tình yêu thôi
Tuy chưa xem nhưng cũng biết trc sẽ ghét bà vai nữ phụ-----------------cái bà thik Toma ý
Mọi ng nhớ chuẩn bị khăn giấy để khóc nhé
Sắp sửa dc ngắm Gakky mặc váy cưới lần đầu nên tâm trạng rất bất bình thường![]()
Tình hình là mọi người có vé thứ 4 đã đi xem. Mình có vé thứ 5 và thừa 2 vé, nhưng mà nó lại ghi là phòng 4. Kệ vậy, đến rạp cãi nhau với người ta (mà mấy chị ở bàn thông tin bảo là ko vấn đề gì), chả biết ra làm sao nữa, rạp làm ăn như dở hơi ý.
Vừa đi xem về
thật sự là quá tuyệt vời
Gakky là người hay tiên giời ơi
tuy còn nhiều nhược điểm về kĩ thuật quá (mic hỏng, phụ đề sai...) nhưng thực sự vẫn quá tuyệt vời.
thik deep love của 2 bạn quá
Mukai
anh 10 năm chỉ đc mặc 1 cái áo![]()
YEAH!!! Vua di xem ve xong, tuyet voi, tren ca tuyet voi y <3 2 tieng ruoi ngoi xem phim + khoang nua tieng giao luu vs dao dien that sung suong nhu mo y. Phim hay, ko chi don thuan la co anh Toma vs chi Gakki dau, hay that y <3
Giao luu vs dao dien cung hay, comment dau tien cua nobuhiro-san la "nhieu con gai di xem nhi" da, di nhien
Thich lam y, o trong rap gao ru dien cuong, suong muon chet luon...Fangirl cuong nhiet den ong dao dien cung ngac nhien
Oi toi nay se mo thay anh Toma mat...
Dang type tu di dong ko type dc tieng viet, sorry moi nguoi...
YEAH!!! Vua di xem ve xong, tuyet voi, tren ca tuyet voi y <3 2 tieng ruoi ngoi xem phim + khoang nua tieng giao luu vs dao dien that sung suong nhu mo y. Phim hay, ko chi don thuan la co anh Toma vs chi Gakki dau, hay that y <3
Giao luu vs dao dien cung hay, comment dau tien cua nobuhiro-san la "nhieu con gai di xem nhi" da, di nhien
Thich lam y, o trong rap gao ru dien cuong, suong muon chet luon...Fangirl cuong nhiet den ong dao dien cung ngac nhien
Oi toi nay se mo thay anh Toma mat...
Dang type tu di dong ko type dc tieng viet, sorry moi nguoi...


đã đi xem vềtrời ơi phim này đúng là giết người ta về khoản diễn viên
Gakky đã long lanh quần áo lại lóng lánh nhìn như tiên í
Toma có mấy quả mặt đần ko chịu nổi
Tuy nhiên kịch bản hơi bị thiếu logic, cho 2 người đến với nhau khúc cuối hơi gượngTự nhiên cho Mukai chết lãng nhách
![]()
nhưng người cảnh nhạc đã bù đắp tất cảlại ngồi quây quần quanh mọi người
đông vui
khoản sub thật đáng để người ta ngưỡng mộ![]()
bad_no001 (22-10-2010)


Mai, 16:00 pm, phòng 3, có bạn nào không vậy?![]()


Dù phải đi xe ôm 40 000 về =.= Lão xe ôm đáng ghét nhưng e đủ sức type những dòng sau
Quá dài…..nếu ai chg may đọc phải và bị ảnh hưởng đến nội dung mà mai mọi ng mới xem thì xin hãy tha thứ cho e :”>
Vì là 1 đứa có tình cảm quá ư sâu nặng với Gakky mấy năm nay, lại thêm Toma- tình cảm bé hơn tình cảm với Gakky 1 chút và cả Mukai- chàng hoàng tử mà e nhắm cho Maki nên việc Hanamizuki chiếu ở VN khiến e ko thể bỏ lỡ.
2 tiếng đồng hồ bay trên thiên đường cùng với các tình yêu, mọi người lại phải trở về với cuộc sống thường nhật.
Về phần nhìn, đã được nhìn no mắt Gakky xinh tươi của cuộc đời em ( ngồi hàng 2 nhìn rõ từng cái tàn nhang ( hay tàn nhan nhỉ:”>) đáng yêu của ss, dc ngắm kĩ cái mũi quá ư là cao của Toma hay khuôn mặt hiếm tì vết kèm theo vài cọng ria của Mukai
Tất nhiên là các diễn viên của film vốn đều là mỹ nam mỹ nữ rồi nên khi nhìn ở màn hình rộng lại thấy niềm vui dc nhân lên vạn lần .Tạo hình của Gakky thì quá ổn rồiSao lại ko mang máy ảnh đi nhỉ
Toma thì bị bôi đen chc mọi ng đều biết trc rồi, a là a ngư dân quê mùa chính hiệu.Diễn xuất của a thì vốn đã ko phải chê nhiều r^^ Mukai thì vẫn duyên, vẫn bụi, vẫn manly……………có thêm râu ria
Có điều phải chăng đây là film mà a ít phải đầu tư khoản trag phục nhất
Về nội dung, bộ film có vẻ khá dễ xem, dễ trôi và khá dễ đoán trước cái kết.
Nhiều người hẳn còn mong đợi hơn thế ( ko tính các chị đi chỉ để ngắm Toma nhé, nhiều ng mog các tình huống dc xử lí mới mẻ hơn…do xem quá nhiều vid từ film trg mấy tháng qua nên em có thể đoán trước diễn biến của film
Nhiều ng cũng muốn kịch bản ko để cho vợ chồng Toma phải ly dị, anh Mukai phải…………….( cái này là đau nhất nhớ, vì em đã lỡ tiên đoán hoàn toàn đúng
)
Nhưng thực ra đằng sau câu chuyện tình yêu đẹp và phải gặp nhiều thử thách của 2 nhân vật chính còn là nhiều thông điệp mà bộ phim muốn gửi tới những người trẻ trên con đg đi tìm thành công của mình: dù họ phải trải qua rất nhiều biến cố nhưng họ vẫn nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình.
Film Nhật luôn ý nghĩa và gửi gắm nhiều thông điệp. Có thể Hanamizuki chưa phải bộ film xuất sắc nhất nhưng đó là 1 bộ phim đáng xem ( lại ko tính những ng xem chỉ để ngắm Toma![]()
Hôm nay phòng chiếu ngập tràn fangirl.Chắc nhà mình cũng ở đấy nhiều ^^
Buồn cười lúc 1 chị để lộ cuốn AnAn số Toma lên mà cả phòng gầm rú cả lênTiếc là quyển tạp chí "đáng yêu "đã ở nơi nào đấy mà ko có cơ hội dc nhìn lần 2
Fan JE, fan Nhật, fan Toma đến rất đông.Nhiều người chỉ đơn thuần khen Gakky sao mà xinh thế, sao mà đẹp thế, chân dài thế,…. Nhưng e thì e phải tự nghĩ trog lòng nhiều hơn thếvì Gakky là thiên thần của e bao lâu nay mà ^^ Xinh thì e biết rồi, xấu chỗ nào e cũng biết rồi nên e muốn tới cảm nhận sự tiến bộ và trưởng thành trong diễn xuất của Gakky.Tuy vẫn là kiểu vai ng khác ko thể ghét
nhưng Gakky đã diễn có chiều sâu hơn trước nhiều.Chỉ có điều là giá như Gakky khóc xấu hơn, khóc thế vẫn đẹp quá ^^
Như Gakky đã nói vs bà Tây da màu trong Jounetsu Tairiku của mình ( cái này thì chc ko mấy bác xem đâu nhỉ) Gakky ko biết nói tiếng Anh nên việc phát âm tiếng Anh của Gakky trog film cũng là sự cố gắng lớn rồi
Mấy thg trc có xem SP nên đã biết cảnh khóc Gakky vs Toma phải tập thế nào, ko phải nói nhiều nữa ^^
Thực sự thik cảnh Gakky vs Toma ko kiềm chế dc cảm xúc, nhìn cánh Hanamizuki bay…….đoạn đó 2 ng diễn đạt quáTuy nhiên, vượt ngoài dự định, e đã ko khóc khi xem film ….thôi thế cũng tốt,,,,,,,, xem film khóc nhiều mệt lắm.
Cái chị Renbutsu Misako đóng vai jj của Toma mà các chị xem thì biết ý. Hồi trc xem vid đã chuẩn bị tư tg ghét chị ấy rồi…………may mà vào film cũng ko quá đáng ghét……trừ cái giọng
Mẹ Gakky àh phải nói là mẹ của Sae nhỉ ^^ Cô vẫn luôn có cak đóng khiến e có cảm tình trog tất cả các film
Chú liên quan đến cô ở trog film này thì cũng đáng yêu…………y như hồi Nobuta wo produce …nhưng lần này ko bị thất tình nữa
Chú đạo diễn rất đẹp trai, lịch thiệp……gặp chú ấy cũng có nghĩa là e dc gặp gián tiếp 3 tình yêuCó điều mọi ng hay hét toáng lên ( fangirl mà
thấy mấy lần chú ý cứ lắc đầu…ko biết có liên quan ko hay đó là thói quen của chú ấy ^^
Fog cak làm film của đạo diễn vẫn thế, tỉ mỉ trog chọn cảnh, màu sắc film cũng dc trau chuốt ………….cảm giác xem là biết ta đang xem film Nhật.
Hanamizuki có nhiều điều gợi đến Koizora….nhưng nội dug film sâu hơn….diễn xuất cũng tinh tế hơn. Cảnh cũng đẹp hơn …………
Có điều phụ đề tiếng Việt khiến ng ta chỉ muốn nhìn engsubLàm 1 bộ film sâu sắc nhiều khi thành film cười
Film hết rồi. Hết thật rồi.1 kỉ niệm đẹp dc lưu lại trog e và những ng đến xem.Hẹn gặp lại nhé, Hanamizuki, vào 1 ngày mà film dc chiếu lại kèm theo tập thể diễn viên![]()
Thôi e lôi lại hơn nghìn cái ảnh từ film tích góp mấy tháng nay ra ngắm lại đây
Ah vì ngồi hàng II nên e đã dc chạm vào photobook của film hay gọi là guidebook nhỉ
Dù e đã dc ngắm từng cái trên baidu rồi nhưng cảm giác dc sờ vào hiện vật vẫn vui hơn nhiềuCó điều niềm vui ko kéo dài lâu vì có chị khác đòi xem và cuối cùng quyển sak vẫn thuộc về cô phiên dịch .đến 1 cái mẩu ảnh nhỏ cũng ko dc
Thôi đành lưu hết trog tâm trí.
VTV cũng có đến quay và phỏng vấn.Tình hình là ai canh TV xem chương trình j đi.Hay là Rubic jj nhỉ
E muốn dc nhìn thấy các tình yêu trên TV 1 lần trong đời
Mà khéo xem còn dc nhìn thấy chính mìnhngồi mấy hg đầu
![]()
Từ bé lên TV dc vài lần thì toàn vai quần chúng
Ah nhắc đến tiếng Anh
Nhà mình có thể làm sub movie Darekiss ... - đây là tên viết tắtCác diễn viên thì có Maki, Ken, Tegoshi,.... được ko ah ( tại Maki trog đấy cũng nói tiếng Anh)
Film đấy nổi tiếng. đạo diễn lại là ng Mỹ. Xem ảnh từ DVD cũng thấy rất hấp dẫn.Các nv rất đáng yêu........Anh Ken diễn xuất rất tinh tế (tất nhiên là ko giống khi đóng L).đã có engsub
Ko làm thì phí quá ...........................
KL 1 câu ko liên quan là Toma vs Gakky đúng là sinh ra để dành cho nhau![]()
Chúc mọi ng mai đi xem film vui vẻ. E biết là đội ngũ fanboy của Gakky mai mới tập trungngay mai đến lượt các anh ồ lên vì thiên thần rồi
![]()
thay đổi nội dung bởi: roshajoley, 20-10-2010 lúc 09:42 PM
bad_no001 (22-10-2010), cafechocolate (23-10-2010), hyvongxanhntct (21-10-2010), KHA (21-10-2010), Lạc Lạc (20-10-2010), oxana (25-10-2010), thuduongmn2 (20-10-2010), yummy_lady (21-10-2010)



Mình phát điên vì phim này đc ko các bạn
Còn ai đẹp hơn Gakky ko
Còn ai đẹp hơn Toma ko
Cp đó quá kute
Mukai bị dìm hàng quá đángCả phim mặc nguyên bộ quần áo
Cơ mà phim hay, cảnh quay đẹp, lãng mạn, rất ĐÁNG XEM![]()
Điểm trừ: Sub quá dở, đọc mà cười lăn cười bò vì người transssssssssss)))))))))
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks