



Vợ lẫn người yêu đều không sao![]()


KAT-TUN CÓ LẼ ko sao đâu, còn mình chỉ CHẮC CHẮN là Ueda vẫn an toàn thôi!
Tối hôm wa bạn của Ueda có update trên blog nói là anh ấy vẫn an toàn và Ueda đang ở Osaka-nơi này ko bị ảnh hưởng nghiêm trọng gì cả nên vẫn OK
Vì là LJ riêng của Ueda nên ko có đề cập gì nhiều tới 4 anh còn lại =.= Nhưng có nói sơ sơ là có lẽ họ vẫn ổn!




khong khong thay!!!!!![]()


Hitomi Shimatani của tớ cũng ko sao, an toàn~
leo31793 (12-03-2011)


May quá GReeeeN không sao. Cả chiều tối qua ngồi canh Ameblo![]()


Dành cho fan AAA, nếu bạn muốn bik chi tiết hơn.
Dịch từ đây http://community.livejournal.com/att...nd/566290.html
Hidaka: Nissy (ko có Twitter) báo là cậu ấy ổn.
Chiaki: Leader và Uno-chan cũng đã liên lạc.
Uno: Tôi đã an toàn!
Chiaki: Shuta cũng đã liên lạc.
Hidaka: Giờ có thể khẳng định Nissy đã an toàn rồi. Tôi ko bik tin về các thành viên còn lại nhưng cũng ko nghe nhìu tin về dân Tokyo bị thương, đa số họ hình như an toàn. Mọi người cũng vậy, hãy làm ơn thông báo bạn an toàn qua Twitter, đừng dùng điện thoại. Đường dây bị hỏng rồi. Cầu nguyện cho người dân ở Đông bắc.
Chiaki: Shinjiro cũng đã liên lạc.
Hidaka: Tất cả thành viên AAA đã xác nhận an toàn. Mọi người xin hãy tiếp tục coi chừng tsunami, các mãnh kính vỡ v..v..
Shinjiro: Tôi ổn rồi! Đang trên đường tới rạp coi phim thì nó đập vào! Sau đó thì tôi ở trên mái nhà! (tội anh) Tôi vừa về tới nhà đây. Thật tệ hại. Nhiều thứ tan tành nhưng tường vẫn còn chỉ bị nứt. Nhà tôi ở khá cao nên nó lắc nhiều lắm. Dù sao thì giờ tôi ổn rồi. Mọi người lưu ý dư chấn sắp tới và đừng ngừng cảnh giác đó.
Shinjiro: (in English) Tôi sợ lắm!! Nhưng tôi ổn rồi!!! Cảm ơn!!
[in reply to winterfeb08's tweet "Hey how was the earthquake? Are you ok?It became a huge news in the US."]
Naoya: Động đất, mọi người ổn chứ? Gia đình an toàn rồi, có thể liên lạc với họ nhưng nhà tôi thì như một đống lộn xộn. Mọi người xin hãy an toàn và cẩn thận nhé.
Uno: Ko cách nào về nhà… Làm sao đây…
Shuta: Di động, bàn, mail (thử) chỉ có Twitter hoạt động, (tweet) từ PC! Bằng cách nào đó đã sống sót. Tôi đang lo lắng về những người khác. Những lúc như giờ thật khó giữ bình tĩnh.
Uno: Đã về nhà. Cảm giác rất biết ơn. Thành tâm cầu chúc mọi người đều được an toàn.
![]()
yami1225 (12-03-2011)
Tat-chan nghe đâu là bị té gãy tay mà, nhà ổng cũng bị sập >_<
5 thằng thì bt khoẻ mạnh
thằng Béo sẽ trích doanh thu của Eternal để quyên góp ủng hộ cho thiên tai lần này
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks