Geisha được đào tạo kỹ càng và rất có văn hóa bạn ạ. Tớ nghĩ cái văn hóa khiến người ta tôn trọng. Kiểu như biết rõ một cô gái là gái bao đấy nhưng cô ta cư xử nhã nhặn lịch thiệp quá, biết ý tứ lễ độ, lại đa tài, đàn hát cắm hoa thông thạo cả, thì dù trong lòng vẫn còn không ưa nhưng bạn vẫn không thể chửi thẳng vào mặt cô ta được phải không nào?
Tiếc là cái đẹp của một geisha (đẹp cả về hình thức lẫn văn hóa, học vấn...) nhiều khi cũng chỉ làm sang cho người sở hữu mà thôi.
Cái Nyotaimori này tớ thấy họ bày cũng đẹp. Cách trang trí hoa lá và bày sushi vẫn có vẻ gì đó như tôn vẻ đẹp của người phụ nữ vậy, kiểu body painting, nhưng môi trường làm việc của họ thì chả có mấy ai biết đến điều đó cả. Tớ ủng hộ dẹp cái trò này.







Trả Lời Với Trích Dẫn




Đó là do ngta có quan niệm khác về thẩm mĩ thôi. Quan điểm của ng Nhật là cơ thể ng phụ nữ rất đẹp và cao quý, vì thế ngta mới bày sushi lên. Nên biết rằng sushi là món quốc hồn quốc túy của Nhật Bản, cho nên Nyotaimori giống như là một cách để tôn vinh 2 vẻ đẹp lên vậy.

Bookmarks