(JPN) - Vào 21/8, 6000 người đã tập trung tại công viên Oumi-Kita Futou tại Odaiba tham gia biểu tình chống lại đài truyền hình FujiTV. Một tràng pháo tay lớn nổ ra khi người tổ chức gào lên qua micro “Tôi rất biết ơn tất cả mọi người đã tập trung tại đây hôm nay.”
Giới truyền thông, bao gồm cả các phóng viên từ đài truyền hình Hàn Quốc SBS cũng đã tham quan sự kiện này. Các phóng viên của đài SBS cho thấy sự lo lắng của họ và nói “Chúng tôi rất lo lắng về sự kiện này.”
Hơn 1:30 chiều, các người tham gia biểu tình bắt đầu tới trước cổng của đài FujiTV. Họ đồng thanh các câu nói đơn giản như “FujiTV đừng cố gắng ép buộc chúng tôi chấp nhận Hallyu” và “Chúng tôi không muốn xem phim Hàn Quốc!”. Màn biểu tình này bắt đầu sau khi nam diễn viên Takaoka Sosuke gây ra sự tranh cãi nảy lửa về sự phát triển quá nhanh của giới giải trí Hàn tại Nhật Bản. Những công dân này lần đầu tiên hành động vào 7/8, khi 2500 người tụ tập tại Odaiba và đồng tiếng nói “Dừng Hallyu lại!”. Đây chỉ được coi là “đi bộ” vì đây không phải là một cuộc biểu tình có thẩm quyền. Sau đó, người tổ chức đăng tải giấy phép của Ủy ban An toàn Công cộng Tokyo trên internet, nhấn mạnh tính hợp lệ của cuộc biểu tình này, kêu gọi mọi người tham gia.
Bản demo có nhiều live streaming trên Ustream, đã thu hút hang chục ngàn người theo dõi ngay sau sự kiện được tổ chức. Trên Twitter, mọi người ghi rằng “Tôi thành thật không nghĩ rằng nó sẽ lớn như thế này,” trong khi các người khác tweet các thong tin về những người “ủng hộ demo”.
Đám đông càng nóng lên khi họ tiến gần tới đài FujiTV. Họ cố tình thu hút các người qua đường, nói “Chúng tôi phản đối các thông tin mang tính thiên vị”. Khi người đứng đầu tới địa điểm cần đến vào 2:15 PM, vẫn còn một hàng dài đằng sau họ, và họ tiếp tục diễu hành mà không bị làm gián đoạn trong suốt 1 giờ.
J-CAST News đã phỏng vấn một trong số người dài diện của nhóm biểu tình, người đã thể hiện sự ngạc nhiên của mình lớn nhất. “Chúng tôi nghĩ sẽ thành công nếu 1000 người tụ họp lại. Chúng tôi không nghĩ có thể tập hợp được một lượng lớn đồng cảm như thế này.” Họ tiếp tục giải thích “Demo là một cuộc biểu tình chống lại những người thiên vị của Fuji, và cách mà họ đẩy làn sóng Hallyu lên chúng tôi. Đây không phải là kêu gọi anti-Hàn hay là gì cả.”
Trước demo, người tổ chức đã cố gắng gửi những bài liên quan tới biểu tình cho đài FujiTV đề cập đến những thiên vị của nhà đài. Tuy nhiên một khi họ nhận được sự phản hồi của FujiTV thì tất cả đều chỉ là “Không có lý do gì để tổ chức biểu tình cả.” Người đại diện của những người tổ chức nói “Chúng tôi sẽ đưa cái này lên mạng như là bức thư khởi đầu cho những ngày tiếp theo.”
Không có kế hoạch gì cho lần biểu tình sắp tới, cũng như ủy ban cũng sẽ bị giải tán. Người đại diện mong rằng “Với điều này, FujiTV sẽ thay đổi.”
Yummy
theo J-CAST News












Bookmarks