Ôi trời, pó chíu các chú, đặc biệt là chú thiếu nhi, thực sự đỡ hổng có nổi, chú mà thành Đá thì chắc chắn sẽ không có GoKen combi đâu nào, phải không chú?
Nếu được trở thành một người trong V6, chắc mình cũng chọn Ken, lý do cũng giống như Nagano-kun. Làm mọi việc mà không cần quá bận tâm (nhưng không hề vô tâm), có lẽ nhờ vậy mà chú ý mới "thiếu nhi" được thế chăng
Đá vẫn còn nhớ tiếng Kansai, hạnh phúc lắm ý. Thích nghe Đá nói giọng Kansai lắm, nhưng hình như càng "nhớn" chú càng lười nói Kansai, có lẽ chăng chú giỏi "kiềm" hơn, chứ hồi trước, còn lóc chóc, thỉnh thoảng lại xổ ra Kansai là chuyện bình thường (nói thế chứ mình nào đã nghe được mấy câu Kansai chứ)
GoKen, PapaMama, ui, hết Papa quan tâm Mama viết giấy, giờ đến Mama ngó trộm Papa chơi game![]()
Mà Đá không biết nhà Mama, sao Mama giống Leader nhà Nhậu quá vậy
@kenwing; em đi đâu vậy, sao nỡ lòng bỏ rơi các chú![]()








)


Bookmarks