Tháng Tư, tiết trời ấm dần lên, gió thổi mang theo hương mùa xuân. Đặc biệt tháng này có hoa Anh Đào, nhưng không hiểu sao tháng Tư không gọi tên hoa này là lại được đặt tên một loài hoa khác, bình dị hơn, kín đáo hơn, hoa Cỏ tai hùm- Uzuki -卯月(うづき), chứ Hán chính là 2 chữ MÃO NGUYỆT. Cũng có thể chi MÃO - với người Nhật thì ứng với con Thỏ- vị trí thứ 4 trong 12 con giáp, nên được dùng để gọi tháng Tư chăng? Dù gì thì gì, tháng Tư cũng là tháng vô cùng đẹp. Nhất là với những người mới sang Nhật học, đúng mùa tựu trường, mùa Anh Đào và muôn vàn loài hoa khác thi nhau khoe sắc, sẽ chẳng thể nào quên!4. Tháng 4: 卯月(uzuki) Đây là tháng có loài hoa 卯の花(うのはな) nở rộ, và tên của tháng này là chữ viết tắt của 卯の花月(u no hana tsuki). Hoa này tớ không biết tiếng Việt là gì, bạn nào chịu khó lên mạng google hình ảnh của nó ra vậy, chú thích thêm tiếng Anh của nó là DEUTZIA.
Còn một điều thú vị nữa là, nếu ai hay để ý các tháng trong năm, sẽ thấy tháng Tư dương lịch hàng năm luôn có ngày giống hệt như ngày và thứ của tháng Bẩy, chỉ có điểu tháng Tư thì 30 ngày, tháng Bẩy thì 31 ngày. Tuy nhiên, nếu năm nhuận nó sẽ không giống tháng Bẩy mà giống tháng 1. Các bạn thử để ý xem sao!






Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks