Bạn pike cho mình mình bức tổng duyệt post lên google + nhé .
THak .


Bạn pike cho mình mình bức tổng duyệt post lên google + nhé .
THak .


m` thề là chất lượng âm thanh của fancam còn hơn ngàn lần coi tivi hôm qua =='
thanks các bạn quay nhìu lém
mà thấy show quan trọng như thế, ca sĩ Nhật dễ thương như thế, fan dễ thương như thế mà chả ma nào viết báo, đến lá cải cũng ko thấy tin, pó tay
![]()
bad_no001 (11-10-2011)


Minna ơi bé này thuộc band nào nhỉ. Bữa qua chỉ kịp nhìn thấy qua cửa kính ô tô. Cười xinh dã man
![]()
kokoro1810 (11-10-2011)




AAA, Chiaki Ito thì phải![]()


^ là Chiaki của AAA, là cô bé đó đó. Từ sau DNH có nhìu người dể ý bạn này ghê nha, dễ thương wa' mà![]()
bad_no001 (11-10-2011), kokoro1810 (11-10-2011)


[HD Fancam 1080p] W-ind - Let's Get It On @ Live In Hanoi Viet Nam
reupload vì chả hiểu sao file gốc thì ok mà up lên youtube thì tự dưng cảm giác tiếng hình lệch nhau > <
@ KamiHito : you can do anything with my pics ^^
thay đổi nội dung bởi: PikeYenny, 10-10-2011 lúc 09:34 PM
bad_no001 (11-10-2011), ChuChi (10-10-2011), darkG (10-10-2011), Eugene_w-inds (10-10-2011), kokoro1810 (11-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), Tsukino.Usagi (10-10-2011), yukisuki (10-10-2011), yummy_lady (11-10-2011)


Ở Nhật người ta chết mê chết mệt với áo dài Việt Nam, còn các chị em Việt Nam là khoái Kimoni của Nhật kinh dị, sao ngược đời thế nhỉ![]()
bad_no001 (11-10-2011)


@vampire92 : đọc com of bạn Ngủ thấy mình như dk tận mắt nhìn trực dịe^n các anh, tận tay nắm vội lấy bàn tay xòe ra sẵn sàng of các anh,dk cứng đơ người trc nụ cười thân thie^n và tươi rói of các anh,... thực sự mình rất xúc động và hie^?u dk phần nào tâm trạng of bạn trong khoảnh khắc định me^nh of c/đời ấy. Chợt nhìn lại mình lũc này chỉ còn bi't lặng người ngắm các anh, cười vs các anh, nắm lấy bàn tay các anh, và dõi theo hình bóng các anh xa dần...có lẽ chỉ là trong giấc mơ thui. A Sweet dream...
thay đổi nội dung bởi: lynkloo, 10-10-2011 lúc 09:39 PM




KHổ thân ChiakiBây h mới có người để ý ưh
Thực ra mấy ngày vừa rồi Chiaki chịu khó đi lại và cũng cởi mở hơn Uno-chan nên có n` bạn dành tình cảm cho chị ấy (dù các bạn ý thậm chí còn ko biết tên chị T_T Khổ thân chị T_T )
Chiaki hôm trc để mặt mộc dạo phốVẫn là cái mặt trắng trắng xanh xanh mà mọi khi hay tự sướng
Chiaki bây h xinh thế chứ cứ khoảng 5,6 năm trc thì chả ai nhận ra là 1 người đâuNhưng mà nói chug cả nhà AAA đều đẹp lên theo năm tháng là điều đáng vui ( mỗi tội trừ ông cả thì 6 bạn còn lại đều ngày 1 gầy quá thể)
Hôm nay dù rất nhã nhặn nhưng chg may Rô cũng đã chạm nhẹ vào áo của cậu út Shinji nhà AAA lúc anh bc từ xe ra đi lên cầu thang (dòng đời xô đẩy )và đứng đầu cầu thang khi anh dẫn đầu 7 người nhà anh bc từ phòng chờ xuống cửa bay![]()
Anh cứ việc sợ người lạ chỗ đông người đi đằng nào e cũng đã làm đủ phận sự và hôm qua anh cũng suýt nữa cho em chữ ký nếu ko phải bác cả Nao-san đã đi trc cho em chữ kí(Mà lão Shinji hâm nói về fan VN xong viết You're the vest trên twitter làm mình chột dạ -hôm qua mình mặc vest giả- Có phải lão khen fan Việt nhưng bảo "Có 1 con hâm mặc vest mỗi lần thấy tôi lại lí nhí Shinji-san" ko
Cuối cùng cuộc đời fan gơ mấy năm hâm mộ w-inds. đến giây phút cuối cùng trc khi các anh bc hẳn vào phòng làm thủ tục ....em cũng dc Keita cố chìa tay ra bắt (mà nắm chặt nhé chứ ko phải hời hợt T_T )
Mà thực ra lúc ấy anh vẫn chưa đi quá so vs em nên cũng nắm thoải mái![]()
Em chỉ nhẹ nhàng chào các anh chị thôi (nhưng chân thì chạy như đúng r=.=), lúc ấy cũng bị cản ko dc bắt rồi ....e thì cũng chỉ biết chìa tay ra thôi vì chỗ em đứng là gần nhất r ....may mà tay e cũng nằm trọn trog bàn tay thô ráp đấy
Nhưng em lại để ý tay anh trắng đen thế nào, lắm... thế nào mà quên nhìn thẳng vào mặt anh khoảnh khắc ấy
Ryo đeo khẩu trang ( anh tháo ra mới là lạ) nhưng cũng đã đứng gần anh lắm rồi...Ryu thì lúc bc vào phòng làm thủ tục rồi còn quay lại vs vẻ mặt rất nguy hiểm![]()
Lại còn dc ngồi ô tô của các anh đi về nữaCảm ơn anh lái xe nhiều lắm (hôm qua nói là chú hôm nay gọi bằng anh) vì đã nhiệt tình giúp đỡ và phối hợp chúng em đến thế trong phi vụ : " Ko để cho w-inds. thoát dưới mọi hình thức"
Bác Godai Natsuko hôm nay vừa xinh vừa hiện đại T_T bác bắt tay em trc khi bc lên phòng chờ và nở nụ cười tươi tắn
Sau khi dc ngắm nhìn các sao ở nhiều hoàn cảnh, khung cảnh đến mức ko đếm nổi số lần......Lại càng có lời giải thik cho việc mấy năm qua e dồn tình yêu cho những nghệ sĩ này ............
Nhưng Naoki-san của e trong EXILE- em mới chỉ dc tiếp cận anh ở cự li vài cm chứ chưa làm j dcAi cũng thik Takahiro ...mình thì cứ suốt ngày chỉ hô tên Naoki
Ở đâu cũng gần như chỉ có em là fan của AAA nên e phải vận nội công gọi tên từng anh chị mấy hôm nay (môi tội em chỉ nói bé chứ ko thik hét T_T ) Các anh chị ơi, dù ở VN có ít fan của anh chị đi chg nữa ( và các bạn kia thậm chí chỉ biết mỗi Nissy do anh hay đóng film) thì cũng ko sao ạhcàng có điều kiện cho em dẫn đầu đoàn tiếp cận và chào)
AAA đẹp quá...có thể sẽ có nh ng để ý tới AAA sau vụ này...mình cũng ko mong đợi điều đó.... bởi vì thik do ngoại hình đẹp thì cũng chg phải fan bền lâu ...........Vì thế nếu vì thấy AAA đẹp mà thích thi xin hãy dừng ngay ý định đấy ạh (Shinji là con trai nhưng mỏng manh dễ vỡ lắm
Hôm nay Sae-chan của AKB đi dép con gấu ...e phát âm tên chị ko chuẩn nên mãi chị mới quay raChị vẫn giữ nụ cười rạng ngời ấy bao năm qua, vẫn như hôm em ghé sát chị khi lên ô tô lúc họp báo xong ở khak sạn..... Mayuyu tất nhiên đeo khẩu trang nhưng e biết con bé cũng cười đáp lại (có mỗi mình vẫy tay nó phía bên ấy ở sân bay thì phải đáp lại vs mình thôi
Hôm trc em nó nói Xin chào nghe ngọt ngào thật T_T
Có 1,2 e của AKB có phong thái tiểu thư lúc bc lên phòng chờ (mỗi tội cứ càng ít nổi lại càng thế chứ mấy bạn nổi nổi lại chịu khó cười hơn).
AKB48 thực sự rất xinh xắn và dễ thương. Tuy nhiên cũng nhờ đợt này mà mình càng nhận thức dc việc 1 nhóm nhạc thần tg nữ khi ngày 1 nổi tiếng (và bị báo chí việt nam cho lên thớt)0- ko chỉ có Hàn mà h là Nhật T_T thì sẽ dẫn đến thành phần fan đa dạng quá mức cần thiết
Ko phải e đánh đồng, nhưng bên cạnh những anh chị và các bạn đã yêu mến AKB từ khi các bé còn chưa nổi, những fan nhã nhặn và lịch sự thì cũng có những người đã làm khó cho mọi người mấy ngày qua.... E chả phải đại diện riêng cho nhà nào và ai cũng biết fan của AKB48 lần này đông hơn fan của các nghệ sĩ còn lại nhưng ko hiểu sao có 1 số bạn tự nhận là fan AKB (em nhấn mạnh chữ 1 số thôi ạh) lại coi thường chúng tôi và idol chúng tôi đến thế rồi thậm chí cản đường và 1 số hành động ảnh hưởng đến chính các bé AKB .( ưh thì chuyện cửa kính ko liên quan nhưng việc cản chân và những câu nói gây tổn thg cho fan nhóm khác thì ko đổ tội dc cho ng khác r) .. Mà công nhận fanboy đanh đá hơn fangirl :-o Fanboy ở Việt Nam đã thế thì fanboy ở Nhật còn đáng sợ thế nào T_T
Thế mới biết là đừng liên quan tới fanboy của các idol
Có lẽ chuyện này cũng ko nên đào sâu gây mất hòa khí ( Takamina là fan w-inds. từ bé -và thật tình cờ lần này mấy hôm chụp ảnh hay trên sân khấu nàng ấy đều đứng cạnh bạn Keita cao to
Dù sao thì 3 ngày qua các fan VN nói chug đã cư xử rất có chừng mực ( em và mấy chị em đã bám chặt lấy cái Metropole cả ngày hqua (đến nỗi các nhân viên khak sạn, staff của sao, lẫn chính các sao phải thuộc cả mặtBọn e ko làm j quá khik cả
Ng ta phải chuyển từ xua đuổi sang thương, và tán phét cùng rồi tiết lộ các bí mật cho
![]()
Em thề là việc sao đi qua cười cũng chỉ là xã giao (kể cả việc Kei có trợn mắt và hơi há miệng dễ thg đi qua nhưng ko biết a có chú ý j ko ) nhưng họ cũng ko thể ko nhớ mặt dcVì họ lượn đi lượn lại gần chục lần thì lần nào cũng có bọn em ở đó chào hỏi đến nỗi Nissy phải nói to vs Uno là : "Êh bà Uno ơi, mấy con hâm kia vẫn đứng đây mãi dc kìa
Tôi phục bọn nó thật bà ạ
-cái này là em tự dịch
đừng tin
Tuy ko đến sân bay hôm đầu mà chỉ bắt đầu từ buổi chiều Hilton nhưng tính kĩ thì em chạm mặt các sao (chỉ tính cự li gần) nhiều nhất thì phảiÀh tất nhiên là trừ AKB
![]()
Nói về chuyện hôm khách sạn Hilton thì còn nhiều điều cần nói về một tá những công việc tạp nham phải làm lúc chưa biết là mình sẽ dc đứng sát thần tg (bao gồm cả việc hg dẫn WC cho các bạn gái xinh đẹp ng nhật )
Lúc ấy cứ như mấy con hâm sống trong vô vọng phải đi làm ng mẫu chụp ảnh thuê cho mấy bác Nhật Bản ýThế mà ko ngờ là sao đi qua mình trong đại sảnh thật
Lúc các anh chị đến thì chỉ có mấy người bọn mình thế mà ko hiểu sao lúc sau một đoàn quân lũ lượt kéo tới ( cũng may là lúc sao đến khak sạn họp báo chỉ có 6,7 người bọn em thôi nên rất tiện cho việc mình dc đứng gần ...và sau 3 ngày khoảng cak ấy ngày càng ngắn lại
Có khi phải viết cái report tử tế![]()
H vẫn bị các chị kêu ngốc vì mấy lần chào các anh các chú ở khác sạn H,M hay sân bay đều cúi đầu chào nhã nhặn mà ko tranh thủ chớp từng giây ngắm đi cho xong
Muốn hét lên ngàn lần là Chúng em, chúng cháu cảm ơn rất nhiều tất cả đoàn nghệ sĩ (cũng như các staff và dancer) Nhật đến VN lần này
Mọi người thật đẹp, thật tài ng, thật chuyên nghiệp, thật sang trọng và thật thân thiện
Fan EXILE từ Nhật sang cũng đông thật. Kể cả U60 cũng nắm tay mình xúc động khi dc gặp các chú các anh ở hôm họp báo
Còn có 3 chị người Nhật EXILE đi đâu các chị theo đấy và 1 bạn ikemen nữa ,,,, cả 3 ngày mình toàn vô tình gặp
Các bạn Nhật Bản cũng thật cởi mở và dễ mếnTừ các cô các bác lẫn các ikemen ( E đã vồ vập dc 1 thằng bé để xem cả loạt ảnh bố con nhà nó chụp sao hôm họp báo
![]()
Nhưng phải cảm on vợ chồng bác ĐS nhất vì nhờ có 2 bác mà chúng cháu mới dc sống những giây phút đau về thể xác, sướng về tinh thần thế này
Các anh chị ý về Nhật thật rồi ...vâng khoảnh khắc cuối chính là cái nắm tay ấy
Keita ơi, anh có trở lại Việt Nam trước khi lấy Aya ko
Đến bao giờ chúng ta mới sống lại những thời khắc ấy
thay đổi nội dung bởi: roshajoley, 10-10-2011 lúc 10:30 PM
anloca (10-10-2011), bad_no001 (11-10-2011), Bakachan (10-10-2011), bé sa (10-10-2011), cafechocolate (11-10-2011), ChuChi (10-10-2011), conlocteen (10-10-2011), darkG (11-10-2011), evalynnledger18 (10-10-2011), ging (10-10-2011), HNgAnh (11-10-2011), Ibingo (10-10-2011), kai yutaka (11-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), kei_itsumo (12-10-2011), lngthanh (11-10-2011), ly.saiki (11-10-2011), lynkloo (10-10-2011), mime (10-10-2011), Minhha_lg91 (10-10-2011), Momo-chan (10-10-2011), Ngọc_san (10-10-2011), rin_4ever (10-10-2011), songchip (11-10-2011), tempo (10-10-2011), Tiêu Dao Tử (10-10-2011), tngocmy (14-10-2011), truongthuyquynh (11-10-2011), Tsukino.Usagi (10-10-2011), yummy_lady (11-10-2011), zBluemoonz (11-10-2011)
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Bookmarks