>
Trang 79/86 đầuđầu ... 29 69 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... cuốicuối
kết quả từ 781 tới 790 trên 856

Ðề tài: Đại nhạc hội Việt - Nhật (EXILE, AKB48, w-inds.,KODA KUMI, AAA, Godai Natsuko)

  1. #781
    Ninja
    roshajoley's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61704
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 267
    Thanks
    209
    Thanked 289 Times in 84 Posts
    Bạn nào fan Arashi lúc quay dc clip mấy anh w-inds. nhà mình trong xe, cái đoạn Rô đứng cạnh bạn rồi lỡ chỉ tay vào máy quay đúng lúc Keita quay ra ý.........bạn có thể post lên dc ko Bạn còn bảo là nếu làm dc j hơn thì bỏ mấy anh nhà Bão chuyển sang làm fan Gió mất ý (mà đừng chuyển bạn ạh T_T)


    Còn về việc có chị thắc mắc vì sao e nói là lúc về có 1,2 e AKB hơi mang cử chỉ tiểu thư trong khi mấy bạn AKB nổi nổi lại nhiệt tình cười hơn thì e chả có ý gì xấu cả.

    E ko thể nhớ ra là bé nào vì ngay sau đó hình ảnh đôi bàn tay của Kei đã chiếm hết trí nhớ, tất nhiên ko thuộc senbatsu và ko phải bạn Yui (vì bạn ý cười nhiều), tất cả mọi ng ở đó đều thấy dù chỉ là biểu hiện nhỏ....nhưng mà trong 1 tập thể idol nếu có người ko dc thân thiện lắm thì cũng là chuyện bình thường thôi ....Em ko hề lăn tăn j.

    E cũng ý thức dc việc họ mệt mỏi nên nếu họ ko tươi cười chào lại mình mà chỉ vuốt tóc rồi bước đi thì cũng chả có j khó chịu cả ...chỉ là em nói ra thôi

    Nụ cười tươi tắn và việc Sae quay người lại chào kể cả khi đã bc lên thang cũng đã đủ vs em

    KO phải e ko có idol nữ mà ko hiểu dc chuyện có thần tượng nhát và sợ chốn đông người....

    Thôi ko nói chuyện này nữa ........vẫn ngồi mong cái clip ấy ấy lắm....

    Cũng hơi tiếc vì quá ngoan ngoãn mà ko chụp bức ảnh nào của các sao ...Shinji đã tránh nếu mà dám lôi máy ra thẳng mặt anh thì chắc anh sẽ giận


    Ryo bảo Ryo sẽ lưu những kỉ niệm về chuyến sang VN lần này....dù ko mong đợi hình ảnh của em được chiếm nhiều chỗ trong anh hơn ông lái xe (T_T) nhưng cũng mong là cuối năm khi viết blog tổng kết, anh sẽ dành 1 góc nho nhỏ cho fan Việt ....những người đón hụt các a từ hôm thứ 6 và "ở bên" các anh gần 3 ngày sau đó


    Edit: Đã tìm ra thủ phạm Đã tìm ra bà quay clip ấy chính là bà Sao băng:X Khỏi phải tìm nữa :-j
    thay đổi nội dung bởi: roshajoley, 12-10-2011 lúc 09:39 PM
    Chữ ký của roshajoley

  2. The Following 3 Users Say Thank You to roshajoley For This Useful Post:

    Kasumi Nguen (14-10-2011), rainday (12-10-2011), rin_4ever (12-10-2011)

  3. #782
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 58190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    3
    Thanked 31 Times in 2 Posts
    Trích Nguyên văn bởi roshajoley View Post
    Bạn nào fan Arashi lúc quay dc clip mấy anh w-inds. nhà mình trong xe, cái đoạn Rô đứng cạnh bạn rồi lỡ chỉ tay vào máy quay đúng lúc Keita quay ra ý.........bạn có thể post lên dc ko Bạn còn bảo là nếu làm dc j hơn thì bỏ mấy anh nhà Bão chuyển sang làm fan Gió mất ý (mà đừng chuyển bạn ạh T_T)


    Còn về việc có chị thắc mắc vì sao e nói là lúc về có 1,2 e AKB hơi mang cử chỉ tiểu thư trong khi mấy bạn AKB nổi nổi lại nhiệt tình cười hơn thì e chả có ý gì xấu cả.

    E ko thể nhớ ra là bé nào vì ngay sau đó hình ảnh đôi bàn tay của Kei đã chiếm hết trí nhớ, tất nhiên ko thuộc senbatsu và ko phải bạn Yui (vì bạn ý cười nhiều), tất cả mọi ng ở đó đều thấy dù chỉ là biểu hiện nhỏ....nhưng mà trong 1 tập thể idol nếu có người ko dc thân thiện lắm thì cũng là chuyện bình thường thôi ....Em ko hề lăn tăn j.

    E cũng ý thức dc việc họ mệt mỏi nên nếu họ ko tươi cười chào lại mình mà chỉ vuốt tóc rồi bước đi thì cũng chả có j khó chịu cả ...chỉ là em nói ra thôi

    Nụ cười tươi tắn và việc Sae quay người lại chào kể cả khi đã bc lên thang cũng đã đủ vs em

    KO phải e ko có idol nữ mà ko hiểu dc chuyện có thần tượng nhát và sợ chốn đông người....

    Thôi ko nói chuyện này nữa ........vẫn ngồi mong cái clip ấy ấy lắm....

    Cũng hơi tiếc vì quá ngoan ngoãn mà ko chụp bức ảnh nào của các sao ...Shinji đã tránh nếu mà dám lôi máy ra thẳng mặt anh thì chắc anh sẽ giận


    Ryo bảo Ryo sẽ lưu những kỉ niệm về chuyến sang VN lần này....dù ko mong đợi hình ảnh của em được chiếm nhiều chỗ trong anh hơn ông lái xe (T_T) nhưng cũng mong là cuối năm khi viết blog tổng kết, anh sẽ dành 1 góc nho nhỏ cho fan Việt ....những người đón hụt các a từ hôm thứ 6 và "ở bên" các anh gần 3 ngày sau đó


    Edit: Đã tìm ra thủ phạm Đã tìm ra bà quay clip ấy chính là bà Sao băng:X Khỏi phải tìm nữa :-j
    bạn ơi bảo chị Sao Băng post clip W-inds đi :X

  4. #783
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 58190
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 8
    Thanks
    3
    Thanked 31 Times in 2 Posts
    W-inds at Noi Bai airport 10/10/2011


    AAA at Noi Bai airport 10/10/11

  5. The Following 9 Users Say Thank You to linhriki For This Useful Post:

    havui (13-10-2011), i_luz_BJ (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), meteora (13-10-2011), Momo-chan (13-10-2011), rin_4ever (13-10-2011), roshajoley (13-10-2011), stan_of_eminem (13-10-2011), Tiêu Dao Tử (13-10-2011)

  6. #784
    Hyakusho
    Tsukino.Usagi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 68563
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 57
    Thanks
    112
    Thanked 247 Times in 59 Posts
    Trích Nguyên văn bởi linhriki View Post
    bạn ơi bảo chị Sao Băng post clip W-inds đi :X
    ngày mai mình sẽ post lên YouTube, các bạn hãy từ từ

  7. The Following 2 Users Say Thank You to Tsukino.Usagi For This Useful Post:

    meteora (14-10-2011), roshajoley (13-10-2011)

  8. #785
    Hyakusho
    chunchunsusu's Avatar


    Thành Viên Thứ: 63561
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 67
    Thanks
    503
    Thanked 87 Times in 28 Posts
    Đã 4 ngày trôi qua kể từ lần đầu tiên gặp được nhìn thấy những thành viên của Exile bằng xương bằng thịt, những người mà mình rất ngưỡng mộ và yêu quý bởi tài năng tuyệt vời của họ, cảm xúc vẫn ngập tràn và dường như mình vẫn chưa trở lại trạng thái bình thường được ^^

    Ban đầu mình cũng không định viết fanaccount nhưng vì muốn lưu lại những kỷ niệm khó quên này, cũng như muốn chia sẻ với mọi người sự may mắn của bọn mình nên hôm nay mình đã quyết tâm ngồi viết lại “hành trình” gặp gỡ Exile. (Sao có cảm giác giống như viết nhật kí quá ) Vì có quá nhiều cảm xúc nên nếu bài fanacc này có dài và lộn xộn thì mong mọi người thông cảm nha.

    8/10/11: Gặp gỡ ở sân bay, xin chữ ký, bắt tay, nói chuyện và chụp hình.

    Biết được thông tin tối ngày 8/10 sẽ có party dành cho các nghệ sỹ Nhật, bọn mình khá bất ngờ vì trước đó cứ nghĩ chiều chủ nhật 9/10 đoàn nghệ sỹ Nhật mới sang Việt Nam. Tâm trạng khi đó là bối rối không biết thông tin có chính xác không? Lên mạng kiểm tra lại thông tin, biết được thông tin khá chắc chắn, bọn mình quyết định trưa ngày 8/10 sẽ lên sân bay. Banner và quà đã chuẩn bị rồi, thời gian về chuyến bay cũng đã check, mọi thứ đã sẵn sàng.

    11h30 ngày 8/10 bọn mình từ nhà ra điểm đón khách của Vietnam airline để đi xe lên sân bay. Trời mưa khá to nên mấy đứa bị ướt khá nhiều, thật may đã đến kịp trước khi xe chuyển bánh. 30000/ người ^^ trên xe còn gặp một bạn fan W-inds nữa ^^.

    Lên đến sân bay Nội bài là gần 13h, theo lịch bay đã check thì khoảng 13h35 máy bay sẽ hạ cánh nhưng khi xem bảng thông báo thì bị delay đến 14h25 mới hạ cánh. (Thực tế thì hôm đó đoàn Nhật đã đi máy bay riêng) Do lúc đi vội quá nên chỉ cầm theo bút mà quên không mang theo sổ để xin chữ ký, nên đến sân bay mình và một bạn nữa phải chạy đi tìm mua sổ. Nhưng ở hàng lưu niệm không bán sổ, bọn mình phải mua postcard, cũng thật may là còn đúng một quyển postcard của Hà nội, còn lại toàn của TPHCM, Huế, Nha Trang ^^ Còn banner do mực chưa khô hơn nữa còn bị nhòe nên vẫn phải để trong túi bóng, một bạn trong nhóm mình đã có ý định không lôi banner đó ra nữa vì nhìn không được đẹp lắm, may mà mình vẫn quyết định cầm banner vì nó là thứ khá quan trọng trong những đoạn fanacc sau

    Tâm trạng thấp thỏm và hồi hộp bắt đầu xuất hiện khi thấy có khá nhiều fan của AKB48 và Winds đã đứng sẵn ở các cổng để đợi thần tượng. Hôm đó việc quyết định đứng chờ ở cổng A hay B cũng là cả một vấn đề Có một chuyện vui thế này, trong lúc ngồi ở ghế chờ, bọn mình thấy có một đoàn áo đỏ có logo APEC ngồi gần đó đang bàn tán chuyện gì đó. Trong lúc nghe lỏm mình đã nghe được có ai đó nhắc đến EXILE, giật mình không hiểu có nghe nhầm không thì thấy họ có cầm tờ giấy gì đó có chữ Nhật, bọn mình mới đoán có khi họ cũng đón đoàn nghệ sỹ Nhật. Lân la ra hỏi han mới biết đây đúng là đoàn đi đón nghệ sỹ Nhật thật. Bọn mình mừng quýnh, nhờ họ cho biết lịch trình và tên khách sạn EXILE ở. Mấy anh khá thoải mái cho xem mới biết EXILE ở ks Metropole. Khi đó các anh ấy cũng hỏi chuyện bọn mình khi nhìn thấy tấm banner có chữ EXILE to đùng, khi biết là fan EXILE còn giúp mình làm quen với những anh sẽ làm phiên dịch và đi theo EXILE nữa. Mừng nhất là khi các anh ấy nói nếu xe còn chỗ có thể xin phép quản lý cho bọn mình ngồi cùng xe đi về, nhưng tất nhiên là sau đó thì không được

    Cuối cùng cũng sắp đến giờ hạ cánh, nhờ mấy anh mà bọn mình biết được đoàn sẽ ra cổng B nên đứng đó đợi (Có mấy bạn fan AKB48 đứng bên cổng A nên lỡ mất cơ hội được nhìn đội trưởng của AKB 48 đi ra) Hồi hộp, cực kỳ hồi hộp là tâm trạng khi đó, nhất là khi có mấy đoàn khách người Nhật đi ra. Mình không nhớ lúc đó là mấy giờ, nhưng chờ được một lúc thì có người nhận ra đội trưởng của AKB 48 đã đi ra, mình nhìn theo thì thấy bạn đó khả nhỏ bé mặc váy liền màu nâu, đi rất thong thả và cũng mỉm cười rất vui vẻ nữa ^^ Liền sau đó thì thấy đám người phía trước hô Koda Kumi, mình giật mình quay lại thì nhìn thấy đúng là Koda Kumi đã đi ra. Chị cực kỳ xinh đẹp và sang trọng trong bộ váy ngắn, đi giầy cao và tóc buông thẳng. Lúc đó mình nửa muốn ra xin chữ ký chị, nửa không vì sợ lúc chạy ra EXILE sẽ đi ra. Nhưng khi thấy bạn mình chạy ra xin chữ ký thì mình cũng chạy theo Nhìn gần chị rất đẹp, khuôn mặt nhỏ và cũng rất thoải mái ký tặng. Sau khi bạn mình xin được chữ ký thì cũng có mấy người nữa xin nên mình không xin nữa vì khi đó bảo vệ cũng ra chặn. Ngay sau đó mình lại chạy lại cổng A đứng chờ, thực sự lúc này thì đã rất rất rất hồi hộp rồi, tim đập liên hồi, thấp thỏm mong ngóng các thành viên EXILE xuất hiện.

    ĐẾN RỒI!!!!!!!!!!! EXILE ĐÃ XUẤT HIỆN RỒI!!!!!!!!

    Khi đó mình giơ cao tấm banner với dòng chữ “EXILE welcome to Vietnam” lên cao để các anh có thể nhìn rõ. Nếu mình nhớ không nhầm thì người đi ra đầu tiên là leader Hiro, rất phong độ trong chiếc áo phông trắng. Theo sau là ATSUSHI!!!!! Anh vẫn đeo kính như mọi khi, cười rất tươi và gật đầu mấy lần khi nhìn thấy banner mình cầm. Lúc đó đã muốn chạy theo Atsushi ngay rồi nhưng các thành viên chưa ra hết nên mình chưa muốn đi vội. Sau đó thì một chàng trai cao to đeo khẩu trang xuất hiện, đó chính là Takahiro!!!!!!!!!!! Bạn mình đã nhanh chóng đưa được túi quà cho anh, anh nhận lấy và gật đầu cảm ơn ^^ Lúc đó đám đông đã bắt đầu nhốn nháo, lúc đó không nhớ ai đã với mình là EXILE ra xe rồi kìa chị, chạy theo đi. Thế là mình không chờ cho các thành viên ra hết nữa mà cũng quay ra đi theo luôn Thấy Takahiro lúc đó đi ra một mình, mình đã đến gần và xin anh chữ ký, anh rất vui vẻ ký tặng, mình chính là người đầu tiên xin anh chữ ký luôn , vừa lúc đó cũng có thêm mấy bạn nữa đến. Do khi ký tặng anh không cầm được vali nên bị mấy bạn theo mình đoán là fan AKB 48 chạy qua va vào, mình đã phải đứng giữ vali cho anh, khi anh ký xong quay lại tìm vali, mình đưa cho anh, anh đã cười và nói “thank you” so kawaii!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Lúc ra ngoài sảnh thật may là Atsushi vẫn đứng đó (thứ lỗi cho mình do mình là fan Atsushi nên lúc đó không để í được những thành viên khác nữa), ngay lập tức mình đã chạy lại xin chữ ký Atsushi, anh cười rất vui vẻ và ký cho mình. Do lúc đó trên tay mình cầm 3 tấm postcard nên khi anh ký xong mình làm rơi một chiếc, Atsushi đã nói gì đã và định nhặt lên giúp mình, anh ấy thực sự rất dễ gần và tốt bụng >< ! Trước đó, khi bạn mình giơ quyển photobooklet trong album của EXILE ra xin chữ ký, Atsushi có vẻ khá ngạc nhiên, do bạn mình không biết tiếng Nhật nên không nghe được khi đó anh đã nói gì, bạn mình chỉ nghe được từ album và Nihong (tiếng Nhật) thôi ^^. Bạn mình có photobooklet nên xin được khá nhiều chữ ký, mình chỉ cầm trong tay có 3 tấm postcart nên tấm cuối cùng mình chạy ra xin chữ ký leader Hiro, thực sự là lúc đó không biết rằng trong túi còn thừa 2 tấm postcard nữa. Matsu đứng dối diện Atsushi và đứng ngay cạnh mình nhưng lúc đó mình không nhớ tên anh nên cứ đứng đó mà không biết nói gì với anh TTTT

    Tâm trạng mình lúc đó quả thực không biết diễn tả thế nào, các anh vẫn đứng đó đợi sắp xếp để lên xe ô tô về khách sạn, mình rất muốn chụp ảnh cùng mà không mang máy ảnh >”<. Thật may mắn làm sao, khi đó cũng có 2 chị người Nhật cũng là fan EXILE nói sẽ chụp giúp bọn mình. Bọn mình lần lượt từng người chụp với Takahiro, rồi cả 3 chụp chung một tấm. Đứng gần bọn mình lúc đó có một chị hình như cũng là người Nhật bế theo em bé, Takahiro đã nựng má em bé đó, thực sự là siêu kawaiiii!!!!!!!!!!!!!! Bọn mình cũng được bắt tay với Takahiro lúc đó, tay anh rất là ấm ^^ Tiếp theo là chụp hình với Atsushi ^^ cũng từng người chụp riêng trước khi chụp chung ^^ (Chị người Nhật quả là tốt vô cùng), bắt tay với Atsushi anh còn liên tục nói “Thank you” >< Sau đó mình muốn chụp một tấm hình nữa với cả Atsushi và Takahiro nhưng khi đó mình đang băn khoăn không biết mời Takahiro ra chụp thế nào, Atsushi đã nói với mình là hãy nói với anh ấy bằng tiếng Anh. Ở ngoài sảnh sân bay khi đó khá ồn, vì các bạn fan AKB 48 hét to quá nên Takahiro không nghe thấy mình nói gì thì phải (nói thực là lúc mình nói anh cứ nhìn mình làm mình lúng túng ) Bạn mình may sao khi đó nhớ được từ “Isoni” trong tiếng nhật có nghĩa là “cùng nhau” nên cứ “Isoni” “Isoni” Takahiro lúc này có vẻ đã hiểu nên gật gật đầu nói theo “Isoni” và theo bọn mình ra chỗ Atsushi để chụp hình ^^ Một lần nữa mình phải nói là Takahiro thực sự rất dễ thương!!!!!!!!!!!!!!!!! ^^ Còn Atsushi cười rất duyên và rất dễ gần!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >< Khi đứng chụp hình anh còn khoác eo mình nữa

    Còn một chuyện cực kỳ vui nữa là sau khi chụp với Takahiro xong, mình vẫn đang cầm banner mà không hề biết đang được Akira giơ Iphone ra chụp hình Ban đầu là Akira ngắm banner để chụp, sau đó không để vụt mất cơ hội, 3 bọn mình nhanh chóng đứng chụm lại để Akira chụp hình Chụp xong Akira còn nói “Xia xia” rồi chạy vào bên trong (không rõ đi đâu) )) rất dễ thương ~ Atsushi và Takahiro cũng cười vì hành động đó của Akira, mình đoán các thành viên khác đứng gần đó cũng cười Thực sự là Akira lúc đó rất buồn cười Chỉ tiếc là không xin được 2 tấm ảnh đó của Akira.

    Các thành viên đã đứng ở sảnh chờ lên xe 15’ và 3 người bọn mình và 2 chị người Nhật là 5 fan EXILE duy nhất ở đó. Ngồi viết fanacc mình nhớ những giây phút đó vô cùng, muốn được quay lại chiều thứ 7 hôm đó để xin được chữ ký của nhiều thành viên hơn nữa, tiếp xúc với họ nhiều hơn và biết đâu sẽ chụp được hình với tất cả 14 người. Quả thực lúc đó tâm trạng bất ổn và đang lơ lửng trên mây nên không nghĩ được gì, giờ nghĩ lại mới thấy tiếc lúc đó đã không tận dụng hết thời gian 15’ hiệu quả.
    Trước khi Atsushi lên xe, mình đã gọi theo và nói "Lovers again", anh đã quay lại và cười rất tươi. Trong khi đó Takahiro liên tục chào "Bye bye bye bye". Đẹp trai lắm!!!!! Dễ thương lắm!!!!! ><

    Sau khi các anh lên xe, bọn mình tiếp tục vẫy tay chào các anh, các anh cũng vẫy lại rất vui vẻ ^^.

    Về nhà gọi cho một anh trong đoàn phiên dịch được biết ngay khi lên xe Takahiro đã mở quà ra xem, trong túi quà đó có thư của mình và bạn mình viết cho Takahiro và Atsushi và 2 anh cũng đã đọc thư luôn ^^

    Bọn mình khi đó trong tâm trạng vui vẻ cũng bắt xe về luôn. Trên đường về lại tình cờ gặp xe dán biển LDH, biết đó chính là xe chở EXILE nên mình giơ banner ra cửa kính ô tô lần nữa. Các thành viên đã vẫy tay và cười rất tươi ^^

    Một buổi chiều như trong mơ! Xem lại ảnh, viết fanacc tâm trạng vẫn còn đang ở trên mây
    Chỉ tiếc là tối hôm đó cứ nghĩ là không vào được họp báo nên bọn mình đã không đi. Không được ngắm các anh mặt vest đen rồi TT__TT

    9/10/11: Buổi chiều, gặp lại Akira trên phố, tặng nón và chụp hình. Buổi tối, thưởng thức buổi biểu diễn tuyệt vời tại NHL.

    (Mình sẽ viết tiếp và post hình vào ngày mai nhé ~) ^^
    thay đổi nội dung bởi: chunchunsusu, 13-10-2011 lúc 11:01 AM

  9. The Following 13 Users Say Thank You to chunchunsusu For This Useful Post:

    evalynnledger18 (16-03-2013), havui (13-10-2011), i_luz_BJ (14-10-2011), JDunq (13-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), meteora (14-10-2011), Momo-chan (13-10-2011), Ngọc_san (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), songchip (13-10-2011), Tiêu Dao Tử (13-10-2011), waster57 (13-10-2011)

  10. #786
    Ninja
    JDunq's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51166
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 124
    Thanks
    247
    Thanked 252 Times in 85 Posts
    News này:





    Hôm bữa coi TV (chùa) xong lăn lộn ko ngủ được.
    Mấy cô, chị cùng xem bảo Keita có duyên, Shinji ẹp zai Tiếc là từ khúc Tùng Dương ra hát thì còn mỗi mình xem, mỗi mình "đổ máu" vì Kuuchan và mấy chú EXILE (cái "đồng tiền" của Takahiro thiệt là "ăn tiền" mà~)
    Đọc report mà mún... cơ mà thanks
    thay đổi nội dung bởi: JDunq, 13-10-2011 lúc 02:39 AM

  11. The Following 13 Users Say Thank You to JDunq For This Useful Post:

    BaDa (13-10-2011), bé sa (13-10-2011), Kasumi Nguen (14-10-2011), lynkloo (13-10-2011), meteora (14-10-2011), Ngọc_san (13-10-2011), phananhcb (13-10-2011), rin_4ever (14-10-2011), songchip (13-10-2011), stan_of_eminem (14-10-2011), thao33 (13-10-2011), Tiêu Dao Tử (13-10-2011), tngocmy (14-10-2011)

  12. #787
    quy ẩn
    Ngọc_san's Avatar


    Thành Viên Thứ: 49360
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,004
    Thanks
    4,163
    Thanked 1,400 Times in 679 Posts
    trời ạ, bên Nhật họ way đẹp wa', way rất chi tiết chẳng bù với VN bày đặt giống như chuyên nghiệp lắm nên cứ zoom xa zoom gần liên tục nhìn nhức mắt kinh khủng
    p/s: Way khán giả tầng trên thấy vắng mà buồn ghê

  13. #788
    Ninja
    JDunq's Avatar


    Thành Viên Thứ: 51166
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 124
    Thanks
    247
    Thanked 252 Times in 85 Posts
    ^ vầng. Còn Tùng Dương quay kỉu gì toàn thấy răng ý
    Đợi bản bên Nhật xem lại thôi (không biết có ai thu lại không nhỉ?)

  14. #789
    lục lọi quá khứ
    thao33's Avatar


    Thành Viên Thứ: 54123
    Giới tính
    Nam
    Đến Từ: Đắk Lắk
    Tổng số bài viết: 1,627
    Thanks
    4,776
    Thanked 2,711 Times in 804 Posts
    Trích Nguyên văn bởi huynhbaongoc View Post
    trời ạ, bên Nhật họ way đẹp wa', way rất chi tiết chẳng bù với VN bày đặt giống như chuyên nghiệp lắm nên cứ zoom xa zoom gần liên tục nhìn nhức mắt kinh khủng
    p/s: Way khán giả tầng trên thấy vắng mà buồn ghê
    Chuẩn, quay đến khán giả thì....toàn người ko muốn coi thì được mời mà
    Chữ ký của thao33



  15. The Following User Says Thank You to thao33 For This Useful Post:

    meteora (14-10-2011)

  16. #790
    Chonin


    Thành Viên Thứ: 101448
    Giới tính
    Tổng số bài viết: 2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Does anyone have more AAA fancams or pictures? Thank you!
    Có ai có fancams AAA hoặc hình ảnh? Cảm ơn bạn!

Trang 79/86 đầuđầu ... 29 69 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... cuốicuối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 17 users browsing this thread. (0 members and 17 guests)

Similar Threads

  1. Natsuko Godai collection (^0^)V
    By Ngọc_san in forum Nhạc Truyền thống
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-10-2011, 04:44 PM
  2. Trả lời: 63
    Bài mới gởi: 23-09-2011, 12:13 PM
  3. cho xin các bài của Kumi Koda
    By Jei in forum Yêu cầu
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 04-03-2011, 01:33 AM

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •