Bản tin showbiz mới nhất mà chúng tôi muốn đưa đến các bạn là showbiz play (?).
Đầu tiên là Đại nhạc hội hữu nghị Nhật Việt với sự góp mặt của các ca sỹ nổi tiếng như EXILE, AKB48. Nhóm phóng viên ZIP! đã có mặt tại Việt Nam để đưa những thông tin hấp dẫn cho các bạn.
CƠN LỐC NHẬT BẢN TỚI VIỆT NAM!
Đại nhạc hội Nhật Việt đã được tổ chứcvới mục đích giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Đại nhạc hội lần này có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ như AKB48, EXILE trong đó có cả anh Makidai của chương trình ZIP! chúng ta (đài NTV).
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để mang lại buổi biểu diễn đầy sôi động và hứng khởi cho khán giả."
Tiếp sau đây chúng tôi sẽ chuyển tới các bạn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản qua góc nhìn của anh Makidai.
"Xin chào ZIP!"
Đại nhạc hội Nhật Việt đã được tổ chứcvới mục đích giao lưu văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam. Chúng tôi đã theo chân anh Makidai suốt chuyến đi và sẽ chuyển tới các bạn 1 phần của chuyến đi này.
"Xin chào các quý vị khán giả đang theo dõi ZIP!
Tôi là Makidai.
Như các bạn đang thấy đường phố ở đây rất đông đúc. Có rất nhiều xe máy trên đường, tiếng còi xe náo nhiệt. Đây là một thành phố nhộn nhịp, năng động, và đầy sức sống.
Đã có rất nhiều người dân Việt Nam ủng hộ Nhật Bản sau vụ động đất sóng thần ở vùng Đông Bắc. Để đền đáp mối ân tình đó, tôi sẽ cố gắng hết sức mình, cố 120% luôn."
Sau vụ động đất sóng thần ở Nhật Bản, người dân Việt Nam đã ủng hộ khoảng 16 triệu yen và nhiều vật dụng sinh hoạt khác cho Nhật Bản. Để cảm ơn tấm lòng của nhân dân Việt Nam, phía Nhật Bản đã tổ chức buổi biểu diễn trực tiếp hiếm có với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Nhật Bản. Địa điểm tổ chức là công trình tiêu biểu của Việt Nam - Nhà hát lớn Hà Nội. Năm nay Nhà hát lớn này sẽ kỷ niệm 100 năm tuổi. Đây là 1 công trình kiến trúc truyền thống độc đáo với những đường nét vô cùng tinh tế.
*Địa điểm này có vẻ rất tuyệt đây*
Và ở phía trước địa điểm tổ chức, chúng tôi còn thấy bóng dáng của các fan...
Hiện tại còn 9 tiếng nữa mới đến buổi biểu diễn, nhưng đã có rất nhiều bạn mặc áo 48 đang tập hợp tại đây.
"Chúng tôi rất thích nhóm AKB48. Các thành viên của AKB48 không chỉ xinh đẹp mà còn nhảy cũng rất tuyệt."
Theo như thông tin chúng tôi thu thập được trên Internet, nhóm AKB48 cũng rất được mến mộ tại Việt Nam.
Và trước buổi biểu diễn 30', có rất nhiều người Việt Nam đứng bên ngoài Nhà hát lớn để chào đón các nghệ sỹ.
Nhóm EXILE cũng bước vào hội trường biểu diễn.
"Tôi sẽ cố gắng biểu diễn hết mình tại Đại nhạc hội tối nay. Tôi vào biểu diễn đây."
Và cuối cùng Đại nhạc hội cũng đã bắt đầu. Nhóm nhạc đầu tiên biểu diễn là AKB48. Không mấy khi được thấy các thần tượng của Nhật Bản nên rất nhiều khán giả Việt Nam vô cùng vui sướng.
Và kế tiếp sau đó là đến màn biểu diễn của Koda Kumi. Koda Kumi tạo được ấn tượng rất tốt với các fan Việt Nam. Khán giả Việt Nam hiếm có dịp được thưởng thức màn biểu diễn độc đáo như vậy nên có rất nhiều khán giả vô cùng phấn khích.
Bên cạnh đó, các nghệ sỹ của Việt Nam cũng không hề thua kém. Ca sỹ Hồ Quỳnh Hương ... (đoạn này khó nghe nhưng mà cũng khen thôi, ko có gì)
Và cuối cùng cũng tới màn biểu diễn của EXILE. Các thành viên trong nhóm đều rất căng thẳng và hồi hộp. Cả nhóm cùng lấy lại tinh thần.
"Vì mối quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản và Việt Nam, phải cố gắng hết sức biểu diễn thật tốt để mỗi khán giả đều cảm thấy vui vẻ và hào hứng. Cố lên nào!"
"Tôi đi đây. Tôi sẽ cố gắng hết sức để biểu diễn tốt nhất."
"Ngày 11/3 vừa qua, Nhật Bản đã trải qua trận động đất sóng thần đầy kinh hoàng. Chúng tôi vô cùng cảm kích và biết ơn nhân dân Việt Nam đã ủng hộ Nhật Bản. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để biểu diễn hay nhất các ca khúc với lòng biết ơn người dân Việt Nam cũng như có thể trở thành sức mạnh cho những người dân Nhật đã bị thiệt hại trong trận động đất sóng thần vừa qua "
"Cảm ơn mọi người."
"Chúng tôi vô cùng cảm ơn các nghệ sĩ cũng như các bạn staff của Việt Nam. Chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người."
*fan nói* "Buổi biểu diễn rất hay!" "Tuyệt vời, quá tuyệt!"
Ở Việt Nam truyền hình hầu như không giới thiệu ca sỹ Nhật. Vì thế mà nhiều người Việt Nam phải tìm hiểu và thu thập thông tin qua Internet. Như mọi người thấy trên màn hình, có rất nhiều fan AKB48 mặc áo có số 48, và ngoài ra có nhiều fan của các ca sỹ nhóm nhạc khác nữa.
"Nhưng đúng là địa điểm tổ chức thật tuyệt, có lịch sử lâu đời." - "Vì đó là Opera House mà" (tớ thấy để thế ổn hơn là Nhà hát lớn chả lớn tẹo nào =) )
"Có lẽ là tạo ấn tượng mạnh đối với Việt Nam."
"Biểu diễn tại 1 nơi lâu đời như vậy có vẻ cũng rất có uy tín."
"Khán giả cổ vũ cũng vô cùng háo hứng. Thật là vui."
"Mà ca sỹ của Việt Nam cũng khác so với Đại nhạc hội lần trước. "
"Cứ tiếp tục như vậy cũng tốt. Ca sỹ hát trông có vẻ rất tuyệt."
"Xem lại tôi cũng thấy nóng người. Muốn đi ra nước ngoài xem quá."
"Vậy để lần tới đi."
Vâng, có lẽ sau Đại nhạc hội lần này, các nghệ sĩ Nhật sẽ trở nên nổi tiếng ở Việt Nam hơn.
bé sa @ JPN trans
===============
Bài này mình dịch tương đối thôi vì cũng khá khó nghe![]()






Trả Lời Với Trích Dẫn





quả thật k giống vs những j mình tưởng tượng trc dey khi nghe VOJ lắm
Ko biết bao lần mình đọc comm của mn mà cứ ngồi tủm tỉm hoài thôi, vì mn nói chuyện dễ thương quá, và vì mn yêu thần tượng của mình quá ~






Bookmarks