

Kasumi (27-02-2012)


Được vậy cũng tốt ạ.
Hồi trước có hiến máu nhân đạo, mà chưa đủ tuổi chưa được hiến, để coi mình nhóm máu gì và bệnh gì, nhưng nhỡ mà......thì........
![]()




Hí hí, chỉ xem film thì ko có mắc bệnh í đâu cưng ạ![]()


trước đi hiến máu ở trường, ngta đo huyết áp hỏi coi có bênh gì ko thui
rồi ra ngồi chờ hiến máu, mà đi là ko dc ăn sáng hiến xong mới dc ăn, uống nước đường cho máu trong
zô cái xe ngta lấy kim chích vào giữa tay hút máukim hút to lắm, tê tay luôn
ra dc phát cái phiêu ăn phở, 5 lon sữa ông thọ, 60kmình lần đầu nên hiến có 200cc mí tháng sau gửi phiếu hiến máu về có ghi nhóm máu và ngày đi hiến
thay đổi nội dung bởi: cavang_chan, 28-02-2012 lúc 12:00 AM


hồi hiến máu ở trường mình quy trình cũng vậy, ko có zụ kiểm tra trước khi lấy máu, chắc tại "máu chùa" nên vậy quá
ham hố và bon chen đi hiến máu, ai dè bị cô bác sĩ phán " sao nhỏ con và xanh xao quá vậy. thôi, đừng hiến nữa." thế là hết được...ăn bánh mì miễn phí![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks