Cuối tuần qua, nhân dịp kỷ niệm một năm ngày xảy ra thảm họa động đất kéo theo sóng thần tàn phá các tỉnh phía đông bắc Nhật Bản, các học sinh của một trường trung học cơ sở ở quận Oginohama, thành phố Ishinomaki thuộc tỉnh Miyagi đã nhận được một món quà đặc biệt, đó là những chiếc phao đánh cá bằng thủy tinh. Đây là một món quà kỷ niệm nhằm vực dậy tinh thần của các em sau thảm họa kép vừa qua.
Hiệu trưởng Tatsuo Matsuura đã trao những chiếc phao đánh cá bằng thủy tinh cho một học sinh
Tỉnh Miyagi là một trong 3 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong thảm họa động đất kéo theo sóng thần ngày 11/03 năm ngoái. Sau động đất, một trận sóng thần cao 10m đã ập vào thành phố Ishinomaki của tỉnh này, san bằng nhiều tòa nhà cao tầng và trường học. Một trường trung học cơ sở ở quận Oginohama cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là sau thảm họa kép, số lượng học sinh của trường chỉ còn lại 9 em.
Hiệu trưởng Tatsuo Matsuura đã trao những chiếc phao đánh cá bằng thủy tinh cho tất cả 9 học sinh trên. Những chiếc phao đặc biệt này có đường kính khoảng 15 cm. Chúng đã được ngư dân địa phương sử dụng cách đây khoảng nửa thế kỷ. Ông Matsuura đã tìm thấy chúng trong các đống đổ nát sau thảm họa.
Một học sinh cho biết: "Mặc dù không còn ở đây nữa nhưng cháu sẽ giữ món quà này như một kỷ vật để nhớ về quê nhà của mình".
Vào cuối tháng này, các học sinh trên sẽ tiếp tục theo đuổi việc học hành của các em tại một ngôi trường khác.
Hồng Anh
THVL










Bookmarks