Hôm trước, một chị ở lớp hỏi dora có biết hentai là gì không, dora đã nói là không biết, mặc dù tất nhiên là biết, nhưng cũng chỉ biết mà thôi. Chị ý lại hỏi cô xem Hentai là gì, cô cũng nói là không biết....
Thực tế thì những đứa trẻ chưa đến tuổi được xem lại là những đứa biết rõ nhất hentai là gì. Bởi vì theo dora ở cái tuổi vị thành niên đó thì bọn nó coi mọi thứ về giới tính đều rất đáng để tò mò. Còn qua cái tuổi đó rồi, thì người ta cũng chỉ biết đến hentai là hentai mà thôi. Thực sự là nếu có những cái "thực tế" hơn hentai thì tại sao lại chọn hentai.
Dora đã quá quen với việc nghĩ rằng anime hay manga là cái gì đó rất trẻ con, rất thánh thiện, rất nhiều bài học đạo đức.