nói chung thì có ai quy chụp lại cả mũ cho các bạn ấy đâu.
bản thân mình hôm qua đi thi, mình đã biết khá chắc chắn là sẽ vào đề này.người ta làm học sinh, đi học cứ gò bó 3 năm với 6 quyển sách văn học chính, có quá nhiều thứ cổ xưa mà chả có tí gì liên quan tới thực tại.bố mình trước hôm thi có hỏi giới hạn ra những bài gì và thậm chí còn bị shock, và trách bộ giáo dục vì lần đầu bố mình nghe thấy tp "hạnh phúc của một tang gia".đơn giản, bố bảo 17,18t thì chưa nhận thức đc mà cho vào học.
còn mình vẫn viết về bộ phận fan K, đặc biệt là elf.vì sao á ? vì ko những trên mạng, ngoài đời mình gặp rồi.nhưng ko phải thế mà có ý quy chụp.và mình thì mình khó chịu với ghét cái kiểu idol của bọn elf, con trai giả gay, hơi tí là khóc, rồi thì cãi nhau tay đôi với fan, rồi thì chả hiểu bạn nào phát ngôn đc cái câu " ko học giỏi thì đừng nhận là fan chúng tôi".vớ vẩn
còn đề ra, có rất nhiều nghĩa hiểu theo các khía cạnh khác nhau nhưng nhìn chung thì là về vấn đề hâm mộ thần tượng rồi.đừng nói đến fan K, ngay đến fan MJ cũng tự tử vì sự ra đi của MJ còn gì.còn fan J.đã gặp.điên loạn cực kì,đại khái là 1 đứa xem xong phim thấy thần tượng chết làm ngay quả bàn thờ rồi
đương nhiên năm nay mình cũng mới 17,18t thôi.trong JPN từ ngày gia nhập hầu hết gặp mọi người là 8x, khá là lão làng rồi.tự nhận thấy nhiều khi vẫn còn mang cách nghĩ trẻ trâu áp vào nhiều thứ.nhưng nhiều khi áp xong mới thật mình thật ngu muội.
còn cái việc các bạn ấy bỏ thi, tương lai của các bạn ấy ko ai có quyền, nhưng trách móc cũng đúng thôi.bởi vì cái đấy chính là "mê muội" đấy.đề văn nghị luận xã hội ko bao giờ có đc thang điểm đúng cả vì đã gọi là nghị luận xã hội, mọi người lại có những suy nghĩ khác nhau về một vấn đề.nên với cái đề này, chính các bạn í có quyền được viết những gì mình nghĩ và muốn.ko phải học dẫn chứng, thuộc phân tích như vợ chồng a phủ,vợ nhặt, chí phèo, tràng giang mà câu 3đ chính là góp nhặt từ những trải nghiệm trong đời của các bạn í.bỏ vì người ở nơi đâu đâu, ko nghĩ cho bố mẹ đổ công sức làm việc cốt cho con ăn học, hay ích kỉ hơn chút nữa là nghĩ cho bản thân mình đi.
dù sao thì.đây là ý kiến của mình.nếu như thần tượng các bạn ấy tốt đẹp thực sự và chính các bạn ấy cũng nhận ra thần tượng mình sai thì cũng đã chả sao cả.
cơ mà cũng nói thật trên mạng cũng có nhiều bạn thần tượng bố mẹ rồi nói,đem ra chửi fan K.nói thật thì thần tượng bố mẹ là đúng, ko có gì sai nhưng ở gần nhà mình cố ông hồi trc tạt axit vào mặt ngta vì vụ kiện thì thử hỏi nếu đứa con cũng rơi vào trường hợp như thế thì nó có nói là nó thần tượng bố nó ko?
còn lại em mong chờ ý kiến từ các anh chị ở JPN![]()







Trả Lời Với Trích Dẫn

Để ra vậy là quá hay, phải cảnh tỉnh lại bộ phận trẻ trâu hiện nay mê muội thần tượng. Hiền tài là nguyên khí quốc gia, mà nguyên khí cứ cắm đầu đua theo Hàn Quốc thì quốc gia lấy gì mà thịnh?








Bookmarks