Mới đây, tại phòng trưng bày Ebisu, NTK người Nhật Takashimaya Hazime Kiyoshi cho ra đời BST mang tên “Gia đình cừu” lấy cảm hứng từ những người dân sống ở vùng Bắc Âu giá lạnh.
Sau những thảm họa của trận động đất đầy tang thương, ngành công nghiệp thời trang Nhật dần hồi sinh trở lại và cho ra mắt những mẫu thiết kế mới. Mới đây, tại phòng trưng bày Ebisu, NTK người Nhật Takashimaya Hazime Kiyoshi cho ra đời BST mang tên “Gia đình cừu” lấy cảm hứng từ những người dân sống ở vùng Bắc Âu giá lạnh.
Đúng như tên gọi của BST, những người mẫu trình diễn được gắn những chiếc mõm dài trước mặt, kiểu tóc cũng để xoăn ấn tượng tựa hồ bộ lông của những chú cừu. Chất liệu của những thiết kế vô cùng đơn giản với thêu, ren, len…hoa văn trang trí trên trang phục cũng đơn giản không kém, tất cả gợi nên cảm giác ấm cúng tăng nhiệt cho cái giá lạnh miền Bắc Âu.
Đến với phòng trưng bày những thiết kế của Takashimaya, người ta còn để ý đến không gian gợi tính nhân đạo về tình cảm gia đình. Sự ấm cúng, đoàn kết của đại gia đình nhà cừu chính là sức mạnh vô hình vượt qua cái giá lạnh, khắc nghiệt của thời tiết.
Nhắc đến thời trang Nhật, người ta không chỉ nhớ đến những trang phục mang tính siêu tưởng, phá cách mà còn mang đậm tính nhân văn sâu sắc trên từng mẫu thiết kế. Đó là một trong những nét đẹp của nền văn hóa nơi đây.
Nguồn: 24h.com.vn


















Trả Lời Với Trích Dẫn











Bookmarks