Nakasendo là một đường cao tốc liên kết giữa Kyoto với Edo (Tokyo ngày nay) được hình thành từ khoảng thế kỷ 7. Trong nửa cuối của thế kỷ 17, Mạc phủ Tokugawa, chính quyền trung ương tại thời điểm đó đã làm cho nó thành một trong năm trục đường lớn nhất và quan trọng nhất thời bấy giờ, và là con đường huyết mạch dẫn tới trung tâm của chính phủ với các địa danh của đất nước.
Nakasendo dài khoảng 533 km (khoảng 330 dặm). Trong quá khứ, để đi hết con đường này du khách sẽ phải mất từ 18-20 phút, và có 67 điểm nghỉ chân trên đường đi. Con đường lần lượt đem đến cho du khách những trải nghiệm khác nhau về thời tiết và nhiều địa danh lịch sử, ví dụ như đi qua Tokaido - khu vực ven biển với khí hậu ôn hòa, đi qua Nakasendo giữa các dãy núi.
Con đường này cũng là nơi tổ chức nhiều lễ hội như lễ rước kiệu của các lãnh chúa phong kiến là một cảnh tượng phổ biến trên Tokaido. Do đó, nhiều du khách thường ưa thích sử dụng các Nakasendo, họ vừa đi bộ vừa ngắm cảnh trên đường. Đặc biệt du khách là phụ nữ có xu hướng chọn con đường Nakasendo.
Con đường còn được gọi bằng một tên khác, Kisoji (đường Kiso). Kiso có 11 điểm dừng chân và ngày nay đây vẫn là một khu vực nổi tiếng với nhiều quan điểm tuyệt đẹp . Cảnh đẹp nhất theo những du khách được cho là gần Agematsu Yado, nơi dòng sông Kiso đã xói mòn thành những khối đá granite, tạo ra một khung cảnh tuyệt vời của vùng non nước màu xanh lá cây sâu và đá trắng.
Với sự ra đời của thời đại Meiji (1868-1912), đường sắt trở thành phương tiện chính của vận tải đường dài và đường sá lớn của Nhật Bản dần bị lãng quên. Sau đó, đường cao tốc mở rộng và trải nhựa cho xe có động cơ. Chỉ có một vài di tích của các đường cao tốc cũ vẫn còn, nhưng có một vài dấu vết của các giai đoạn và sự kiện quan trọng.
Đặc biệt, bởi vì người dân địa phương ở Kiso đã nỗ lực mạnh mẽ để duy trì diện mạo lịch sử của họ, các đoạn đường đi qua tại Tsumago và Magome đã được bảo quản tu sửa để cho du khách thấy một góc nhìn về một con đường cổ xưa hoài niệm.
Theo nama.edu
Bookmarks