Vấn đề này cũng do áp lực cuộc sống bên đấy quá lớn thôi. Haizz. Nhiều người do ức chế mà tự tử.


Vấn đề này cũng do áp lực cuộc sống bên đấy quá lớn thôi. Haizz. Nhiều người do ức chế mà tự tử.


Áp lực từ nhiều phía đây mà
Trẻ thì học hành, lớn thì công việc. Mà ở đó họ cần cù tỉ mỉ hơn mình nên áp lực nhiều là phải rồi
Tự nhiên nói thế này lại thấy buồn![]()
mình mới đi làm từ 8h sáng đến 6h chiều mà nhiều khi còn thấy bù đầu căng thẳng, cảm giác khó kiếm thời gian, thế mới biết công việc bên Nhật nó áp lực như thế nào, nhưng dù sao cũng vẫn muốn sang Nhật 1 chuyến quá![]()


Nói chung là áp lực từ nhiều phía + tính cách + suy nghĩ ==> hành động tự tử
Vì nhiều nguyên do ma,2 tóm lại cuộc sống d0âu phải lúc nào cũng suông sẻ
~ hai ~ chỉ thương cho người ở lại ~


nhìn thấy cuộc sống của người Nhật làm văn phòng đúng là thấy áp lực thiệt, làm từ sáng đến tối phải nói văn phòng như ngôi nhà thứ hai của họ vậy, áp lực như vậy không nghĩ quẩn cũng là chuyện lạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks